Cuộc cách mạng vị thành niên của cậu bé quyết tâm không đi học, “Thất học không phải bất hạnh”

Đây là câu chuyện của Yutaka Nakamura, một cậu bé gốc ở Osaka, hiện đang sống tại thành phố Ginowan, Okinawa.

Ảnh https://ryukyushimpo.jp/news/entry-913377.html

Vào độ 10 tuổi, khi tất cả những đứa trẻ thông thường đến trường tiểu học, cậu quyết định nghỉ học để trở thành một Youtuber.

Tuyên ngôn của cậu bé như sau:

“Tôi sẽ tạo ra một thế giới tự do, sự tự do đến từ việc không phải đi học. Thất học không phải là bất hạnh”

Với tuyên ngôn này, cậu bé đã tạo nên một cuộc cách mạng vị thành niên, và đó dĩ nhiên không chỉ là nói miệng.

Năm 3 tiểu học, cậu chính thức ngừng đến trường. Cậu cực kỳ ghét khi bị bắt phải làm bài tập sau giờ học và trong giờ giải lao. Đối với cậu, tất cả những bạn bè luôn nghe lời giáo viên chẳng khác gì những con rô bốt.  Hiện tại, cậu sống theo phong cách “khi nào tôi thích đi học thì tôi đi”.

Cậu ôm ấp dự án kết hợp với các tác giả, biên kịch, diễn viên hài nổi tiếng để làm thành chương trình TV “Chỉ viết bài vào tập không phải là học tập, gặp gỡ nhiều người khác nhau mới gọi là học”.

Giấc mơ của cậu là cùng với bạn bè thế giới, tạo thành một con thuyền có tên “Peace Boat”, chỉ cho phép trẻ em được lên, hướng tới một thế giới không có chiến tranh.

Trước hoài bão này, có người hoài nghi, có người đồng tình, có người háo hức mong chờ những bước đi của cậu.

Đúng là nền giáo dục Nhật Bản cũng có nhiều vấn đề (mà ở đâu cũng vậy thôi), nhưng nếu đã ôm ấp giấc mơ hoà bình thế giới, việc phủ nhận hoàn toàn vai trò nhà trường phải chăng là quá tiêu cực rồi không?

Dưới góc nhìn của một người lớn, tôi vẫn cho rằng cậu bé này nên đến trường trước đã.

Kengo Abe

Loạt đáp án bài tập hè gây tranh cãi của học sinh tiểu học Nhật: Rốt cuộc sai ở đâu?

Undokai: Khám phá ngày hội thể thao của trường tiểu học Nhật Bản

Mô hình trường tiểu học và trung học ở Nhật : Việt Nam học được những gì?

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: