Bói quẻ đầu năm: Chỉ cần nói đêm qua bạn mơ gì, người Nhật sẽ mách bạn biết vận mệnh 2018

Các bạn ơi, vậy là ngày 1/1 hay còn gọi là 元日(Ganjitsu) theo lịch Nhật đã qua rồi.

Chắc hẳn ở Việt Nam, hầu hết các công ty đều đã rục rịch đi làm trở lại rồi phải không nào?

Lời đầu tiên, Japo xin kính chúc bạn và gia đình nhiều sức khoẻ, năm 2018 gặt hái được nhiều thành công và thực hiện được những ước mơ còn dang dở của năm 2017 nhé!

Nhắc đến đêm 1/1, không biết các bạn có nằm mơ thấy điều gì không?

Trong quan niệm của người Nhật, cùng với vô vàn điều đầu tiên dành cho năm mới như Viếng chùa năm mới (Hatsumode), Ngắm bình minh đầu tiên của năm (Hatsu Hinode) thì có một-việc-đầu-tiên không thể bỏ qua nữa, đó chính là “MƠ”.

Giấc mơ vào tối ngày 1/1 đến sáng ngày 2/1 gọi là giấc mơ đầu tiên của năm (Hatsu Yume).

Và nếu nằm mơ thấy 1 trong 3 điều sau, bạn chắc chắn là người may mắn nhất năm rồi đấy!

Cùng Japo Check ngay cho “nóng” nào!

1.Núi Phú Sĩ 

Vì Fuji-san trong tiếng Nhật đồng âm với Buji nghĩa là “bình an, vô sự”. Vì vậy từ đó mà dù có gặp kiếp nạn nào, bạn cũng sẽ may mắn vượt qua.

Và thậm chí, để thấy được bình minh đầu tiên trên ngọn núi Phú Sĩ linh thiêng này, hãng ANA còn tổ chức hẳn một Tour bay lượn xung quanh Kanto trong vài tiếng để người dân có thể ngắm nhìn Hatsu Hinode nữa đấy.

Vậy thôi cũng đủ thấy núi Phú Sĩ trong tâm thức người Nhật quan trọng đến mức nào rồi phải không?

2.Chim Ưng

Loài chim săn mồi dũng mãnh với sải cánh rộng vươn trên bầu trời xanh, “sức mạnh” chính là đặc điểm của Chim Ưng. Nếu nằm mơ thấy hình ảnh này, chứng tỏ rằng bạn sẽ gặp vận may trong năm nay đấy.

Thời đại Samurai,  các Tono-sama hay cọi là Samurai cấp thủ lĩnh thường dùng những con chim ưng này để tìm kiếm những con chim khác và nhờ chúng báo hiệu con mồi. Vì vậy mà hình ảnh chim ưng đại diện cho quyền lực thời quá khứ.

Hơn nữa, chim ưng trong tiếng Nhật là Taka đồng âm với cao lớn (Takai). Vì vậy đây là điềm báo cho vận may thăng chức và tiến xa.

Và cuối cùng là…

3.Trái cà 

Khác với hai biểu tượng trên, hình ảnh này lại khá trừu tượng.

Tại sao lại là trái cà, đến cả người Nhật cũng không thể lý giải…

Tuy có rất nhiều giả thuyết nhưng cuối cùng người ta vẫn không biết đâu là sự thật.

Có một truyền thuyết cho rằng, dưới chân núi Phú Sĩ trước đây có một ngôi nhà gần đền Thần nuôi chim ưng để săn bắn. Và ngôi nhà ấy cũng có nhiều cà tím để sẵn, vì vậy mà chủ nhân ngôi nhà luôn gặp nhiều may mắn. Mà từ đó, cà tím cùng với hai biểu tượng kia trở thành điềm báo may mắn vào đầu năm.

Còn một giả thuyết khác liên quan đến lịch sử, đó là từ sở thích ăn cà tím của Tokugawa Ieyasu.

Hay vì Nasu nghe gần giống với Tasu (成す) nghĩa là hoàn thành, đạt được nên từ đó mới gắn với ý nghĩa đạt được bất kỳ mục tiêu nào đặt ra trong năm.

Tôi nghĩ có lẽ đây là lý giải thuyết phục nhất về cà tím đấy.

Ngoài ra, còn một số giấc mơ thú vị nữa như chiếc thuyền chở 7 vị Phúc Thần chẳng hạn …

Trên đây đều là những “mê tín” của người Nhật dịp đầu năm. Có lẽ chúng rất khác so với văn hoá Việt Nam phải không nào? Tuy nhiên, giấc mơ đầu tiên tốt đẹp nghĩa là cả năm sẽ may mắn, đó là niềm tin của người Nhật khi bắt đầu một năm.

Nếu các bạn may mắn nhìn thấy được các hình ảnh trên thì kể cho Japo biết nhé!!

Kengo Abe 

“Để mẹ giữ tiền lì xì cho”- “Sự trấn lột tàn nhẫn”không riêng gì trẻ em Việt Nam

Đến mức độ này thì giao thừa của Nhật Bản còn “bình lặng” hơn các nước khác chán

Những câu chúc Tết hay và ý nghĩa bằng tiếng Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: