Trong khi ở Việt Nam xe máy lấn vỉa hè người đi bộ, ở Nhật có ông lão sẵn sàng dành 4 tháng ‘dằn mặt’ cửa hàng đặt biển trên vỉa hè

Thành phố Matsusaka, tỉnh Mie, nổi tiếng với thương hiệu thịt bò hàng đầu Nhật, thịt bò Matsusaka.

Tại đây có ông lão 89 tuổi đang bắt đầu một chiến dịch của riêng ông, gọi là chiến dịch dọn dẹp vỉa hè.

Không phải là dọn dẹp vệ sinh đâu nhé. Theo lời ông cụ, đó là chiến dịch yêu cầu mọi người phải tuân thủ đúng luật đi bộ và sử dụng vỉa hè.

Ảnh https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190612-00022748-tokaiv-soci

Nhìn chung, vỉa hè ở Nhật được xây dựng rộng rãi và dễ dàng sử dụng cho người đi bộ. Tuy nhiên vẫn có một số cửa hàng lấn chiếm vỉa hè để đặt biển hiệu hoặc trường hợp xe đạp đậu trên vỉa hè.

Ảnh https://www.tripadvisor.jp

Xét về luật, việc này là không đúng. Bởi luật có quy định không được phép đặt bất cứ gì lên vỉa hè. Ông lão cũng có cái lý của ông.

Tuy nhiên hình thức ông đưa ra lại bị đánh giá là hơi cực đoan

Đây là những điều ông lão yêu cầu

・Tháo dỡ biển hiệu đặt trên vỉa hè
・Nếu cờ cắm trong tiệm nhô ra ngoài phần vỉa hè công cộng, cắt bỏ.
・Nhét những chiếc xe đạp đậu bên ngoài cửa hàng vào trong

Ảnh https://snjpn.net/archives/136697

Thái độ khó chịu với hành vi phạm pháp là có thể hiểu được, nhưng sự so đo của ông lão này có vẻ hơi quá. Biết là nên tuân thủ đúng luật, nhưng tính toán đến từng mm hay cm như thế này …

Trong suốt 4 tháng liền, ngày nào ông cũng đi xung quanh cửa hàng để giám sát.

Kết quả là…

Ảnh https://snjpn.net/archives/136697

Hành động lấn chiếm vỉa hè đã chấm dứt.

Thật ra xét theo góc nhìn của ông, việc làm này cũng không hẳn là quá nhỏ mọn. Với người bình thường, tránh những chướng ngại vật bất ngờ trên vỉa hè không khó khăn gì. Thế nhưng với người khuyết tật, họ có thể sẽ gặp rắc rối với những biển hiệu hay những chiếc xe đạp mà họ không thể nhìn thấy.

Đó là câu chuyện ở Nhật…

Tôi chỉ đang thắc mắc ông chú này mà qua Việt Nam không biết sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Vỉa hè ở Việt Nam không biết là dành cho người đi bộ hay xe máy, hàng quán vô tư đặt bàn ghế la liệt trên vỉa hè. Đến người bình thường còn không di chuyển được chứ đừng nói là người khuyết tật.

Thật ra bản thân tôi cũng thấy hành động của ông lão ở trên là hơi quá. Thế nhưng sẽ thật tốt nếu có thể xây dựng được thành phố mà mọi người đều cảm thấy thoải mái khi di chuyển trên đường.

Kengo Abe

Có gì trong bát Ramen giá 400K đắt hơn cả bánh canh cua vỉa hè 300K ở Việt Nam

Tin nhanh: Cập nhật không khí lễ Thành Nhân và bất cập xung quanh điều luật giảm độ tuổi trưởng thành

Té ngửa với 10 tội danh hy hữu nhất trong lịch sử Luật Pháp Nhật Bản

 

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: