Xuất bản tờ tạp chí “có một không hai” – nỗ lực giảm tỷ lệ tái phạm tội ở Nhật?

Tại Nhật, một cuốn tạp chí kỳ lạ đã được xuất bản, trong đó có đăng các thông tin tuyển dụng. Nhìn qua thiết kế đây chỉ là quyển tạp chí thông thường, nhưng đối tượng tạp chí hướng tới lại vô cùng đặc biệt.

Ảnh https://ddnavi.com/interview/520365/a/

Tạp chí này có tên là Chance, nhắm tới độc giả là những người tù nhân.

Nhìn vào nội dung tạp chí, bạn sẽ dễ dàng nhận ra sự khác biệt.

Trong mỗi thông tin tuyển dụng sẽ có thêm mục “Những người đang thụ án cũng được ứng tuyển “. Trong trường hợp này, nếu không phải tù chung thân, nhà tuyển dụng sẽ có thể sắp xếp một buổi phỏng vấn trong tù.

Trung bình có 24,000 tù nhân được thả tự do mỗi năm, nhưng 50% trong số đó tái phạm tội và quay lại tù. Tại sao lại như thế?

Sau khi được thả, những người có tiền án rất khó tìm được công việc làm, không ai nương tựa, không đủ sức chi trả chi phí sinh hoạt và tiền thuê nhà. Ở trong tù, họ có công việc và cũng được nhận lương, tuy nhiên khoản tiền này rất nhỏ. Khi tiêu hết số tiền tiết kiệm, những người tù này không còn cách nào khác để duy trì cuộc sống ngoài tái phạm tội và quay lại nhà tù.

Mục đích của tờ tạp chí nhằm hạn chế tình trạng trên bằng cách mang công việc phù hợp đến cho những đối tượng đặc biệt này.

Từ ngữ sử dụng trong tạp chí thể hiện sự kính trọng, hình ảnh in màu chuyên nghiệp tăng độ tin cậy. Chưa kể vì đối tượng hướng tới có thể không nhận được sự giáo dục quy củ do đó Kanji đã được chuyển thành Hiragana dễ hiểu.

Người nảy ra ý tưởng và chịu trách nhiệm chính trong việc sản xuất và xuất bản tạp chí là Miyake Akiko.

Ảnh https://ddnavi.com/interview/520365/a/

Tháng 4 năm 2015, cô quen biết với một cô bé 17 tuổi ở trung tâm chăm sóc trẻ em. Tuy nhiên sau đó cô bé phạm tội và bị gửi tới Viện thiếu niên ở Fukuoka. Miyake Akiko vẫn tiếp tục duy trì thư từ với cô bé và quyết định trở thành người giám sát cho cô.

Miyake chỉ có mong ước các trẻ em lớn lên sẽ không phải chịu hoàn cảnh như vậy, cô muốn làm điều gì đó nhưng lại gặp phải vô số khó khăn.

Khi đến văn phòng quản lý nhà tù ở địa phương để thảo luận về việc xuất bản tạp chí tuyển dụng hướng tới đối tượng tù nhân, bên cơ quan chức năng từ chối vì sẽ không thể kiếm được lợi nhuận từ công việc đó.

Tuy vậy Miyake không bỏ cuộc, cô tự mình xuất bản các cuốn tạp chí và đích thân gửi chúng đến với từng tù nhân.

Ảnh https://ddnavi.com/interview/520365/a/

Trên tổng số 239 nhà tù trên toàn quốc, hiện tại chỉ có 10 nơi cho phép tạp chí của Miyake. Tuy nhiên với tinh thần không ngại khó, sau 3 số đầu tiên, cô đã nhận được hơn 200 lá thư từ tù nhân khắp nơi. Họ đặt ra cùng một câu hỏi, chứa đựng sự nghi ngờ nhưng vẫn đầy màu sắc hy vọng vào tương lai

“Liệu tù nhân có thể làm lại cuộc đời?”

Phạm tội là sai trái, nhưng những người này vào tù là để cải tạo, để có thể tiếp tục phần đời còn lại một cách đúng đắn. Cớ sao bắt họ vào tù để ăn năn nhưng lại không cho họ cơ hội để sửa sai?

Hiện tại Chính phủ Nhật Bản vẫn chưa lên tiếng việc thông qua hay mở rộng hình thức của Miyake. Tuy nhiên hành động này rất đáng được khuyến khích. Không những trao cho tù nhân một cơ hội thứ hai mà còn giúp hạn chế khả năng tái phạm tội của những người này.

Hy vọng mô hình tương tự sẽ có mặt ở Việt Nam !

Kengo Abe

Tạp chí tiết lộ hình mẫu không tưởng của phụ nữ Nhật Bản – Ai mà đáp ứng cho nổi

[Tin nóng] Từ cuối tháng 8 sẽ không còn tạp chí người lớn tại các cửa hàng tiện lợi ở Nhật

Ngắm nhan sắc cực phẩm của dàn người mẫu trên tạp chí dành cho nam nổi tiếng nhất Nhật Bản

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: