Trò ném gối mà hội bạn ngủ qua đêm hay chơi cùng nhau hoá ra là môn thể thao truyền thống của Nhật

Ở Nhật, các trường học sẽ tổ chức cắm trại cho học sinh, địa điểm cắm trại thường nằm cách xa và phải di chuyển bằng xe buýt. Đến đêm các em học sinh sẽ được sắp xếp ngủ trong cùng một phòng tập thể.

Thế nhưng trong không khí háo hức của đêm cắm trại, làm sao có thể ngủ được nhỉ? Thay vì trằn trọc, các em thường quyết định bày trò nghịch ngợm để chơi chung với nhau.

Ảnh https://ja.wikipedia.org/wiki/枕投げ

Các lữ quán ở Nhật thường bố trí phòng ngủ gia đình. Không gian này vô cùng kỳ lạ, khiến cho bạn dù muốn ngủ nhưng cuối cùng lại nằm tâm sự cùng những người khác cho đến tận nửa đêm.

Và đây cũng chính là địa điểm mở đầu cho một môn thể thao truyền thống của Nhật: ném gối.

Bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu trò chơi. Ngay cả những người đang ngủ cũng phải bật dậy tham gia vì bị gối ném trúng người. Dù không đau nhưng cũng khiến người ta hăng máu nổi giận đúng không nào?

Ảnh https://middle-edge.jp/articles/Te1rd

Và thế là tất cả mọi người đều tham gia vào trận hỗn chiến, gối bay “vèo vèo” giữa tiếng cười đùa và tiếng la hét. Trò này không có thắng thua, cũng không quy định khi nào dừng lại. Đến lúc mọi người thấm mệt sẽ cùng ngồi xuống và cười với nhau, nếu có sức lại chơi tiếp.

Bạn cứ nghĩ trò này chỉ có giới trẻ chơi, nhưng thật ra ném gối đã có từ thời ông bà cha mẹ, và thậm chí lịch sử phát triển của môn này ở Nhật cũng vô cùng kỳ lạ.

Ném gối vốn là một trò chơi tập thể cho vui, thế nhưng có một số người vô cùng nghiêm túc, thậm chí gọi đó là một môn thể thao.

Ảnh https://www.buzzfeed.com/jp/shunsukemori/pillow-fight

Thậm chí có một sự kiện dành cho môn ném gối được diễn ra ở thành phố Izu, Shizuoka.

Luật lệ vô cùng thoải mái, ném được càng nhiều gối càng tốt. Vì sự kiện được tổ chức tại Onsen do đó đồng phục thi đấu là Yukata.

Lại trở về với trò ném gói trong đợt cắm trại. Thông thường giữa cuộc vui sẽ có thầy cô tới kiểm tra.

Ảnh https://www.buzzfeed.com/jp/shunsukemori/pillow-fight

Sẽ có một bạn làm công tác canh chừng, khi thấy thầy cô đến sẽ ra hiệu cho cả đám. Lúc đó hãy nhanh chóng chui vào nệm bằng tốc độ ánh sáng nếu không muốn bị phát hiện. Nếu xung quanh mình có gối nằm la liệt thì giấu vào nệm luôn nhé.

Lưu ý là nếu trận hỗn chiến quá khốc liệt, hãy tạm thời dùng gối che để chắn bớt sát thương từ đội bạn. À, đừng tấn công nhầm team mình nhé.

Nếu có dịp cắm trại qua đêm cùng bạn bè, bạn nhất định phải thử trò ném gối này nhé ! Nhớ là chỉ ném gối trên tinh thần vui là chính, không gây gổ và không phá hoại đồ nội thất của lữ quán nhé.

Kengo Abe

Quảng cáo siêu chân thực – mang cả nệm thật lên tàu hoả để làm áp phích

Đến Fukui thăm ngôi đền có những con Mèo dễ thương và cực kỳ yêu tiền

Cận cảnh hai quả bom nguyên tử Little Boy và Fat Man Mỹ ném xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản trong Thế chiến II

 

 

 

 

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: