Thú vị với tình trạng ‘thành phố đóng băng’ của Osaka trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh G20

Osaka là thành phố lớn thứ 3 Nhật Bản với dân số trên 2,6 triệu người trở thành nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào ngày 28 tháng 6. Một ngày trước hội nghị, thành phố bỗng rơi vào tình trạng ‘vườn không nhà trống’.

Những bức ảnh và Video của thành phố được dân mạng chia sẻ cho thấy đường lộ không một bóng người, chẳng khác gì một thành phố ma.

Như thể thời gian đã dừng lại trên thành phố này vậy.

Theo SoraNews24, để đảm bảo an ninh cho Hội nghị Thượng đỉnh G20, một số đoạn của Đường cao tốc Hanshin chạy qua Osaka đã bị đóng cửa trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Nhiều người dân đã quen nhìn thấy xe tải và các phương tiện khác đi lại trên đường cao tốc. Thế nhưng lần này, đoạn đường hoàn toàn vắng bóng người, thỉnh thoảng có một vài thanh tra đi tuần.

Một số người cho biết họ rất hài lòng với cảnh tượng này, như thể mọi lộn xộn của xã hội đều bị dẹp sang một bên.

Cư dân mạng đã được chứng kiến cảnh tượng một phần Osaka bốc hơi đến ngày 29 tháng 6, cũng là lúc Hội nghị kết thúc.

Tham khảo Twitter

Sacchan

Giải pháp xử lý rác thải ở Đông Nam Á của Nhật Bản sẽ được công bố trong Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Osaka

Hội nghị thượng đỉnh G20 –  Nguyên nhân đằng sau việc Nhật Bản cự tuyệt hội nghị thượng đỉnh bên lề với Hàn Quốc

Thử một đêm giả thành Ghoul, trải nghiệm cảm giác dùng bữa sang trọng giữa 40,000 đoá hồng

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: