Bảo sao giới trẻ Nhật không kết hôn – Phụ nữ chê đàn ông yếu đuối, đàn ông nghĩ phụ nữ không đủ nữ tính

Một người phụ nữ Nhật Bản đã chia sẻ những dòng tâm sự cá nhân lên mạng xã hội như sau:

“Không phải vì tôi không tin tưởng đàn ông, cũng chẳng phải vì tôi sợ hãi họ, mà là tôi ghét họ.

Đó là cảm giác nhàm chán khi trò chuyện cùng họ và không đáng tin cậy khi ở bên cạnh họ.

Từ ảnh hưởng của thảm hoạ kép động đất sóng thần năm 2011, rất nhiều cô gái chàng trai Nhật Bản mong muốn kết hôn. Riêng bản thân tôi lại chẳng thể hiểu nổi nguyện vọng này. Tại sao phải như thế? Nếu có đầy đủ kiến thức, phụ nữ cũng có thể làm được rất nhiều việc mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của đàn ông.

Tôi không nói đến những người đàn ông Nhật Bản thời xưa, mà là những “cậu nhóc” Nhật trong thời đại hiện nay, những con người quá yếu đuối và dễ suy sụp.

Tôi cũng đã từng hẹn hò với một số đàn ông, nhưng ai trong số họ cũng gượng ép nói ra những điều tốt đẹp, thông thường, sách vở. 

Tôi phải làm sao đây? Chấp nhận kết hôn với một người không đáng tin, hay cứ ở vậy như một ni cô. Ai đó hãy cho tôi lời khuyên”

(Một phụ nữ 30 tuổi đến từ Shizuoka)

Ảnh ウーマンエキサイト

Sau vấn đề của cô, có rất nhiều lời khuyên đã được đưa ra. Nhưng ấn tượng nhất phải kể đến những lời chân thành đến từ một nhà sư.

“Cô đang phải tự tranh đấu với bản thân vì tiêu chuẩn cho người đàn ông của đời mình quá cao mà thôi. Đó chính là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi đọc những lời chia sẻ này.

Với những người không có hứng thú với đàn ông, họ sẽ không có cảm giác ghét như cô miêu tả. Mà thực ra họ cũng sẽ không nói những câu như những người dễ bị quật ngã thì không đáng tin cậy đâu.

Tiêu chuẩn của cô là người phải biết dẫn dắt câu chuyện để cô cảm thấy vui, đem lại cho cô cảm giác đáng tin khi lúc nào cũng sẵn lòng dang tay bảo vệ cô. 

Nhưng cũng chính vì lúc nào cũng muốn được nâng niu, chăm sóc như một đứa trẻ như thế, mà cô đâm ra ích kỷ, và thường xuyên bất mãn khi người khác giới kia không làm được những gì mà cô kỳ vọng.

Tuy bảo là ghét, nhưng cuối cùng cô vẫn băn khoăn không biết có nên lấy một người đàn ông “không đáng tin”. Rõ ràng vẫn muốn có một mối tình với đàn ông nhưng cái tôi tự mãn lại không cho phép được nói điều này ra.

Cô có so sánh giữa đàn ông Nhật Bản trong quá khứ và hiện tại. Ngày xưa Nhật Bản trọng nam khinh nữ, nhưng hiện tại, phụ nữ đang đứng lên đòi quyền bình đẳng của mình.

Ảnh 週刊女性PRIME

Nhưng bình đẳng cũng đâu có nghĩa là người đàn ông lúc nào cũng phải mạnh mẽ, lúc nào cũng có khả năng bảo vệ người phụ nữ. Người hoàn mỹ như thế khó xuất hiện lắm. 

Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cô có thể hiểu cho những trọng trách đàn ông phải gánh và thông cảm cho anh ta. Thử nghĩ xem, cô sẽ phản ứng như thế nào với một người đàn ông nói rằng anh ta ghét phụ nữ ngày nay, vì tất cả bọn họ không còn cung phụng chồng và giữ được công-dung-ngôn-hạnh của người phụ nữ ngày xưa?

Kinh Phật có dạy, thay vì quá chú tâm đến lỗi lầm của người khác, hãy học cách nhìn nhận lỗi lầm của chính mình.

Sao cô không nghĩ bản thân không thể gặp được người đàn ông đáng tin cậy là vì tích cách của cô?

Tôi chắc chắn rằng cô không chán ghét đàn ông như cô tưởng đâu. Vì thế hãy ngừng phán xét và nhìn nhận lại chính mình đi nào !”

Giới trẻ Nhật Bản ngày nay đang dần mất đi cảm hứng với việc yêu đương và kết hôn, phải chăng vì họ đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những lời phán xét, những tiêu chuẩn áp đặt xã hội mà họ cho rằng đó mới chính là chân lý. Nhưng thực tế, tình yêu không xuất phát quá nhiều từ lý trí mà bằng con tim. Vì thế thay vì nhận xét, tính toán, suy nghĩ quá nhiều, hãy để những cảm xúc chân thật lên tiếng bạn nhé.

 

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: