Những bí mật ẩn sâu trong nhiều lớp đất – quá khứ đen tối của thành phố xa hoa Tokyo

Bạn thường nghĩ những câu chuyện ma chỉ tồn tại ở vùng ngoại ô, nơi hoang vu hẻo lánh ít người lui tới. Hóa ra đó là quan niệm sai lầm.

Tokyo – thành phố đông dân nhất thế giới, nơi tập trung tất cả những tinh hoa của xã hội hiện đại, nơi chỉ cần nghĩ đến đã thấy xa hoa hào nhoáng. Thế nhưng…

Ảnh Japan Info

Bên dưới những tòa nhà cao tầng, dọc theo các con phố đông đúc ấy, những bí mật đáng sợ vẫn tồn tại song song, chỉ là chúng ta không để ý mà thôi.

Bên trong thành phố Tokyo có một thành phố thu nhỏ khác. Nơi mà ở đó, bạn có thể tìm thấy tất cả mọi thứ tiện nghi, từ văn phòng, cửa tiệm, nhà thuốc, căn hộ,… Đó chính là khu phức hợp Ikebukuro, trong đó Sunshine 60 đã từng là tòa cao tầng lớn nhất Nhật Bản từ năm 1978 đến 1991. Nơi đây là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch ở Tokyo. Từ tầng thượng của tòa nhà, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh Tokyo, nghe có vẻ thật tuyệt, thế nhưng…

Ảnh Steam Community

Sunshine 60 được xây dựng trên nền đất của nhà tù Sugamo, địa điểm nhốt những người tù chính trị và tù chiến tranh, bất mãn với chế độ, một trong số đó là Hideki Tojo. Hideki Tojo là lãnh đạo của Quân đội Đế quốc Nhật bản, Hiệp hội Hỗ trợ Quy tắc Hoàng gia, và là Thủ tướng thứ 27 của Nhật Bản.

Ông ta là người ra lệnh tấn công Trân Châu Cảng và phát động chiến tranh giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Hideki bị treo cổ vào ngày 23 tháng 12 năm 1948 vì tội ác chống nhân loại, đặc biệt là tội liên quan đến nạn diệt chủng có hệ thống đối với nhân dân Trung Quốc.

Ảnh https://www.japan-talk.com/jt/new/sunshine-60-tokyo-skyscraper

Trên mảnh đất u buồn với quá khứ đầy tội lỗi đó, những nhà hoạch định đô thị quyết định xây nên kiến trúc hoành tráng, hiện đại nhằm “sang trang” cho một quá khứ đen tối, đồng thời chấm dứt các tin đồn liên quan. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là quá khứ mãi mãi bị chôn vùi.

Có rất nhiều thông tin tiết lộ rằng quá trình xây dựng Sushine 60 không được thuận lợi. Nhiều công nhân nhìn thấy những hồn ma phảng phất trong lúc thi công. Nhiều tai nạn xảy ra do lỗi từ các thiết bị an toàn, đa phần đều là những lỗi dễ nhận thấy và có thể phòng tránh. Thậm chí đến tận ngày nay, vẫn có nhiều cư dân và người tham quan kể lại rằng đã thấy hồn ma, hoặc những vật thể bất thường với cái bóng méo mó dọc hành lang tòa nhà. Nếu không phải là nhìn thấy hình ảnh, họ sẽ có thể nghe thấy tiếng cười, tiếng la hét, tiềng thì thầm, tiếng đập mạnh vào tường, tiếng chà xát trên nền nhà hoặc tiếng rung dữ dội của các tấm lưới bảo vệ cửa hàng.

Ảnh https://www.japan-talk.com/jt/new/sunshine-60-tokyo-skyscraper

Không riêng gì Sunshine 60…

Nép mình trong Công viên Otukayama Hachioji, Tokyo là tàn tích của một ngôi đền. Địa điểm “đã từng” xinh đẹp này chính là cái nôi của rất nhiều câu chuyện huyền bí.

Ảnh NAVER まとめ

Vào năm 1963, tu sĩ của đền đã phát hiện ra xác một người phụ nữ 83 tuổi. Bà bị giết hại một cách dã man bởi một tên cướp đột nhập vào đền. Hai năm sau, thêm một xác chết khác được phát hiện. Lần này là xác của một sinh viên nữ của trường đại học St Paul. Nữ sinh viên này bị sát hại bởi người tình Oba Hiroshi, giáo viên của cô, người đã có một vợ và hai con. Sau khi sự việc được đưa ra ánh sáng, Oba thú nhận tội ác “Tôi nghĩ đó là điều duy nhất mình có thể làm”. Xác của cô gái bị giấu trong đền trong nhiều tuần liền. Người dân báo với cảnh sát rằng họ có thể nghe tiếng khóc than của cô “tôi ở đây…”.

Ảnh www.yuuki.ac

Tên của ngôi đền này là 道了堂 (Dōryō-dō) – Đạo Liễu Đường (Đền phía cuối con đường). Vào thời Edo, ngôi đền nằm cuối một con đường lộ sầm uất với ý nghĩa “nơi khách quan có thể ghé chân nghỉ ngơi”. Tuy nhiên trong thời nay, cái tên đã bị biến tướng thành “Nơi cuối cùng của con đường sự sống = nơi bạn sẽ chết”.

Thật đáng sợ có phải không? Thay vì tham quan Tokyo theo cách thông thường, không biết có ai có “nhã hứng” ghé qua 2 địa điểm kể trên không nhỉ?

Tham khảo Wikipedia, markystar.wordpress.com

=

Sachiko
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: