Rơi nước mắt với lá thư của người mẹ tuổi 17 gửi đến con gái vào sinh nhật thứ 17

Làm mẹ từ khi còn đi học, cũng như nhiều nữ sinh trên thế giới, đây cũng là thực trạng làm đau đầu giới chức Nhật Bản. Khi phát hiện bản thân trót mang thai ở tuổi vị thành niên, nhiều người quyết định nạo phá, số còn lại dũng cảm sinh con nhưng lại không đủ tiềm lực tài chính phải nhờ cậy cha mẹ. Trong số đó, có những người phải trao đi đứa con cho những người có khả năng chăm sóc, gọi là chương trình nhận con nuôi.

 

Ảnh: osaka-chuzetsu.com

Dưới đây là một câu chuyện kể về đứa con khi biết được một BÍ MẬT lớn trong cuộc đời mình được giấu kín suốt 17 năm qua.

Mở đầu bài tâm sự đăng trên chiebukuro là dòng chữ:

” Tôi không thể cầm được nước mắt”.

Hôm nay là ngày tôi chính thức tròn 17 tuổi và trở thành học sinh lớp 11.

Buổi tối gia đình tôi cùng nhau đi ăn, sau đó tôi hớn hở nhận quà, duy chỉ có một bức thư đã cũ kèm theo khiến tôi thấy lạ.

Đọc lướt qua dòng đầu tiên :”Gửi đến con gái đã bước sang tuổi 17″

Nội dung bức thu tóm lược như sau:

・Người gửi thư là một cặp đôi đang ở độ tuổi 17.

・Người mẹ trong bức thư mang thai năm 17 tuổi trong khi điều kiện kinh tế không đủ để nuôi dạy con, tuy nhiên họ không muốn phá cái thai ấy nên đã tham gia vào chế độ gửi con nuôi cho những cặp vợ chồng hiến muộn thật sự ao ước có con.

・Đứa trẻ sau khi được sinh ra lập tức gửi đến nhà cha mẹ nuôi, cả việc đặt tên con cũng giao cho cặp vợ chồng nhận nuôi. Cùng với, một nguyện vọng duy nhất đó là trong tên của con gái có chữ 「幸- Phúc」Cuối cùng đứa con mang tên là Sachika (幸夏) .

Đi kèm với bức thư là tấm ảnh chụp 2 người. Một là thanh niên gương mặt tuấn tú, bảnh bao, một là cô gái với nụ cười duyên dáng, tay đặt lên chiếc bụng to.

Sau khi đọc xong bức thư, ngẩng lên, mẹ tôi trìu mến nói:” Cha mẹ ruột của Sacchan (tác giả) đã viết bức thư này trước khi trao con cho chúng ta cùng lời dặn :’Hãy đưa bức thư cho con bé lúc nó tròn 17, giống với chúng tôi bây giờ, có thể rất khó khăn cho anh chị nhưng hãy nghĩ đến con bé đầu tiên, và hãy mang đến hạnh phúc cho nó nhé’. Vì vậy mẹ luôn muốn con vui vẻ, trở thành công dân tuyệt vời như cha mẹ ruột của con.

(Lúc này cha tôi cũng bắt đầu khóc…)

Ảnh: 現代ビジネス

Tôi tin rằng lúc này, hai người trong bức ảnh kia đã thật sự kết hôn, sinh con và sống hạnh phúc ở đâu đó. Dù có tìm kiếm thì cũng chẳng để làm gì.

Vì vậy điều tôi muốn hỏi khi tâm sự với mọi người là, với gia đình hiện tại, những người không cùng huyết thống lại sẵn sàng yêu thương, nuôi dạy tôi thành người, tôi nên làm gì để trả ơn họ đây?

Mong mọi người giúp đỡ.

Dòng tâm trạng của cô bé 17 tuổi nhanh chóng được cộng đồng mạng hưởng ứng.


@sma********

Không ngờ một nữ sinh cấp 3 lại có thể sâu sắc đến thế.

Thông thường nếu biết được cha mẹ hiện tại không phải ruột thịt thì sẽ bất ngờ, giận dữ, phản bác…

Nhưng cách bạn bày tỏ và đón nhận lại vô cùng dịu dàng. Hẳn là cha mẹ bạn đã tạo cho bạn một môi trường giáo dục tuyệt vời.

Trả ơn sẽ làm cuộc sống của bạn thêm hạnh phúc. Cùng lúc đó bạn cũng học được cách đứng vững trên đôi chân của mình.

Tuy nhiên, tôi tôn trọng quyết định của cha mẹ ruột của bạn, họ quyết định sinh con trong khi nhiều học sinh rơi vào trường hợp lựa chọn phá thai. Đó quả là những lựa chọn tàn nhẫn. Những người đang mang ý định đó, tôi muốn họ đọc được những dòng tâm sự của bạn biết nhường nào.

Ảnh: LINE NEWSとは

 


@ tài khoản ẩn:
Không chung máu mủ thì có làm sao, cứ như bạn từ trước đến giờ.
Bởi xung quanh bạn đầy ấp tình thương mà.

@tak********

Chỉ đọc thôi mà mắt tôi rưng rưng rồi.

Hãy sống thật hạnh phúc, nhìn thấy điều đó thôi đã làm mẹ (ruột) bạn hạnh phúc rồi.

Năm 2014, theo số liệu của Bộ Lao động an sinh, xã hội, Nhật Bản ghi nhận 181,905 ca nạo phá. So với những năm trước đó có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên Bộ nhận định, tình trạng này cần được đẩy lùi mạnh mẽ bằng nhiều biện pháp, trong có nâng cao kiến thức sinh sản, tình dục cho học sinh.

Nguồn: chiebukuro

Chee 

Phá thai hay về nước- Tình trạng mang thai xứ người của nữ thực tập sinh

Nhật Bản chu đáo tung ra sản phẩm giúp chị em thoải mái diện trang phục hè mà không lo biến thái tấn công

Mặc cho tỷ lệ sinh tiếp tục sụt giảm, 3 mâu thuẫn kỳ lạ chưa có hồi kết vẫn tồn tại trong xã hội Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: