Câu chuyện có thật đằng sau giai thoại đáng sợ về con ma trong nhà vệ sinh

Trong Toilet trường học có một phòng vệ sinh không bao giờ có người ở trong. Tuy nhiên nếu bạn cất tiếng gọi sẽ nhận được hồi đáp

Câu chuyện về con ma nhà vệ sinh đã trở thành giai thoại truyền tai nhau của bao đời học sinh Nhật Bản.

Ảnh https://matome.naver.jp/odai/2142927433287222201

Đó là chuyện về con ma Hanako trong thân xác một cô bé mặc chiếc váy màu đỏ.

Bạn có dám thử không?

Vào khu nhà vệ sinh trên tầng thứ 3, gõ 3 lần vào cổng rồi nói:

“Hanako, cậu có ở đó không?”

Lặp đi lặp lại hành động này ở các phòng vệ sinh khác nhau. Sau 3 lần, tại buồng vệ sinh thứ 3, bạn sẽ nghe thấy tiếng nói vang lên từ bên trong

“Vâng”

Ngay sau đó, con ma sẽ ngay lập tức lôi cổ bạn vào trong rồi thủ tiêu.

Giai thoại đáng sợ này được thêu dệt nên dựa trên một câu chuyện có thật.

Chuyện cách đây khoảng 80 năm. Ở Iwate có một cảnh sát nọ. Ông ta sống cùng một bà vợ, một người con trai và hai cô con gái trong khu ký túc dành riêng cho cảnh sát ngay đằng sau một trường tiểu học.

Tuy vậy ông ta là một người chồng tồi tệ, thường xuyên ngoại tình và dan díu với nhân tình ở các khu Onsen. Biết được sự thật, bà vợ tức đến phát điên. Bà ta giết chết đứa con trai và một đứa con gái, toan giết đứa còn lại. May mắn thay, cô bé vùng chạy thoát và trốn trong nhà vệ sinh của trường tiểu học gần nhà.

Ngôi trường ấy chính là trường tiểu học Tono ngày nay.

Ảnh https://matome.naver.jp/odai/2142927433287222201

Có một nhân viên bảo vệ trường nhìn thấy cô bé chạy vào phòng vệ sinh phía sau nhà thi đấu thể dục. Ngay sau đó là bà mẹ ác quỷ của cô đang rượt đuổi theo, vừa đuổi bà ta vừa la hét

“Con bé ở đâu, nó ở đâu”

Ảnh https://matome.naver.jp/odai/2142927433287222201

Vì nghĩ rằng chỉ là cãi vả gia đình, bảo vệ đã chỉ chỗ nấp của cô bé cho bà mẹ

“Nó trốn trong nhà vệ sinh thứ 3 đấy”.

Ảnh https://matome.naver.jp/odai/2142927433287222201

Sáng hôm tiếp theo, thi thể của các thành viên trong gia đình đều được tìm thấy. Người mẹ sau khi giết xong đứa con gái cũng đã tự sát.

Kể từ chuyện ấy, buồng vệ sinh thứ 3 nơi xảy ra câu chuyện thương tâm của trường tiểu học Tono lúc nào cũng khoá. Từ đó giai thoại về cô bé mặc chiếc váy đỏ trốn bên trong nhà vệ sinh không người, và trả lời lại những cái gõ cửa trêu chọc của học sinh được lưu truyền rộng rãi.

Không chỉ riêng gì trường tiểu học Tono, các trường tiểu học khác cũng có giai thoại đáng sợ về con ma trong nhà vệ sinh.

Đừng bao giờ trêu chọc cô bé trốn trong buồng vệ sinh thứ 3 của trường tiểu học Tono các bạn nhé, cô bé đã luôn phải hoảng sợ ở bên trong rồi !

Không thể ngờ đằng sau câu chuyện rùng rợn ấy lại là bi kịch của cả một gia đình mà nạn nhân lại là những đứa trẻ vô tội.

Kengo Abe

Hanakosan- con ma trong nhà vệ sinh

Xót xa cho số phận bị bỏ rơi của chú cá Honey tại bể nước ma Nhật Bản

3 vụ án mạng làm rúng động cả Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: