Bạn có thay đổi suy nghĩ về Nhật khi đã thực sự đặt chân lên đất nước này?

Nhiều người xem Nhật Bản là điểm đến lý tưởng. Có người muốn đến Nhật để trải nghiệm khung cảnh xinh đẹp như trong Anime, có người qua Nhật để theo đuổi tham vọng về một cuộc sống sung túc đầy đủ hơn. Thế nhưng trước khi thật sự đặt chân đến Nhật, những thông tin bạn biết về đất nước này chỉ qua những trang báo, hình ảnh, Video được gửi về dưới góc nhìn của người khác.

Vậy còn cảm nhận riêng của bạn? Bạn có thoả mãn với đất nước này, hay ngược lại, cảm thấy thất vọng khi đặt chân đến đây?

Ảnh AllAbout-Japan.com

Đây cũng là thắc mắc của một thành viên trên Quora – trang hỏi đáp trực tuyến. Hãy cùng tham khảo một số câu trả lời thực tế.

Shantanu Mantri (マントリ シャンタヌ)

Tôi có thay đổi suy nghĩ, nhưng về người Nhật, không phải nước Nhật.

Trước khi đến thực tập tại Nhật, tôi đã từng học ở nước ngoài 3 tháng, và có một điều tôi không thể hiểu được đó là tại sao người Nhật lại quá tốt với tôi như vậy.

Trong suốt thời gian tôi ở Beppu, tôi luôn luôn được khen ngợi vì trình độ tiếng Nhật “tồi tệ” của mình. Lúc nào tôi cũng nghe họ nói “Nihongo ga jyouzu desu ne” (bạn giỏi tiếng Nhật nhỉ). Bạn bè tôi luôn yêu cầu tôi nói tiếng Nhật bởi quá ấn tượng trước một người nước ngoài có thể nói tiếng nước họ. Thực sự lúc đó tôi bị sốc, bởi vì ở Mỹ, chúng tôi luôn tự nghĩ rằng tất cả mọi người đều biết tiếng Anh. Nhưng tôi không thích như vậy. Tôi cho rằng người Nhật quá dễ dãi, họ không tạo cho tôi động lực để học tiếng Nhật. Cứ mỗi lần tôi nói với họ tôi muốn trở nên giỏi hơn, họ sẽ nói “Mou juubun desu yo” (vậy là đủ rồi).

Ảnh Abroad in Japan

Thế nhưng trong lần quay lại Nhật Bản lần tiếp theo, tôi nhận ra rằng mình đã đánh giá mà bỏ qua một sự thật rằng phản ứng của người Nhật dựa trên chiều sâu mối quan hệ của họ với bạn.

Khi tôi làm việc tại Osaka, tôi được đối xử như khi còn ở Beppu. Họ ca ngợi tiếng Nhật của tôi và bảo rằng vậy là đủ rồi. Nhưng bản thân tôi biết không phải như thế.

Khoảng một tháng sau mọi thứ thay đổi. Mọi người mở lòng hơn trong việc đánh giá người khác (tất nhiên là theo hướng xây dựng, không phải cố ý “dìm hàng”). Họ bắt đầu khắt khe hơn trong việc chỉ ra lỗi sai trong tiếng Nhật của tôi. Đồng nghiệp thường nhắc nhở nếu tôi dùng sai từ hoặc nói chuyện thiếu tự nhiên. Mọi người đều muốn tiếng Nhật của tôi tiến bộ hơn, và họ khuyến khích tôi cố gắng. CEO công ty đưa tôi đến những buổi meeting, đồng nghiệp kiểm tra từ vựng tiếng Nhật cho tôi.

Ảnh MIMARU HOTEL

Tôi nghĩ nguyên nhân là vì tôi đã được họ cho vào cùng một nhóm. Một mối quan hệ của người Nhật tiến triển như sau, từ người lạ – người quen – bạn bè. Cột mốc bạn bè là thứ tôi đã muốn ngay từ đầu, trong khi lẽ ra tôi phải cố gắng hơn nữa để khiến mọi người tin tưởng tôi. Và một khi bạn được tin tưởng, bạn sẽ được đối xử khác đi.

Khi ai đó nói rằng “Người Nhật nói toàn điều tốt đẹp nhưng họ không thật sự nghĩ như vậy đâu”, tôi hoàn toàn có thể thấu hiểu. Tôi tin chắc rằng người Nhật rất tôn trọng người khác, và hành động của họ còn hơn cả những lời họ nói ra. Khi bạn cảm thấy không thể tin tưởng người Nhật vì điều trên, bạn phải biết rằng đó là văn hoá của họ và học cách tôn trọng ngược lại điều đó.

Đó là tâm sự từ một người sống và làm việc tại Nhật, thế còn với dân du lịch thì sao?

Michael Dougan có một số chia sẻ đáng suy ngẫm

Tôi nghĩ chắc chắn là có thay đổi rồi. Trước khi đến Nhật, những gì do truyền thông vẽ nên chính là điều chúng ta tưởng tượng, từ lịch sử, truyền thống, Anime, ẩm thực,…

Và tất nhiên những hình ảnh này phải là thứ người Nhật muốn thế giới biết đến.

Ảnh www.premium-j.jp

Còn Nhật Bản thật sự ra sao? Bạn phải mở to mắt mà nhìn…

Tất nhiên sẽ có những thứ hoàn toàn khác hoặc đáp ứng được kỳ vọng của bạn, nhiều điều sẽ đem đến cho bạn một trải nghiệm hoàn toàn khác so với những gì bạn tưởng tượng.

(ý kiến người viết, trước khi đến Nhật mình nghĩ rằng tắm tiên rất xấu hổ và không muốn thử chút nào, thế nhưng thực ra chẳng ai chú ý đến ai cả và đây thực sự là một điều đáng để trải nghiệm. Một ví dụ khác đó là việc đi ngắm cảnh theo mùa. Trước khi đến bạn tưởng tượng sẽ được thấy tuyết rơi, thấy hoa nở, thế nhưng nếu không đến đúng mùa đúng vùng thì thứ bạn thấy sẽ có thể gây thất vọng).

Thế nhưng không riêng gì Nhật Bản, đó là những gì bạn cảm nhận được dù đi du lịch ở bất kỳ đâu.

Kết lại, ta có thể tóm tắt tất bằng một bình luận từ Scott Kirwin

Ảnh LostWaldo

Còn tuỳ vào người này người kia và thời gian họ ở Nhật. Một khách du lịch đến Kyoto vào mùa hoa Anh Đào sẽ có cảm nhận khác so với một giáo viên tiếng Anh tại Nagoya. Thế nhưng càng ở Nhật lâu, khả năng cao những suy nghĩ trước kia của bạn về Nhật sẽ dễ thay đổi hơn. Còn nếu chỉ đơn thuần là đi du lịch, cảm giác của bạn chỉ là tạm thời mà thôi.

Suy cho cùng, bạn muốn trải nghiệm Nhật Bản ở mức độ nào, đó là tuỳ thuộc vào bạn. Thế nhưng dù Nhật Bản có làm cho bạn thay đổi suy nghĩ về đất nước này, bạn phải tôn trọng văn hoá và con người Nhật Bản, không vì một cá nhân mà đánh giá toàn thể.

Tham khảo QUORA

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: