Quá cô đơn, cô gái Nhật làm giả tay bạn trai đi xem phim nhưng bị dân mạng kịch liệt phản đối

Bạn là FA? Tất nhiên chẳng có vấn đề gì với việc trở thành một FA. Bạn vẫn có cuộc sống riêng, độc lập tự chủ, cuộc sống thoải mái, an nhiên.

Thế nhưng…

Đã bao giờ bạn chạnh lòng khi phải đi xem phim một mình, hay tự đan hai bàn tay vào nhau giữa cái lạnh của mùa đông.

Chà, có lẽ không chỉ bạn có cảm giác đó đâu.

@ymn_co_19, một Twitter người Nhật gần đây đã chia sẻ cảm giác cô đơn khi phải đi xem phim một mình. Chính vì vậy cô đã nghĩ ra giải pháp làm một bàn tay giả bằng bột mì.

Tuy vậy rất nhiều ý kiến cho rằng ý tưởng của cô quá bất thường và hy vọng cô không thật sự đem bàn tay này vào rạp.

“Thôi, kỳ cục lắm”

“Không, nhỡ bạn bóp mạnh quá rồi nó bung ra thì sao?”

“Nó làm tôi nhớ tới bàn tay của Yoshikage Kira”

Ảnh JoJo’s Bizarre Comparisons

“Anh bạn trai của bạn trắng thật đấy”

Có lẽ ý tưởng làm bàn tay giả chống cô đơn của cô gái ở trên không phải là độc đáo nhất. Trong phần comment, rất nhiều ý tưởng bàn tay trước đó đã được gợi lại.

“Bạn ơi, cho vào bịch giấy rồi hãy mang đi này”

“Làm tôi nhớ đến cái Case điện thoại kỳ dị này”.

“Có một thời gian tui cũng cho nước vào găng tay cao su, đông lạnh trong tủ đá và mang nó đi khắp nơi vào mùa hè”

Bạn nào có cô đơn qúa thì cũng hãy tỉnh táo, đừng buồn quá làm liều như cô gái trên nhé. Nhỡ đâu bột mì văng tứ tung sẽ khổ người dọn dẹp và những vị khách khác trong rạp đấy.

Tham khảo Soranews24

Sacchan

Cô giáo thức suốt 14 tiếng vẽ chân dung cả lớp lên bảng ngày chia tay: Cả bầu trời kỷ niệm đó, ai nỡ lòng xóa đi

Tạo bẫy Laze bằng tay như trong phim gián điệp chỉ với một dụng cụ

Những cử chỉ tay nếu bạn không biết sẽ gặp rắc rối khi giao tiếp với người Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: