Cửa hàng trà sữa phong cách dễ thương Nhật Bản bị khách phàn nàn vì … trong quán có một Oji-san?

Hiện nay trà sữa đang là mặt hàng khá Hot không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Nhật, do đó tính cạnh tranh rất cao. Như các bạn đã biết, người Nhật rất thích concept đáng yêu dễ thương (kawaii). Nhưng điều đó không có nghĩa cái gì dễ thương cũng sẽ được đón nhận.

Cơn sốt trà sữa thứ 3

Từ năm ngoái, Nhật Bản đón nhận “cơn sốt trà sữa thứ 3” (lần thứ 1 và thứ 2 diễn ra lần lượt vào năm 1992 và 2008). Những quầy hàng đứng bán trà sữa (タピオカ – Tapioka) xuất hiện ở khắp nơi, kèm theo đó là hiện tượng trân châu. Thậm chí người ta còn vừa sáng tạo thêm món “bia trân châu”.

Ở Nhật Bản bạn có thể tìm thấy các quán trà sữa như Chatime, CoCo Fresh Tea & Juice, Saisabo, và The Alley Lujiaoxiang có nguồn gốc từ Đài Loan, nhưng cũng có một số thương hiệu trà sữa phát triển ở Nhật như Comma tea hay Ochaba.

Tapista

Trong số các thương hiệu trà sữa Nhật Bản có Tapista, một chuỗi trà sữa vừa mở cửa vào tháng 4 năm nay. Đặc trưng của Tapista nằm ở decor nữ tính và đáng yêu, dựa trên chủ đề “French dinner” và được giới thiệu là “khung cảnh hệt như một bộ phim”. Trân châu của quán được nấu kỹ trong siro đường nâu với công thức pha chế bởi chuyên gia về trà, nhờ đó mà Tapista kinh doanh rất thành công. Cửa hàng đầu tiên nằm ở Daikanyama, sau đó mở thêm chi nhánh tại Shimotakaido và Ochanomizu.

Ảnh émotta(emotta:エモッタ)

Theo chia sẻ của Asaji Tsuji, một trong những nhà sáng lập của Tapista, quán có phong cách rất độc đáo và nữ tính.

“Cửa hàng ở Tachikawa sẽ mở cửa vào hôm nay lúc 2 giờ chiều. Chúng tôi đang sắp xếp dụng cụ lên kệ. Cửa hàng này thực sự dễ thương đến chết đi được. Chúng tôi chú trọng vào từng chi tiết nhỏ, hy vọng mọi người ghé chơi”

Ảnh リビングくらしナビ – Living.jp

Lượng khách xếp hàng rất khủng khiếp.

Thế nhưng mọi chuyện lại không được suôn sẻ khi một người dùng Twitter nickname Saki (@saki_msu) mô tả về lần trải nghiệm của mình ở cửa hàng.

“Cửa hàng trà sữa mới mở Tapista ở gần nhà tôi rất ngon, thế nhưng trong nhà bếp lại có một Oji-san… Tôi không thích ông ta. Ai vậy chứ? Chủ tiệm ư? Cho dù họ dành thời gian trang trí rất dễ thương mà lại có một ông già ở đó. Hay là tôi nhạy cảm quá”

“Khi đến một không gian dễ thương, sự đồng bộ rất quan trọng. Ý tôi là, nếu bạn nhìn thấy một cô nàng đáng yêu nhí nhảnh tại một cửa hàng có phong cách hard rock, mạnh mẽ, bạn sẽ thấy cô ta bị lạc lõng. Tapista có chất Harajuku, vậy sao lại đặt cửa hàng ở Tachikawa?”

Ngay lập tức, dòng Tweet này được lan truyền với 8665 lượt Like và hơn 10,000 lượt Retweet. Ngày tiếp theo, một người đàn ông là Masaki Nakano 中野正幾 (@masaki_dz) – chính là Oji-san xuất hiện trong câu chuyện trên đã trả lời.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: