“Tôi ăn vì cô ta nhìn ngon mắt” – hào quang màu đen của ‘Ác quỷ ăn thịt người’, kiếm bộn tiền từ tội ác của mình

Năm 1981, cả thế giới chấn động trước tin tức về một vụ giết người man rợ. Thủ phạm Issei Sagawa, 32 tuổi, tốt nghiệp trường đại học tại Paris, đã sát hại một người phụ nữ. Không những thế hắn ta còn ăn thịt nạn nhân.

Ảnh https://www.excite.co.jp/news

Tên này sát hại một du học sinh người Hà Lan, 25 tuổi tên Renee bằng một cây súng từ sau lưng, khi cô gái xấu số được hắn mời tới nhà. Sau đó cảnh sát đã bắt giữ Issei sau khi phát hiện được thi thể nạn nhân đã bị chặt thành từng khúc và đem đi vứt bỏ.

Tuy nhiên điều làm cả thế giới ghê rợn chính là thi thể ấy không được toàn vẹn. Không chỉ vì bị chặt ra mà một phần đã bị ăn mất. Có phần được nướng lên, cũng có phần được ăn sống như Sashimi.

Trả lời câu hỏi của cảnh sát “Tại sao anh lại giết và ăn thịt nạn nhân”, thủ phạm trả lời bằng nét mặt khinh khỉnh, máu lạnh.

“Đúng, tôi giết cô ta để ăn. Vì cô ta quá ngon mắt”.

Câu nói này đã khiến toàn bộ thế giới phải ghê tởm trước sự tàn ác của một con người. Nói đúng hơn hắn ta đã không còn là một con người nữa, mà là một con ác quỷ.

“Với tôi, nhu cầu tình dục và ăn uống hoàn toàn giống nhau. Mỗi lần nhìn thấy những cô gái trẻ, tôi lại khát khao được ăn sạch toàn bộ bọn họ. Chắc chắn không phải mình tôi cảm thấy như vậy, không phải mình tôi trên thế giới này có nhu cầu tình dục kỳ quái như vậy”

Những tưởng với tội ác này, pháp luật sẽ khiến hắn phải trả giá thích đáng. Thế nhưng, với thế lực gia đình cùng với căn bệnh tâm thần của mình, Issei Sagawa được xác định có vấn đề tâm lý bất ổn và được chuyển tới bệnh viện tâm thần. Hắn nhanh chóng được thả sau 4 năm.

Kiếm tiền từ chính tội ác của mình

Ảnh CNN.com

Sau khi được thả tự do, Issei Sagawa không hề có chút hối cải, thậm chí còn tận dụng sự nổi tiếng của bản thân. Hắn xuất hiện trên các chương trình truyền hình, kể về tội ác của hắn như một công trạng, thậm chí xuất bản sách có tên “trong sương mù” và thật đáng sợ, cuốn sách được độc giả Nhật Bản đón nhận nhiệt tình.

Chưa hết, Issei Sagawa còn tham gia đóng phim khiêu dâm và một bộ phim kể về cuộc đời của gã, trong đó hắn mô tả cảm giác hưng phấn của hắn khi ăn thịt người.

Dù chẳng có tài năng gì nhưng Issei Sagawa rất đắt show. Sự tò mò từ phía công chúng đã khiến Issei cảm thấy “tự hào”.

“Công chúng tôn tôi là thánh ăn thịt người. Tôi cảm thấy rất vui sướng vì điều đó”.

Issei thường xuyên được mời đến các sự kiện để làm diễn giả, viết bài định kỳ cho một tờ báo lá cải số ra hàng tuần, biên tập cho một vài cuốn sách về ăn thịt người.

Thậm chí hắn còn tham gia viết bình luận cho một vài tờ báo về ẩm thực hay thậm chí còn làm người mẫu trang bìa cho một tạp chí về người sành ăn ở Nhật Bản.

Thế nhưng con người đúng là giống loài “cả thèm chóng chán”, câu chuyện của tên ác quỷ ăn thịt người nhanh chóng chìm đi giữa vô số các “drama” khác, tuy nhiên ngay cả như vậy, Issei vẫn sống dưới khoản tiền hỗ trợ từ chính phủ.

Có ai tưởng tượng được một tên sát nhân tâm thần xứng đáng được hưởng cuộc sống như vậy?

Kengo Abe

Rùng mình theo dõi phóng viên Nhật Bản nằm vùng, tìm ra sự thật về sát nhân ăn hốc mắt người

Nghi phạm số 1 trong vụ sát nhân bất thành lại là..một chú mèo

Những bộ phim Nhật Bản khai thác đề tài kẻ sát nhân hàng loạt

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: