Vật dụng dễ thương này sẽ giúp cho mọt sách thu hút sự chú ý của người khác

Nhật Bản là một chuyên gia về việc tạo ra các mẫu thực phẩm giả rất giống thật.

Nhiều nhà hàng trưng bày những mẫu này trong các lồng kính như một ví dụ về món ăn mà họ phục vụ và thu hút nhiều khách hàng hơn.

Đối với những người không sở hữu một nhà hàng nào, họ đều đánh giá cao các loại thực phẩm giả, thậm chí có thể xem đó là một hình thức nghệ thuật.

Sẽ thật tuyệt nếu như có thể tiếp xúc với chúng hằng ngày!

Nguồn tourchaua

Vì vậy, một cửa hàng trực tuyến của Nhật Bản tên là Tokyo Kitsch giới thiệu đến công chúng những Bookmark được thiết kế trông giống như thực phẩm yêu thích của nhiều người!

Trên Internet, có thể đọc sách bằng Ebook nhưng vẫn có nhiều người trong chúng ta rất thích cầm trên tay một quyển sách và đọc.

Trong đó Bookmark  là một vật không thể thiếu, rất có ích để đánh dấu gọn gàng nơi mà chúng ta đã ngừng ở lần trước và càng là người thích đọc sách, bạn lại càng muốn sưu tập nhiều Bookmark độc đáo.

Bây giờ hãy cùng Japo chiêm ngưỡng 8 mẫuBookmark được Tokyo Kitsch thiết kế dành cho những người thích đọc sách. Với những mẫu này, người khác có thể chú ý đến những quyển sách mà bạn đọc và cảm thấy hứng thú với cách trang trí kệ sách của bạn.

Một miếng thịt xông khói đang nằm trong quyển sách

Theo tôi nghĩ, đây hẳn là một cây kem mát lạnh. Có thể vừa đọc sách vừa giải tỏa cái nóng.

Nhìn vào miếng cá hồi siêu thực này, các bạn có thấy đói bụng không nào?

Những người yêu thích bữa sáng của Anh chắc chắn sẽ phát cuồng vì cái này. Cái bánh sẽ không ngon nếu không có si rô và bơ

Đây là một miếng dưa hấu chứ không phải là miếng Water Melon Pizza. Dù sao thì chúng cũng làm từ nhựa nên không ăn được.

Rong biển bình thường đã mỏng, nếu không ai nói đây là đồ giả chắc chắn sẽ có người “nếm” thử rồi.

Có thể nhiều người sẽ lầm tưởng thứ này với đồ thật mất!

Một bộ 8 Bookmark của Tokyo Kitsch

Nếu như không thích làm Bookmark, các bạn cũng có thể làm như thế này.

Những dấu trang hấp dẫn bao tử như thế này đã trở nên phổ biến đến nỗi chúng được bán hết sau khi ra mắt. Mỗi thiết kế có giá 1.512 yên (~ 303.000 đồng) ngoại trừ que kem và rong biển Nori 972 yên (~ 195.000 đồng). Các bạn có thể mua tại tokyokitsch.

Đừng nhầm lẫn những dấu trang với đồ ăn khi đói bụng nhé!

Akkun

“Bảo bối” khăn đa năng “thách thức” các hình dạng đồ vật khó nhằn

Gặp gỡ nghệ nhân sơn mài cá tính – “Tôi không muốn tạo ra kiệt tác, niềm vui của tôi là làm ra những món đồ mà ai cũng có thể sử dụng”

Những món đồ “kỳ lạ” chỉ có ở khách sạn Nhật mà bạn khó tìm thấy ở những nơi khác

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: