Nghìn năm lịch sử và khởi đầu của Chùa Ếch – vì sao được đông đảo du khách yêu thích?

“Kiyokageyama Nyoirinji” là một ngôi Chùa nổi tiếng thuộc tỉnh Fukuoka, có hơn 5,000 bức tượng đá và tượng ếch nhỏ trong khuôn viên, thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan mỗi năm. Nơi đây thường được biết đến với tên gọi “Kaeru-ji” (Chùa Ếch).

Ảnh https://fukuoka-touch.net/

Ảnh https://fukuoka-touch.net/

Nyoirinji được thành lập vào năm đầu tiên của Tenpei 729, dưới thời kỳ hoàng kim của Nara. Năm 1586, ngôi Chùa có một thời gian bỏ hoang và xuống cấp do hoả hoạn chiến tranh. Đến đầu thời kỳ Edo, Lãnh chúa Arima Tadayori đã hồi phục lại chính điện, sau đó Matsuzaki biến nơi đây thành nơi cầu nguyện cũng như tiếp tục trùng tu ngôi Chùa.

Ảnh https://fukuoka-touch.net/

Trên thực tế cái tên Kaerudera bắt nguồn từ một vị sư Fumihito Hiraguchi sau khi đến thăm Trung Quốc đã mang về một số tượng ếch để trang trí Chùa. Ông đặc biệt yêu thích loài động vật này và đã thu thập rất nhiều tượng ếch với hình dáng khác nhau để giúp ngôi Chùa bớt đi cảnh đìu hiu lúc bấy giờ, nhằm thu hút thêm nhiều người trẻ đến tham quan.

Ảnh https://fukuoka-touch.net/

Thậm chí nhiều du khách đến thăm quan cũng đóng góp thêm tượng, đến nay ngôi Chùa đã trở thành mái ấm cho hơn 5,000 bức tượng ếch đủ kích cỡ, hình dạng và màu sắc. Chính vì vậy lượng khách đến thăm tăng mạnh mỗi năm, ngôi Chùa “Kaeru-ji” trở thành một trong những địa điểm văn hóa, du lịch nổi bật của tỉnh Fukuoka.

Ảnh https://fukuoka-touch.net/

Đến thăm quan thế giới của các bạn ếch.

Cách trung tâm Fukuoka khoảng 40 phút đi bằng đường cao tốc, “Nyoirinji” nằm ở Ogori. Chào đón du khách là những bức tượng ếch lớn nhỏ đặt khắp nơi trong công viên. Mặc dù ếch có thể không phải động vật dễ thương trong mắt một số người, tuy nhiên sự đa dạng về màu sắc của những bức tượng ở đây, kết hợp với không gian thoáng mát dễ chịu sẽ làm mọi người thay đổi suy nghĩ và thấy sự đáng yêu của chúng.

Ảnh https://fukuoka-touch.net/

Ở sảnh chính, mọi người có thể cởi giày vào để chiêm bái tượng thần Kanon vô cùng quý hiếm.

Ảnh https://fukuoka-touch.net/

Ảnh https://fukuoka-touch.net/

Bằng cách đi qua miệng ếch, bạn có thể “hoán đổi” những điều xấu thành điều tốt. Trẻ em có thể dễ dàng chui lọt, nhưng người lớn có thể cảm thấy khó khăn tùy thuộc vào vóc dáng của mỗi người. Hãy thử thách bản thân nhé !

Người ta nói rằng nếu bạn giao phó trái tim của mình cho tượng Thần Kanon và cầu nguyện, bạn sẽ cảm thấy những lo âu phiền muộn trong cuộc sống giảm bớt.

Ảnh https://fukuoka-touch.net/

Ngoài ra, từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm được gọi là ”Lễ hội Chuông gió” bởi trong khoảng thời gian này, Chùa trang trí những chiếc chuông gió nhỏ, là một không gian tuyệt vời để chụp hình. Mỗi chiếc chuông gió được bán với giá 500 Yên.

Ảnh https://fukuoka-touch.net/

Du khách có thể mua chuông gió rồi viết những điều ước của mình lên mảnh giấy bên dưới, sau đó treo lại đây. Cảnh tượng chuông gió ngập tràn màu sắc cùng những âm thanh leng keng rất vui tai khi gió thổi qua chính là hình ảnh được du khách, đặc biệt là giới trẻ mong chờ nhất mỗi năm ở ngôi Chùa đáng yêu này.

Ảnh https://fukuoka-touch.net/

Tiếng chuông gió sẽ làm bạn quên đi cái nóng nực của mùa Hè. Hãy ghé thăm một lần vào thời điểm này trong năm, bạn sẽ thấy cảm xúc của mình thay đổi và yêu cuộc sống hiện tại của mình hơn.

Ảnh https://fukuoka-touch.net/

Nyoirin-ji (如意輪寺) có nghĩa là mọi chuyện sẽ diễn ra như ý nguyện, còn Kaeru trong tiếng Nhật được dịch là ếch, đồng âm với động từ Kaeru (帰る) nghĩa là ”trở về” vì vậy ếch là loài động vật dại diện cho sự bảo tồn, lưu giữ cho đồ vật hay con người quay trở về nguồn cội. Từ “Kaeru” còn một ý nghĩa khác  ”trở về bình an”, nên ngôi Chùa này được xem như một trong những địa danh linh thiêng ở Nhật Bản. Đây cũng chính là điểm hấp dẫn của ngôi Chùa với du khách ở mọi lứa tuổi.

Ảnh https://fukuoka-touch.net/

Ảnh https://fukuoka-touch.net/

Ở Nyoirinji có 2 bãi đỗ xe miễn phí, phía Tây và phía Đông. Bãi đậu xe phía Tây được gọi là ”Bãi đậu xe thân thiện”, gần tiệm bánh mì “Pan Nest” có bán bánh mì muối và bánh mì dưa rất ngon.

Còn lại là bãi đậu xe chung với cửa hàng “Menya Iga”. Nếu có dịp đến Chùa Ếch, bạn đừng quên ghé qua cả những cửa hàng này nữa nhé !

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: