Chiếc máy bán hàng 40 năm tuổi và câu chuyện cảm động đằng sau

Bất kể thứ gì cũng cho vào máy tự động – Đó chỉ có thể là Nhật Bản.

Tự động hoá khiến con người dần ỷ lại, quên mất đi việc thể hiện cảm xúc, vũng vì thế mà nhiều người Nhật “mang tiếng” lạnh lùng. Tuy nhiên, có lẽ bạn sẽ thay đổi suy nghĩ sau khi biết được câu chuyện dưới đây.

Câu chuyện về chiếc máy bán hàng tự động cũ được bảo vệ bằng tình yêu và những kỷ niệm.

Ở Ibaraki có những nơi ảm đạm đến mức như thế này. Đến một bóng người cũng chẳng thấy đâu, thế mà lại có một chiếc máy bán hàng đặt ở nơi khuất bóng và chẳng ai ngó ngàng.

Ảnh: http://jihanki.michikusa.jp/kanto/araiya/

Bên ngoài trời đã đành, có những chiếc máy dù được đặt trong cửa hàng nhưng cũ đến nỗi cứ như sắp “rụng” từng bộ phận đến nơi.

Ảnh: http://jihanki.michikusa.jp/kanto/araiya/

Thật ra, 3 chiếc máy trên đã hoạt động được 40 năm. Và chiếc ở giữa sẽ là “nhân vật chính” của câu chuyện mà tôi muốn kể đến. Menu của máy bao gồm: Cơm thịt heo chiên xù, Cơm thịt nướng, Cơm thịt gà chiên. Giá của mỗi món chỉ chừng 300 yên.

Từ chất lượng hộp đựng đến hương vị món ăn đều làm khách hàng thoả mãn.

Sau khi chọn món và thanh toán, hộp cơm sẽ được làm nóng bên trong máy. Lúc lấy ra chỉ cần cầm đũa lên và ăn thôi.

Ảnh: http://jihanki.michikusa.jp/kanto/araiya/

300 yên cho mỗi món, rẻ đến nỗi người ta nghĩ rằng có lẽ chủ nhân của nó chẳng kiểm lời được đồng nào.

Mà cũng phải thôi, đổi lại, vì không dư dả nên đâu có tiền làm mới máy.

Dẫu thế tại sao người chủ lại quyết định duy trì chiếc máy?

Anh Suzuki, “chủ quán” cho biết: Lý do anh giữ lại nó đó là vì vợ anh. 4 năm trước, người vợ đột ngột ngã khuỵ. Sau đó cùng ngày, chị qua đời tại bệnh viện. Vợ anh là một phụ nữ chăm chỉ. Hai người làm lụng quần quật đến nỗi cả một tấm ảnh chụp cùng nhau cũng không có thời gian chụp.

Và điều gắn kết cuối cùng chỉ còn lại chiếc máy bán Bento (cơm hộp Nhật).

Hương vị mà người vợ luôn gửi gắm vào mỗi hộp cơm ấy, anh quyết tâm giữ lại đến cùng. Đó là ước mơ của anh Suzuki, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay.

Mới đầu có lẽ ai cũng cảm thấy chiếc máy trông thật cũ kỹ, nếu không muốn nói là hơi kinh dị. Thế nhưng đằng sau đó là cả một câu chuyện thật ấm áp về tình nghĩa vợ chồng.

Kengo Abe 

Vì sao loài ếch lưỡng cư lại thích nấp mình bên trong máy bán hàng tự động???

Máy bán hàng tự động ở Nhật cứ phát triển kiểu này thì nhà hàng “ế”mất thôi…

Điều đặc biệt phía sau chiếc máy bán hàng tự động “xấu xí”nhất Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: