Du học sinh người Nhật lên tiếng về Logo hình “Mushroom Cloud” tại trường đại học của cô ở Mỹ

Trường đại học nơi nữ sinh Nhật Bản này đang trải nghiệm chương trình trao đổi có Logo hình “Mushroom Cloud” (đám mây nấm). Nữ sinh đã lên tiếng về quan điểm của mình về Logo này.

Cô tên là Nonoka Koga, vừa về nước vào thứ 3 tuần trước, đã học tại Richland High School ở Washington được 1 năm.

Du học sinh cho rằng Logo này đang mô tả hình ảnh minh hoạ của một vụ nổ bom hạt nhân.

Koga trả lời phỏng vấn của NHK “Tôi thật sự sốc khi nhìn thấy biểu tượng này được sử dụng làm Logo trường. Đây là điều không thể tưởng tượng được ở Nhật”.

Sau đó, Koga biết được rằng hàm lượng plutonium chứa trong quả bom nguyên tử thả xuống Nagasaki vào năm 1945 đã được sản xuất tại Richland.

Dưới sự ủng hộ của giáo viên và gia đình host, Koga đã chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này trong một đoạn Video được xuất bản vào ngày 30 tháng 5.

“Tại quê hương của tôi, mỗi năm đều có ngày Hoà Bình để các em học sinh hiểu về sức huỷ diệt của bom và sự đau thương mất mát do chiến tranh gây ra. Tại Nagasaki, 80.000 công dân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng”.

Theo Koga chia sẻ, quê hương của cô Fukuoka rất có thể là mục tiêu gốc của quả bom nguyên tử thứ 2, thế nhưng vì hôm đó trời nhiều mây nên người Mỹ mới quyết định thả xuống vùng lân cận là Nagasaki.

“Chúng ta có nên tự hào vì đã giết người vô tội không? Tôi không cố gắng để thay đổi Logo này, tôi chỉ hy vọng mọi người có thể cân nhắc một chút về quan điểm có phần cá nhân của tôi”

Có rất nhiều phản ứng sau khi đoạn Video của Koga được công bố, nhưng phần lớn người xem (cả giáo viên và học sinh ở Richland) đều bày tỏ thái độ ủng hộ.

Sarah Landon, thành viên gia đình host của Koga chia sẻ “Chúng tôi tự hào rằng cô ấy đủ dũng cảm để đứng lên và nói ra điều có tính tranh cãi cao” – Theo Associated Press.

Xoay quanh vấn đề này, nhiều ý kiến bày tỏ sự tôn trọng trước hành động lên tiếng của cô gái. Thế nhưng cũng có ý kiến cho rằng cô không có quyền lên tiếng trước biểu tượng của quốc gia host.

Lịch sử đã qua, ngày nay quan hệ quốc tế chủ yếu xoay quanh vấn đề ngoại giao và đàm phán, rõ ràng không ai muốn chiến tranh xảy ra. Chúng ta cũng không nên lãng quên quá khứ để có thể rút ra bài học trong hiện tại.

Bạn nghĩ sao về hành động lên tiếng của du học sinh Nonoka Koga, hãy cân nhắc dưới nhiều góc độ khác nhau trước khi đưa ra ý kiến.

Tham khảo Nextshark

Sacchan

Hồi ức không muốn kể của nạn nhân trong vụ ném bom nguyên tử xuống Nagasaki

Cận cảnh hai quả bom nguyên tử Little Boy và Fat Man Mỹ ném xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản trong Thế chiến II

Những đứa bé được hồi sinh Hiroshima 13 năm sau trận thả bom nguyên tử

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: