Vợ Nhật xử lý ra sao khi chồng có “con giáp thứ 3” ? Đánh ghen, ly hôn hay giảng hoà?

Bàn về chuyện lăng nhăng của các “ông chồng” thì biết kể đến bao giờ mới hết. Tan cửa nát nhà, vợ con li tán,… một bước sai dẫn đến những hệ luỵ khôn lường.

Còn các bà vợ nếu xử lý không khéo, để cảm xúc lấn át lý trí thì chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.

Mỗi hoa mỗi hương, mỗi nhà mỗi cảnh, ngay cả ở Việt Nam mỗi người vợ cũng có một cách hành xử khác nhau sao cho phù hợp với hoành cảnh, tâm lý đối phương, thậm chí là cảm xúc cá nhân của mình.

Lướt qua một số nhật ký của chồng Nhật đang chung sống với vợ Việt Nam, nhắc đến chuyện lăng nhăng hầu hết các anh đều sợ và không dám “hó hé”. Vì các chị dữ quá, ghen lộ quá. Doạ “cắt”, doạ nhốt… nên các anh luôn phải ngoan ngoãn.
Nhưng nhờ có sự thẳng thắn chia sẻ, nói lên quan điểm ấy mà các anh cảm nhận sâu sắc được tình cảm của vợ dành cho mình.

Ảnh: FEELY(フィーリー)

Còn ngược lại, vợ Nhật ghen đến mức nào và xử lý ra sao khi chồng có “con giáp thứ 3”.

Nếu đặt bên kia là người vợ Nhật lên bàn cân thì xem chừng có phần khập khiễng vì không thể quy chụp toàn bộ họ. Nhưng bài viết này hướng đến số đông phụ nữ Nhật hiện nay.

Thẳng thắn mà nói, chẳng người phụ nữ nào thích chia sẻ tình cảm của chồng với người khác cả.

Ngay cả với những người kín tiếng và ít thể hiện quan điểm như người Nhật chắc hẳn cũng “ghen lồng, ghen lộn” nhưng hầu như họ chẳng biểu hiện ra mặt nhiều.

Dưới đây là câu chuyện của một người vợ đã từng trải qua tổn thương khi chồng ngoại tình ngay trong thời gian cô ấy mang nặng đẻ đau đứa con của hai người.


“Từ ngày biết chồng tôi ngoại tình đến nay đã 2 năm. 

Đó là quãng thời gian tôi nhập viện trước kỳ sinh. Đối phương là đồng nghiệp cùng công ty với chồng tôi.

Lý do khiến tôi phát hiện ra cuộc tình này, đó là khi nhìn thấy hoá đơn mua hàng của chồng tôi, trên đó có ghi “bao cao su” . Tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện. 

Mối quan hệ ấy kéo dài 6 tháng, cho đến khi tôi phát hiện thì chuyện cũng chấm dứt. 

Tôi đến gặp người đồng nghiệp nọ và được biết, cô này không hề có tình cảm đặc biệt với chồng tôi, chỉ vì áp lực công việc khiến cả hai muốn giải toả, vậy là sự đồng cảm kéo họ lại gần nhau”.

Cô ta đưa cho cho tôi 30 Man ( hơn 60 triệu đồng) xem như bồi thường kèm theo lời xin lỗi. 

Thật ra cô này cũng có bạn trai và hai người đang yêu xa. 

Về phần chồng tôi, dẫu biết là anh ấy áp lực vì công việc, sau khi phát hiện tôi đã mong muốn hai vợ chồng có thời gian nói chuyện, nhưng thời kỳ ấy tôi lại đang mang thai, thường xuyên ra vào bệnh viện. Một mặt không muốn anh áp lực thêm chuyện gia đình, càng không muốn làm xấu mặt công ty anh. 

Ảnh: 探偵ドットコム

Mọi thứ kết thúc khi tôi sinh con, anh trở thành người cha hết lòng vì con cái. Lòng tin của tôi cũng theo đó mà một lần nữa vun đắp. Thế nhưng từ trong sâu thẳm, tôi vẫn luôn bất an cho rằng, ngày nào đó anh sẽ lại “ngựa quen đường cũ”… 

Làm thế nào để khôi phục lại toàn vẹn mái ấm gia đình đã có vết chân của người thứ 3, xin các chị em hãy cho tôi lời khuyên !!! ” 


Từ chị Maiko:

“Vất vả cho chị quá. Chuyện chồng ngoại tình trong lúc vợ mang thai không phải là ít. Trong lúc vợ cực nhọc mà lại nhẫn tâm làm ra chuyện như vậy…

Tuy nhiên nếu lần sau chồng chị lại tiếp tục ngoại tình, hãy  dùng đến 1 trong 4 lựa chọn sau:

  • Đòi tiền bồi thường từ người thứ 3 và cả chồng
  • Ly hôn
  • Nói chuyện rõ ràng giữa hai vợ chồng và với con, không cho gặp mặt con.
  • Nói chuyện với cha mẹ của cô gái kia. Nếu cô ta có chồng thì nói chuyện với chồng cô ta. Nếu được thì đòi bồi thường từ chồng cô ta.

Còn không, hãy ngăn nó xảy ra trước khi chồng chị lại bắt đầu. Không cần biết có yêu hay không, chỉ cần quan hệ tình dục đã là ngoại tình. Vì vậy hãy hạn chế việc anh ta đi riêng với bất kỳ cô gái nào.


Từ Blue Jagger:

Tôi đã không xây dựng lại gia đình. Nói trắng ra, chắc chắn việc chấm dứt một mối quan hệ bằng cách đưa nhau ra toà sẽ bớt đau khổ hơn việc nhìn mặt nhau mỗi ngày trong một tổ ấm đã tan vỡ.

Nếu đã lựa chọn không ly hôn, đồng nghĩa với việc “bấm bụng chịu đựng”.

Quãng thời gian từ lúc phát hiện chồng ngoại tình đến lúc ly hôn là 3 năm, đó là địa ngục với tôi. Tại sao tôi phải chịu đau khổ từ những tổn thương do người chồng mang lại? Tôi nghĩ như vậy và đi đến quyết định ly hôn.


Từ Tsuma:

Lúc biết chồng ngoại tình, đến nay đã 10 năm trôi qua.

Năm thứ 2 sau đó quả thật vết thương vẫn còn dai dẳng.

Sau khi thẳng thắn nói chuyện, chúng tôi quyết định thay đổi cuộc sống hiện giờ.

Hai vợ chồng dọn ra ở riêng (trước đây sống chung cùng gia đình chồng). Tất nhiên những hình ảnh đó không sao rời khỏi tâm trí tôi, đau khổ nhiều lắm. Nhưng ngày qua ngày dần dà những ký ức đó đã lùi xa dần.

Tất nhiên để làm được điều đó cần có sự nỗ lực từ cả hai phía. Chồng tôi ngày ngày cố gắng tạo dựng lại niềm tin, vì thế tôi không thể bác bỏ lại những cố gắng ấy bằng những biểu cảm lạnh lùng, chán nản được.

Hãy chắc rằng bạn đừng mềm lòng quá nhanh, mà phải thỉnh thoảng khơi dậy động lực kiểu “Nếu anh không cố gắng thì thôi tôi sẽ không tha thứ. Dừng ở đây nhé”, tất nhiên là bằng một thái độ vừa đấm vừa xoa…

Những đêm chồng bạn về muộn, chắc chắn những dự cảm không lành sẽ lại ùa về nhưng nếu đã quyết tâm đi tiếp, hãy cương quyết vứt bỏ những chuyện đau buồn để vợ chồng lại hoà hợp.


Những người văn minh, họ sẽ xử lý một số vấn đề theo cách thật văn minh, bao gồm cả ngoại tình.

Không túm tóc, lột đồ người thứ 3 hay quay phim dè bỉu trên mạng…

Ảnh: ウレぴあ総研 – チケットぴあ

Đánh ghen, người Nhật “đánh” một cách văn minh, trước hết suy nghĩ lại bản thân, sau đó thẳng thắn nói chuyện với chồng, cuối cùng mới tìm đến người thứ 3 để nói chuyện.
Còn ly hôn hay tiếp tục, đó là chuyện mà chỉ có người trong cuộc mới giải quyết được, trút giận lên người thứ 3 cũng chẳng thể làm vết thương của bạn lành, có khi còn đẩy chồng bạn về phía người kia.

Vì vậy, “Ghen” nhưng đừng quên giữ lại lý trí các vợ nhé!

Nguồn tham khảo : http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2014/0408/652255.htm

Chee 

[Hài hước] Những cụm từ gợi ý khi tra cứu Google tố cáo thực trạng vợ chồng Nhật

Chàng trai quen đôi vợ chồng già và câu chuyện sau cú điện thoại nhỡ đêm khuya…

Cách vợ Nhật “khủng bố” tinh thần chồng chỉ bằng 1 câu nói

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: