Nghi vấn mối liên hệ bí ẩn giữa kim tự tháp và Nhật Bản

Nghi vn mi liên hn gia kim t tháp và Nht Bn

 

 

Về khoảng cách địa lý, các kim tự tháp Ai Cập nằm cách Nhật Bản khoảng 10.000km.

Dù theo góc nhìn nào, dường như những công trình này không liên quan gì đến văn hóa Nhật Bản. Tuy nhiên, càng về sau này người ta càng phát hiện ra nhiều chi tiết tương đồng một cách bí ấn khiến cho các nhà nghiên cứu không khỏi đặt ra nhiều nghi vấn. Trong đó có nghi vấn cho rằng liệu kim tự tháp có phải do người Nhật Bản xây dựng hay không.

Rốt cuộc những điểm tương đồng này là gì mà lại khiến người ta đặt ra một giả thuyết khó thuyết phục đến vậy?

 

 

Có rất nhiều nghi vấn xây quanh các công trình kiến trúc vĩ đại này. Thay vì trước đây, kim tự tháp được cho là lăng mộ của các vị Pharaoh, thì thực tế sau rất nhiều cuộc khảo cổ và nghiên cứu thì cho đến hiện tại vẫn không tìm được hài cốt của bất kỳ vị Pharaoh nào bên trong kim tự tháp, làm rộ lên nghi vấn những công trình này thực ra không phải là lăng mộ.

Bên cạnh đó người ta còn đặt ra nhiều câu hỏi về cách thức xây dựng kim tự tháp. Làm thế nào mà những khối đá to lớn lại có thể được vận chuyển lên cao và xếp chồng lên nhau một cách hoàn hảo đến vậy khi chỉ dùng sức người?

Mặc dù một vài giả thuyết đã được đưa ra, nhưng đây vẫn là một công trình chứa đầy những bí ẩn chưa được giải thích rõ ràng.

 

Người ta nói rằng kim tự tháp được xây dựng theo cùng một cách với một ngôi đền tên là Izumo Taisha, đã tồn tại ở Nhật Bản từ thời cổ đại. Mặc dù trông hoàn toàn khác biệt, nhưng cấu trúc bên trong lại giống nhau.

 

Chiều cao của Đền Izumo Taisha là 48m. Chiều cao này hoàn toàn trùng khớp với chiều cao của “Phòng Vua”, được cho là nơi quan trọng nhất bên trong kim tự tháp.

Chiều dài của cầu thang dẫn đến Phòng Vua của cả hai nơi cũng bằng nhau, đều là 109m.

Góc của cầu thang và các bậc thang cũng hoàn toàn khớp nhau.

Sự trùng hợp quá lớn đến nỗi các nhà sử học cho rằng đây không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

 

Hơn nữa, còn có những điểm tương đồng về thần linh. Khi nhắc đến các vị thần Ai Cập, người ta sẽ nghĩ đến thần mặt trời “Ra”. Tại Ai Cập, thần mặt trời là một trong những vị thần quan trọng nhất, được coi là người sáng tạo ra tất cả các vị thần và con người, và là hiện thân của ánh nắng mặt trời buổi trưa.

Amaterasu Omikami, vị thần tối cao của Nhật Bản, cũng là một nữ thần Mặt Trời.

Vào thời cổ đại, khi sức mạnh của thiên nhiên được cho là vô cùng to lớn, người ta thường ví mặt trời như một vị thần, và có rất nhiều câu chuyện tương tự như vậy trong thần thoại.

Người ta cho rằng khó mà lý giải được về sự tương đồng này nếu bác bỏ ý kiến cho rằng có sự giao lưu văn hoá.

 

Ngoài ra, trong các tài liệu ghi chép lịch sử Ai Cập còn tồn tại đến ngày nay có đoạn viết rằng: “Những người quý tộc phương Đông đã xây dựng các kim tự tháp bằng những phương pháp kiến trúc kỳ lạ.”

 

Hơn nữa, tượng nhân sư (Sphinx) được đặt cạnh kim tự tháp để canh giữ được cho là hướng về phía Nhật Bản.

Nếu nhìn vào từng trường hợp riêng lẻ, có thể nói là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng thực tế lại có quá nhiều điểm tương đồng.

 

 

Tuy nhiên, như tôi đã chia sẻ từ ban đầu, các kim tự tháp Ai Cập nằm cách Nhật Bản khoảng 10.000km về địa lý. Nếu nói kim tự tháp do người Nhật Bản xây dựng, thì vào 5.000 năm trước người họ đã dùng cách gì để có thể di chuyển qua 10.000km, đến được Ai Cập? Và kể cả nếu có phương tiện di chuyển vào thời tiền sử, thì tại sao họ lại xây dựng công trình bí ẩn này ở một nơi xa xôi như vậy mà không phải là ở Nhật Bản, nơi không tồn tại bất kỳ kim tự tháp nào?

Những nghi vấn này được đặt ra đã đủ sức thuyết phục để bác bỏ giả thuyết rằng người Nhật Bản đã xây dựng kim tự tháp.

Vậy thì rốt cuộc tại sao lại có nhiều điểm trùng khớp đến vậy?

 

 

Là một người Nhật, tôi cảm thấy rất phấn khích khi nghe về giả thuyết rằng các kim tự tháp là công trình của Nhật Bản, nhưng thực tế thì chính tôi cũng cảm thấy giả thuyết này không hề thuyết phục.

Bản thân tôi cho rằng sẽ thuyết phục hơn nếu nói rằng kim tự tháp và đền Izumo Taisha đã được xây dựng bởi một thế lực huyền bí nào đó đã từng tồn tại trong quá khứ và họ được tôn thờ như những vị thần mặt trời. Tuy nhiên đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi.

 

Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có kết luận chính xác mục đích xây dựng những kim tự tháp này là gì, và vẫn còn khá nhiều nghi vấn xoay quanh vấn đề rốt cuộc là kim tự tháp đã được xây dựng bởi thế lực nào, trong nền văn minh nào…?

Quý vị có suy nghĩ như thế nào về công trình vĩ đại này và điểm tương đồng với đền thờ tại Nhật Bản ạ?

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

 

Xem thêm: