Chiếc mặt nạ cô gái trẻ ám ảnh bao thế hệ người Nhật bởi nhiều câu chuyện kinh dị xung quanh

Noumen (能面) là tên gọi của những mặt nạ dùng trong kịch Nou hoặc các điệu múa Kagura. Mặt nạ kịch Nou có rất nhiều loại và một trong những loại gây ám ảnh nhất và thường xuất hiện trong các câu chuyện kinh dị của Nhật đó chính là: Mặt nạ Zouonna (増女)

amazon.co.jp

Cùng Japo điểm qua 3 câu chuyện ám ảnh xung quanh chiếc mặt nạ kinh dị này nhé!

Câu chuyện thứ 1: 

Tôi vừa chuyển đến một căn hộ chung cư nọ, từ nhà đến chỗ làm không quá xa nhưng vì tính chất công việc nên tôi thường về lúc tối muộn. Hôm nào cũng tầm 0 giờ, tôi mới bắt đầu lọ mọ bấm nút thang máy đi lên. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, thấm thoát đã một năm ròng rã.

Tối hôm đó, tôi lại về chung cư lúc 0 giờ như thường lệ. Tôi để ý thấy thang máy đi xuống từ tầng 3. Vì cũng chỉ có 3 lầu nữa nên tôi cũng chẳng vội vã gì mà bấm thang bên cạnh. Thế là cửa thang mở ra, tôi hét không thành tiếng vì trong thang máy chẳng có lấy một bóng người, duy chỉ có chiếc mặt nạ kịch Nou nằm trơ trọi trên sàn. Tôi lấy hết sức bình sinh bước vào thang và bấm lên tầng căn hộ của mình. Thế là hai đêm liên tục trôi qua tôi đều về phòng trong tình trạng hỗn loạn vì bắt gặp chiếc mặt nạ đó trong thang máy.

Đến đêm thứ ba, không còn cách nào khác, tôi vẫn về nhà với sự dè chừng, gai ốc vẫn dựng cả lên. Thế nhưng, khác với mong đợi, chẳng có chiếc mặt nạ nào đợi tôi trong thang máy cả. Thở phào nhẹ nhõm, tôi bước vào thang máy…Và chẳng biết quẫn trí thế nào, tôi lại đưa tay bấm ngay nút 3 (Tầng 3), trong khi đúng ra phải là tầng 9. Thế là cửa vừa mở ở tầng 3, tôi đã bấm điên loạn vào nút đóng cửa. Thế nhưng dù chỉ một khoảnh khắc dường như tôi đã nhìn thấy một cái bóng… và cảm giác lạnh lẽo toát ra từ hành lang.

Thế là tối hôm ấy, tôi mất ngủ, trằn trọc một chút, tôi bèn chợp mắt…Thế nhưng ngoài cửa có tiếng chuông. “Quái lạ, ai lại đến vào 3 giờ sáng thế này”.

Tôi bèn lấy hết can đảm ra đến hành lang và hỏi ngược lại:” Cho hỏi vị nào đấy ạ?”

Có tiếng đáp lại:” Tôi là người phụ nữ sống ở tầng 3…”

Nói đến đây, ruột gan tôi như chạy biến đi đâu mất…

Cô gái tiếp:” Tôi đánh mất khuôn mặt rồi… anh có tình cờ thấy nó rơi trong thang máy không?”

“Chẳng lẽ là trò đùa nghịch” Tôi nghĩ bụng nhưng vẫn run rẩy đáp: “Tôi không thấy, muộn rồi, cô có thể làm ơn đừng nhấn chuông được không?”

Thế nhưng, cô này vẫn lặp lại y hệt những lời ban nãy nhanh dần rồi rồi nhanh dần như thể ngày càng giận dữ:
“Tôi là người phụ nữ sống ở tầng 3…”

” Tôi đánh mất khuôn mặt rồi… anh có tình cờ thấy nó rơi trong thang máy không?”

Nỗi sợ vây kín khiến tôi muốn điên lên, nhưng chân tay thì chẳng còn sức lực. Thế là tôi khóc, vừa khóc vừa run rẩy bấm nút gọi điện cho người bạn thân. Lâu lắm điện thoại mới có tin hiệu, bạn tôi vừa bắt máy thì tiếng nói kia cũng ngưng bặt.

Tuy nhiên không thể nào yên lòng và chợp mắt ngủ, tôi kể toàn bộ câu chuyện cho người bạn và mong cậu đến đón tôi ngay khi có thể. Thế là tôi đã yên ổn trải qua đêm định mệnh ấy và cho đến nay, dù nửa bước tôi cũng không bao giờ quay lại chung cư ấy nữa.

Tự hỏi nếu đêm đó tôi mở cửa thì sẽ có hình dung nào đập vào mắt đây. Nghĩ đến thật đáng sợ.

Ảnh: nezu621.blog7.fc2.com

Câu chuyện thứ 2:

A, B, C là 3 người bạn chí cốt. Vừa mới nhậu xỉn, 3 chàng hứng chí lên thử thách lòng can đảm. Địa điểm được chọn là nơi tự sát nổi tiếng ở Karuizawa. 3 người bước qua cầu, cảm giác ớn lạnh thôi thúc C bảo mọi người:”Thôi về đi”. Thế nhưng B thì cứng đầu, vừa nghịch ngợm lớn tiếng gọi “Có ai không”… vừa nghịch chiếc mặt nạ Nou rơi trên đường, lại còn đeo hẳn lên mặt.

Đến đó, 3 người lên xe ra về. Trên đường, bỗng có một cô gái trông chẳng rõ gương mặt xuất hiện và bảo rằng: “Cô cãi nhau với bạn trai và bị bỏ lại chốn này”. Thanh niên B hớn hở mời cô lên xe. Lúc đó trong xe, A lái xe, mặt trắng bệt, tím tái, C ngồi bên cạnh, còn B thì trò chuyện rôm rả với cô gái mới quen. Thế rồi, thấy A có biểu hiện lạ, C hỏi A làm sao thì C run rẩy chỉ vào gương chiếu hậu. Trong gương, cô gái nọ không hề tồn tại mà thay vào đó là chiếc mặt nạ Nou khi nãy trên đường.

Đến lúc này C mới hiểu ra tất cả nhưng không thể nào ra tín hiệu cho B. Bỗng xe dừng lại, C nói với cô gái, “Xin lỗi nhưng chúng tôi có việc đột xuất nên thay đổi hành trình, không thể đưa cô cùng đi được”. Thế là cô gái ậm ừ bước xuống thì B đột nhiên cũng đi theo vì nghĩ rằng A và C tạo cơ hội gần gũi cô gái cho mình. Chẳng kịp ngăn cản B, chiếc xe đành lăn bánh rời đi mặc cho B ở lại cùng “cô gái”.

Và rồi, chuyện gì đến đã đến, 1 tiếng sau khi 2 người kia quay lại thì B đã rơi vào tình trạng bất tỉnh. Bóng dáng cô gái kia tuyệt nhiên biến mất.

Từ đó B gắn bó nửa phần đời trong bệnh viên tâm thần sau lần phát điên khi tỉnh lại.

(Nguồn: blog.livedoor.jp)

Câu chuyện thứ 3:

Và gần đây, vượt qua ranh giới của những câu chuyện kinh dị, mặt nạ Noumen còn được ưa chuộng bởi chức năng… dọa ma.

Aori là cách gọi những tài xế xe hơi chạy ẩu, vô tình hoặc cố ý phá hoại tài sản giao thông hoặc quấy rối các phương tiện khác trên đường. Hiện tượng này đang gây bức xúc dư luận Nhật về các biện pháp trừng phạt thích đáng cũng như ngăn chặn Aori. Và để phòng tránh Aori (あおり防止), nhiều người đã nghĩ ra cách đặt chiếc mặt nạ này phía cuối xe và khi ánh sáng đèn pha của xe phía sau chiếu vào thì họ sẽ ngay lập tức thót tim. 

Ảnh từ Twitter @imooxooi

“Cuối cùng tôi cũng đã có trong tay vũ khí ngăn chặn mấy tên tài xế điên rồi. Phải nói là miễn chê. Khi chạy xe vào ban đêm, những xe đi sau có ý định vượt lên khi chiếu đèn vào sau xe tôi đều phải giảm tốc độ lại và giữ khoảng cách. Không tệ chút nào”.

“Từ sau khi để mặt nạ Nou ở phía sau như thế này, tôi đã không bao giờ quên đóng cửa sau nữa. Đặc biệt khuyên bạn nên làm theo cách này!”

Twitte @Sign cho biết kinh nghiệm kèm theo hình ảnh không-thể-rùng-rợn-hơn.

“Xin chào. Rất vui được gặp bạn. Thứ lỗi cho tôi vì sự đường đột này”

Twitter @megm_in

Một số Review mua hàng không kém phần vui tính được lưu lại trên Amazon như sau:

Ảnh: corobuzz.com

“Tôi đã do dự khi quyết định mua nó. Nói thật thì tôi cũng chẳng mấy kỳ vọng đâu. Cứ nghĩ rằng nó cũng giống như mấy cái mặt nạ rẻ tiền ở ngoài đường thôi. Nhưng không, mặt nạ được gia công khá chắc chắn. Sau khi nhận được, tôi nảy ngay ra ý định đi dọa bọn trẻ con hàng xóm bằng cài này!”

Ảnh: corobuzz.com

“Tôi đã đeo nó và đi bộ trên đường vào ban đêm, thế là chẳng biết thế nào mà người phía trước tôi vọt đi nhanh không tưởng”.

Ảnh:minkara.carview.co.jp

Ở Nhật, thuyết vạn vật hữu linh tồn tại rất mạnh mẽ trong lòng mỗi người dân. Ngay cả chiếc mặt nạ cũng ẩn chứa cả câu chuyện của người làm ra nó. Vì vậy, đừng dại dột động vào cũng như làm gì thiếu tôn kính, cẩn thận bạn sẽ nhận lại hậu quả khôn lường đấy.

 

Chee
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: