Thí nghiệm khoa học cầu kỳ tốn của người Nhật nửa thế kỷ để hoàn thành, vô tình lại tạo ra kiệt tác “độc nhất vô nhị”

Để bắt đầu với thuyết âm mưu hoành tráng của người Nhật, mời bạn xem tấm ảnh sau.

Trông như thể vùng đất này vừa có một chiếc UFO hạ xuống, hay cũng có thể đây là hình thức giao tiếp của người Nhật với người ngoài hành tinh. Vì người Nhật cũng có nhiều lúc thể hiện rằng họ không thuộc về trái đất.

Rất tiếc đã khiến những người thích mơ mộng phải thất vọng nhưng tấm hình trên không liên quan gì đến cuộc sống bên ngoài trái đất cả.

Thế nhưng sự thật lại còn bất ngờ hơn. Đây là kết quả của một dự án “thực nghiệm lâm nghiệp” bắt đầu vào năm 1973. Mục đích của dự án nhằm nghiên cứu tác động của khoảng cách giữa các cây lên sự phát triển của chúng. Các nhà khoa học đã trồng  những cây Tuyết Tùng theo vòng tròn gần thành phố Nichiman tỉnh Miyazaki. Càng gần tâm khoảng cách giữa 2 vòng tròn càng hẹp sau đó mở rộng dần ra thành 10 vòng với khoảng cách hoàn hảo.

Như bạn có thể thấy, tấm ảnh bên dưới thể hiện rõ ràng kết quả thực nghiệm. Các cây nằm ở những vòng ngoài với mật độ thấp nhất sẽ phát triển cao nhất, khi mật độ cây tăng lên, kích thước của cây cũng sẽ bé dần đi.

Cũng dễ hiểu thôi, nhiều không gian đồng nghĩa với ít cạnh tranh về tài nguyên (nước, ánh sáng,…) do đó các cây ở khu vực đó  sẽ lớn và khoẻ hơn.

Theo tài liệu từ Bộ nông lâm ngư nghiệp Nhật Bản, chênh lệch chiều cao giữa cây bé nhất ở trung tâm và cây cao nhất ở vòng ngoài cùng là khoảng trên 5 mét.

Những cây Tuyết Tùng này sẽ sớm được thu hoạch đồng nghĩa với thí nghiệm kết thúc. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là thí nghiệm tốn kém và mất thời gian này đã tạo ra một kiệt tác nghệ thuật một cách hoàn toàn vô tình. Có khả năng các nhà khoa học sẽ bảo quản kiệt tác này vì mục đích thu hút du lịch sau khi đã phục vụ xong cho nghiên cứu khoa học ban đầu.

Dưới đây là một số bình luận về tác phẩm thú vị trên.

Patricia Gonsalves

“Cái này không phải do con người tạo ra đâu mà là bạn tôi làm đấy. Tôi nghĩ mọi người đều biết bạn tôi rồi, tên cậu ấy là Totoro”.

Loring Mortensen

“Khi bạn vào Google map rồi zoom ra ngoài, giống như họ tạo ra một con cá với con mắt chà bá”

(Sao mình nhìn lại thấy giống cái đầu gà hơn nhỉ?)

Louise Hamel

“Phép màu của thiên nhiên kết hợp với sự chăm chỉ của con người là đây”

Tham khảo Boredpanda

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: