Tiết lộ những tấm ảnh từng bị kiểm duyệt về trại tập trung cho người Mỹ gốc Nhật trong Thế chiến thứ 2

Năm 1941, Trân Châu Cảng trở thành hiện trường cuộc đánh úp bất ngờ của quân đội Nhật Bản. Cuộc tấn công này không chỉ cướp đi hàng ngàn sinh mạng mà còn gây ra định kiến ​​chủng tộc đối với người Mỹ gốc Nhật trên đất Mỹ dẫn đến việc việc hình thành các trại tập trung nhằm cách ly 1.200.000 người.

Vào ngày 19 tháng 2 năm 1942, chỉ vài tháng sau vụ tấn công, Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã ký Sắc lệnh trục xuất và tống giam tất cả người Mỹ gốc Nhật. Hàng ngàn người, nhiều người trong số họ sinh ra ở Mỹ, đã bị buộc phải từ bỏ nhà cửa, doanh nghiệp, trang trại và tài sản của họ. Những người này bị chất lên xe buýt chật chội, chỉ được đem theo vài thứ cơ bản và không biết mình bị đưa đi đâu.

Nhiếp ảnh gia Dorothea Lange đã được chính phủ Hoa Kỳ thuê để ghi lại hình ảnh về sự kiện này. Những bức ảnh thể hiện một cách chân thực khoảnh khắc những người Mỹ gốc Nhật hoang mang, tuyệt vọng khi bị buộc phải vào các trại tập trung. Tuy nhiên, quân đội Mỹ không hài lòng với ý kiến ​​trái ngược của Lange về quá trình di tản, cách ly. Những bức ảnh bị kiểm duyệt và chỉ mới được tiết lộ vào năm 2006.

Chú thích gốc của người chụp:  Các thành viên của gia đình Mochida đang chờ xe buýt đưa họ đến địa điểm tập trung. Họ được phát cho những chiếc thẻ đeo để tránh bị lạc. Mochida là chủ một vườn ươm cây trồng, canh tác tại khu đất rộng hai mẫu ở Eden Town. Ngoài ra ông còn chăn nuôi cá hồng và đậu Hà Lan. Những người Nhật này sẽ ở tại trung tâm của Cơ quan Tái định cư Chiến tranh suốt thời gian trận chiến diễn ra.

Những học sinh có gốc Nhật theo học tại trường công lập Raphael Weill trước khi bị tập trung.

Trung tâm Tái định cư Manzanar, California. Học sinh tiểu học năm 3 đang làm bài tập đại số tại trường tiểu học tình nguyện đầu tiên. Các thiết bị giáo dục vẫn chưa được hoàn thiện khi bức ảnh được chụp.

Ông và cháu tại Trại tập trung.

Một cô nông dân giúp đỡ gia đình dỡ hành lý trong giai đoạn cuối cùng trước khi đến trại tập trung.

Một cậu bé đang chờ xe tập trung đến.

Cảnh cắt tóc tại trại tập trung

Hoạt động làm lưới nguỵ trang cho quân đội. Đây là một trong những chiến dịch của Thuỷ quân được giao cho những người Mỹ gốc Nhật sống tại trại tập trung thực hiện.

Một trường tiểu học được thành lập nhờ các giáo viên tình nguyện, phần lớn là sinh viên đại học. Những đứa trẻ này đang chú tâm học hành và không để ý đến sự thiếu thốn về mặt thiết bị.

Khung cảnh bên trong trại tập trung. Miếng vải có tác dụng phân cách không gian riêng tư cho người sống bên trong.

Ngôi mộ đầu tiên tại nghĩa trang của Trung tâm Manzanar. Người quá cố là Matsunosuke Murakami, 62 tuổi, chết vì bệnh tim vào ngày 16 tháng 5. Ông phát bệnh từ sau khi bị đưa vào trại và được chuyển đến bệnh viện từ ngày 23 tháng 3.

Bạn có thể xem thêm các hình ảnh khác và bình luận của người chụp theo Link bên dưới (bằng tiếng Anh).

Boredpanda

Sacchan

Ghostbuster –  Những dũng sĩ diệt yêu nổi tiếng trong lịch sử xứ Phù Tang

Chân dung những Hikyaku làm nên lịch sử ngành bưu điện dưới thời đại Edo

Tin buồn: Cô gái mạnh nhất trong lịch sử nhân loại đã tuyên bố nghỉ hưu

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: