Những cái chết kỳ lạ ở Nhật khiến bạn cảm thấy may mắn vì vẫn còn sống

“Sinh ly tử biệt”, “chết là hết”,… Cái chết, một khái niệm đáng sợ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy tò mò hơn bao giờ hết.
Bởi bạn đâu thể biết về cái chết khi bạn còn sống, cũng như khi bạn đã chết, bạn cũng chẳng thể chia sẻ trải nghiệm này với bất kỳ ai.

Có rất nhiều thông tin về những người trở về từ cõi chết, nhưng những thông tin đó ai xác minh? Chính vì thế mà thế giới bên kia luôn là một vùng trời âm u mà chúng ta luôn thắc mắc.

Ảnh 心が穏やかになる読み物

Chắc chắn hơn một lần bạn nghĩ về đám tang của bản thân, và nếu bạn chưa bao giờ nghĩ đến việc chết đi chăng nữa, hãy thừa nhận đi, bạn vẫn quan tâm về cái chết của người khác. Bằng chứng là đa phần các bộ phim câu khách đều có đề cập đến cái chết.

Đề tài ngày hôm nay là về cái chết, tuy nhiên thay vì viết một cách quá âm u, hãy tiếp cận dưới một góc nhìn khác về khái niệm chết ở Nhật Bản nhé.

(Bài viết lấy cảm hứng từ cuốn sách “Suy nghĩ vẩn vơ về cái chết” của tác giả Bunpei Yorifuji. Nếu chưa xem các bạn có thể đặt sách theo Link ở cuối bài viết nhé).

Ảnh ジモティー

Nếu nghĩ rằng “chết là hết” thì có lẽ chết như thế nào cũng vậy thôi. Thế nhưng chúng ta vẫn lo lắng về nguyên nhân cái chết của bản thân (thanh thản ra đi, hay quằn quại đau đớn, đột ngột hay có chuẩn bị từ trước,…). Có lẽ bạn cũng đã đọc quá nhiều thông tin về cái chết ở Nhật Bản. Đa số các thông tin về tự sát, chết cô độc, chết già, chết do làm việc quá sức,… chiếm khá nhiều bút mực của báo chí về Nhật Bản.

Thật ra những nguyên nhân hàng đầu khiến người Nhật qua đời (theo quyển sách đề cập ở trên) là chết do tai nạn giao thông, ung thư và chết già – những nguyên nhân quá bình thường đến mức đôi khi ta phớt lờ nó.

Bên cạnh đó cũng có những cái chết kỳ dị, mà chúng ta chỉ quan tâm đọc, tìm hiểu nhưng chắc chắn không ai muốn nó xảy ra với mình. Ví dụ:

1. Cái chết của Erika Tomanu

Ảnh Grab List

Erika Tomanu là một bé gái 7 tuổi sống tại Saitama, Nhật Bản. Bé qua đời vì bị hút vào một đường ống tại một công viên nước. Đội cứu hộ phải mất 6 tiếng để có thể đưa thi thể của cô bé ra ngoài.

2. Cái chết quái đản của Takuya Nagaya

Một người đàn ông Nhật Bản 23 tuổi, bị cha mình giết chết vì nghĩ rằng bản thân là một con rắn. Sau khi nhận thấy con trai Takuya Nagaya bắt đầu có những hành động bất thường như trườn, bò trên sàn nhà, ông bố đã đánh chết con trai với lý do “giải thoát con khỏi sự ám ảnh của con rắn”.

Hai cái chết kể trên được liệt vào danh sách những cái chết “bất thường” nhất của thế kỷ 21.

Tuy cùng là cái chết của những người xa lạ, có những người khiến chúng ta cảm thấy khó hiểu (2 ví dụ ở trên), nhưng có những cái chết làm chúng ta cảm thấy buồn, thậm chí vài tuần, vài tháng, vài năm. Đó có thể là cái chết của nhân vật Anime yêu thích, cái chết của những anh hùng lịch sử, có những cái chết để lại nhiều tiếc nuối, có những cái chết đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi. Nhưng tóm lại, đối với người chết, kết quả không phải giống nhau cả sao.

Ảnh Yahoo!ブログ – Yahoo! JAPAN

Người Nhật là dân tộc nghĩ về cái chết khá nhiều, và các công trình nghiên cứu về cái chết của quốc gia này đều để lại những ám ảnh. Có thể là vì họ luôn phải đối diện với cái chết, cụ thể năm nay rất nhiều thiên tai đã ập tới và gây cho Nhật Bản nhiều thiệt hại nặng nề.

Ở Nhật có một cái chết đẹp tựa cánh hoa Đào, khi hoa rơi xuống cũng là lúc hoa đẹp nhất. Đó là quan niệm về một cái chết đẹp. Bên cạnh đó, chết để hy sinh cho mầm sống mới cũng được xem là cái chết đáng giá. Ngược lại, người Nhật xưa không thích hoa Hồng, vì hoa này để bảo vệ bản thân, đã không tiếc dùng gai làm bị thương người khác. Lúc héo tàn cũng không rơi xuống, như vẫn còn nhiều tiếc nuối với trần gian, không thanh thản.

Ảnh Twitter

Dù không biết thế giới bên kia sẽ ra sao, thế nhưng mỗi ngày trôi qua chúng ta vẫn đang sống, đó là một món quà. Một ngày nào đó cái chết sẽ đến, vì vậy hãy sống ra sao để khi nó đến ta có thể bình thản đón nhận, và không tiếc nuối bất kỳ điều gì nhé !

Link sách https://tiki.vn/suy-nghi-van-vo-ve-cai-chet-p3853267.html

Sachiko

Cái chết của Yukio Mishima – Tinh thần võ sĩ đạo hay lòng yêu nước ngây thơ?

Vì đâu mà dân tộc Nhật Bản đang dần lãnh cảm với cái chết?

Cái chết đứng của anh hùng Benkei và câu chuyện về lòng trung thành

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: