“Rợn người” với những biện pháp xử tử tàn khốc thời Edo

Đây là phần được trích ra từ nhật ký của một người Mỹ đã đến Nhật Bản vào 150 trước.

Có một bãi đất trống cỏ mọc thưa thớt trên cánh đồng gần đường lớn ở Shinagawa. Nếu nhìn kỹ bạn sẽ thấy 2 đầu người đặt trên bục cao tầm 6 feet. 

Những miêu tả tưởng chừng chỉ thấy trong phim kinh dị này thực sự đã từng tồn tại. Trong quyển nhật ký nói trên, rất nhiều hình thức xử tử tàn khốc thời đó đã được tái hiện chân thực.

Thiêu sống

Nếu bị khép vào tội phóng hoả, hình phạt là án tử bằng hình thức thiêu sống.

Thời ấy ở Nhật, đặc biệt là khu vực Kyoto, phần lớn nhà cửa đều làm bằng gỗ, dễ bắt lửa. Một căn nhà bị cháy có thể lan ra các ngôi nhà khác nhanh chóng và gây nên thảm hoạ ở diện rộng. Chính vì vậy tội phóng hoả bị khép vào trọng tội chịu mức phạt cao nhất.

Ảnh https://mag.japaaan.com/archives/91504

Trong bức tranh này, cô gái đang bị thiêu sống.

Chất xung quanh phạm nhân những vật liệu dễ cháy sau đó châm lửa. Chờ cho lửa cháy xong phần dưới sẽ châm lửa đốt lên mũi. Giai đoạn cuối cùng là đốt “của quý” của đàn ông nếu là nam và vú nếu là nữ.

Sau khi chết, xác phạm nhân sẽ không được chôn cất mà bị bỏ mặc ở bờ sông để răn đe kẻ khác.

Đóng đinh

Trói phạm nhân vào một chiếc giá chữ thập giống với tư thế của Chúa sau đó bắt đầu đóng đinh.

Cắt đầu 

Ảnh https://mag.japaaan.com/archives/91504

Đây là một biện pháp xử tử vô cùng nhẫn tâm.

Cho phạm nhân vào một cái hộp chôn dưới đất, chỉ để phần đầu lộ ra mà thôi. Ở trước đó để một tấm biển

“Nếu bạn muốn cưa cái đầu này, cứ tự nhiên”

Sau đó phạm nhân sẽ bị chôn mãi như thế cho đến khi một người bất kỳ đến lấy đầu.

Tuy nhiên cũng có trường hợp không ai dám thực hiện, khi đó phạm nhân sẽ bị lôi lên và bắt đầu bị đóng đinh.

Trong thời hiện nay tất nhiên những màn xử tử tàn khốc như thế này không còn nữa, nhưng những bài học răn đe từ quá khứ dạy cho chúng ta một điều rằng không nên làm chuyện xấu xa.

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: