Moka – câu chuyện cuộc đời của người chuyển giới thoát chết trong gang tấc

Một người chuyển giới, nhảy xuống từ tầng 12 của toà nhà nhưng không chết.

Ảnh https://www.huffingtonpost.jp/entry/transgender-moca_jp_5cb6e24fe4b0ffefe3b934de

Tên của người này là Moka. Trước khi có thể sống trong thân xác phụ nữ, cô từng đăng ký hộ khẩu là một người đàn ông. Cuộc sống của một người chuyển giới ở Nhật không hề dễ dàng, cô đã từng rất tuyệt vọng và nhiều lần cố gắng tự sát. Thế nhưng sau một lần tự tử bất thành, cô đã hiểu được ý nghĩa của cuộc sống đầy những kỳ tích và quyết định đem câu chuyện bản thân kể cho những người có cùng hoàn cảnh với mình, để tiếp thêm cho họ động lực.

“Tôi đã từng nhảy xuống từ căn hộ ở tầng 12”

Đó là vào tháng 10 năm 2015.

Moka đứng một mình trên ban công tầng thứ 12 của toà nhà, ngước nhìn lên bầu trời trong xanh và rộng lớn. Trước đó cô đã uống một lượng lớn thuốc an thần và đang lắng nghe bản nhạc yêu thích của mình.

Dưới tác dụng của thuốc, Moka nhảy xuống dưới và không kịp suy nghĩ gì thêm. Kỳ lạ thay, cô đáp xuống nóc một chiếc xe hơi đang đậu bên dưới. Cô bị gãy xương tay, bị tổn thương nặng vùng xương sống và ngực. Khi nghe thấy tiếng kêu đau yếu ớt của Moka, người quản lý toà nhà đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu và đưa cô đến bệnh viện. Dù chấn thương rất nặng nhưng Moka đã được cứu thoát khỏi bàn tay thần chết trong gang tấc.

Moka không nhớ gì về ký ức của lần tự sát bất thành đó. Chỉ biết khi lấy lại được ý thức, mẹ Moka đang khóc ngay bên giường bệnh. Trong những cơn đau không dứt hành hạ thể xác, Moka gào lên “Đau khổ quá, hãy để tôi chết đi!”. Tuy vậy, toàn thân của cô không thể cử động được nữa. Một thời gian dài nằm trên giường bệnh, trải qua nhiều đợt phục hồi, cô cảm thấy mình không thể chạy trốn bằng cái chết nữa và quyết định từ bỏ việc tự sát. Thay vì nghĩ về những điều tiêu cực, cô học cách sống vui vẻ và tận hưởng cuộc sống.

Moka được xuất viện vào tháng 12 và bắt đầu một cuộc đời mới.

Ảnh https://www.huffingtonpost.jp/entry/transgender-moca_jp_5cb6e24fe4b0ffefe3b934de

Từ năm 3 tuổi, Moka đã bắt đầu cảm thấy mơ hồ về bản thân. Dù đang ở trong thân xác một cậu bé, cô vẫn luôn nghĩ mình là một cô bé. Đến khi học trung học, Moka khi ấy là một chàng thanh niên lúc nào cũng cảm thấy khó chịu về thể xác của mình. Năm 15 tuổi khi đang học cấp 3, Moka đọc được tin quảng cáo tiêm hormone chuyển đổi giới tính trên Internet và quyết định thực hiện. Cô không nghĩ được gì hơn, chỉ biết rằng mình muốn được sống là một cô gái đích thực.

Vào thời điểm đó, trên TV đang chiếu một bộ phim dài tập, kể về một học sinh gặp vấn đề trong việc “phân biệt giới tính của mình”. Do ảnh hưởng của bộ phim, Moka cảm thấy rất lo sợ, cô bắt đầu mặc định cảm xúc “trái tự nhiên” của mình là một loại bệnh lý. Đồng thời, dưới tác dụng của hormone nữ, ngực Moka bắt đầu to lên và xuất hiện những nét nữ tính trên khuôn mặt. Những đặc điểm ngoại hình càng ngày càng rõ nét, chưa kể mùa hè lại sắp đến. Moka đã quyết định sẽ nói toàn bộ sự thật cho bố mẹ trước khi vào hè. Khi biết được sự thật, bố mẹ của Moka tỏ ra vô cùng bối rối, thế nhưng hai người em trai lại vô cùng thấu hiểu.

Sau đó, Moka tiếp tục học cấp 3 bằng chương trình giáo dục trực tuyến qua mạng Internet. Ngoài ra cô bắt đầu làm thêm tại một quán rượu ở tầng 2 khu Shinjuku. Moka được phát cho bộ đồng phục nữ tiếp tân. Khi đó ở đây có rất ít cô gái trẻ đẹp do đó sự tồn tại của Moka ở quán rượu này rất đặc biệt.

Năm 20 tuổi, cô được nhận vào làm ở một công ty thiết kế, nhưng nghỉ việc sau 10 tháng. Moka quyết định sẽ làm một công việc nhằm giúp đỡ những người đang trải qua nỗi dằn vặt về tinh thần liên quan đến giới tính.

Ảnh https://www.huffingtonpost.jp/entry/transgender-moca_jp_5cb6e24fe4b0ffefe3b934de

Tuy đã được tiêm hormone, mỗi lần đi tắm, nhìn vào bộ phận sinh dục của mình, Moka không khỏi đau lòng khi biết rằng mình vẫn là một người đàn ông. Năm 23 tuổi, Moka sang Thái để thực hiện phẫu thuật chuyển giới hoàn toàn.

Chi phí cho ca phẫu thuật là 1,6 triệu Yên. Sau phẫu thuật, Moka chấp nhận sẽ phải chịu đựng những cơn đau dai dẳng và khoản phí thường niên để giữ gìn vẻ ngoài của mình.

Thế nhưng cuộc đời vẫn luôn chứa đựng những điều bất ngờ cay đắng. Dù đã làm tất cả để sống đúng với mình, thế nhưng sau khi đã trở thành một người phụ nữ, cô lại phải đối mặt với sự kỳ thị, phân biệt giới tính từ những người xung quanh. Trước áp lực đó, Moka thay đổi thông tin trên hộ tịch thành giới tính nữ.

Moka lao vào làm việc để quên đi hiện tại, dẫn đến suy sụp, kiệt sức và trầm cảm. Dù công việc rất nhẹ nhàng, lương bổng và con đường thăng tiến đều thuận lợi, cảm giác bị kỳ thị, xa lánh khiến cho Moka phải liên tục sử dụng thuốc an thần trong vòng 5 năm.

Ảnh https://www.huffingtonpost.jp/entry/transgender-moca_jp_5cb6e24fe4b0ffefe3b934de

Cuối cùng cô tìm đến cái chết. May mắn thay, thần chết đã chối bỏ và trả cô lại với cuộc sống còn đang dang dở. Từ đó, Moka biết rằng việc mình vẫn còn sống có một ý nghĩa nào đó. Cô cảm thấy bản thân phải có sứ mệnh giúp đỡ những người cũng đang mắc phải vấn đề tâm lý tương tự mình. Từ đó, Moka trở thành một nhà tư vấn tâm lý qua mạng.

Ảnh https://www.huffingtonpost.jp/entry/transgender-moca_jp_5cb6e24fe4b0ffefe3b934de

Không chỉ tư vấn những vấn đề liên quan đến giới tính, Moka cũng đã trò chuyện và giúp đỡ với rất nhiều người gặp các vấn đề tâm lý khác nhau. Cô truyền đi thông điệp về hạnh phúc, về những kỳ tích, về sự kỳ diệu của cuộc đời. Không riêng gì giới tính, thế giới hiện đại luôn có những vấn đề nuốt chửng lấy tinh thần của con người, khiến họ ngày càng mệt mỏi và mất niềm tin vào cuộc sống. Thế nhưng từng chút một, Moka tìm cách vực dậy tinh thần cho họ, giúp họ yêu đời và muốn được tiếp tục sống một cách vui vẻ hơn.

Luôn có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề. Chết đi không phải giải pháp duy nhất.

Cũng giống như Moka, người đã đứng trước cửa địa ngục nhưng quyết định quay lại thế giới này để thực hiện sứ mệnh to lớn mà Chúa trời đã ban cho cô.

Cảm ơn Moka vì đã không bỏ cuộc.

 

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: