Điểm qua các phương tiện di chuyển của người Nhật thời xưa

Ngày xưa không hề có xe đạp, ô tô hay tàu điện. Lúc thong thả, họ chọn đi bộ, lúc gấp gáp, họ sẽ cưỡi ngựa.

Khi cần phải đi hơi xa một chút, người xưa sẽ dùng ngựa, ngoài ra, còn một phương tiện khác, phương tiện này giống như Taxi ngày nay.

Kiệu

Ảnh https://mag.japaaan.com/archives/127712/2

Khi đi kiệu, người khách sẽ ngồi vào một “chiếc hộp” cỡ bự, được hai người đàn ông một trước, một sau khiên đi.

Có thể tưởng tượng ra khi di chuyển, kiệu sẽ rung lắc dữ dội. Thế nhưng đối với các quý cô ngồi trên chiếc kiệu được khiên bởi hai người đàn ông tráng kiện, điều này chắc không thành vấn đề!

Giá 1 ly (đơn vị đo thời Edo, tương đương khoảng 4km) là 400 xu (tương đương với 10,000 Yên).

Khách hàng sẽ thanh toán sau khi đến nơi.

Phương tiện này khá phổ biến vào thời xưa. Theo thống kê, vào năm 1711, hơn 1800 cỗ kiệu đã được sản xuất.

Vì chỗ ngồi trên kiệu chỉ là một chiếc hộp nhỏ, người ngồi lúc nào cũng phải thẳng lưng trong suốt quá trình di chuyển. Đối với người nước ngoài, đặc biệt là người phương Tây, do có cơ thể to lớn, họ khó lòng đi được phương tiện này. Vì vậy, kiệu đã có nhiều phiên bản cải tiến khác nhau.

Kiệu ghế

Ảnh https://mag.japaaan.com/archives/153816

Để làm ra kiệu ghế, người ta bỏ phần mái che, bỏ luôn phần hộp và chỉ dùng ghế. Thêm vào đó, họ cũng tăng số “tài xế” lên thành 4 người, thế nhưng, điều này không giúp tăng gấp đôi tốc độ.

Với thiết kế này, người cao to sẽ thoải mái hơn khi đi kiệu, không cần ngồi thẳng lưng suốt cũng như cảm thấy khó chịu trong không gian nhỏ hẹp của chiếc kiệu cũ.

Xe ngựa

Xe ngựa xuất hiện do ảnh hưởng văn hóa từ phương Tây.

Tuy nhiên, do địa hình Nhật Bản chủ yếu là núi và đồng bằng, cộng thêm việc Edo (Tokyo) lúc bấy giờ có mật độ dân số cao, việc sử dụng phương tiện có tốc độ nhanh như ngựa gây khá nhiều nguy hiểm. Vì vậy, phương tiện này không phổ biến lắm.

Xe

Cách đây 1000 năm, bò cũng từng được dùng làm công cụ kéo xe.

Đây là hình ảnh một chiếc xe bò của quý tộc.

Chú ý, trong tiếng Nhật, xe bò biến âm thành Gissha (ぎっしゃ), không phải Gyu-sha (ぎゅうしゃ).

Xe bò là loại xe lâu đời nhất, đây là một phương tiện thuộc hàng sang trọng.

Không gian bên trong xe khá thoải mái, chỗ ngồi được trải chiếu Tatami.

Bên trong xe có lẽ chứa được hai người. Nhiều cặp tình nhân cũng đã “tận dụng” khoảng không gian vừa vặn cho 2 người này để “vui đùa” một chút, còn người hầu của họ phải tỏ ra hoàn toàn không hề hay biết gì.

Nghe nói rằng, những quý tộc thời xưa rất hay tham gia tiệc tùng và tranh thủ “tình một đêm” trên những chiếc xe bò này. Cảm giác vừa thích vừa lo bị phát hiện có lẽ là một cảm giác gây nghiện khó cưỡng!

Kengo Abe
Xem thêm: