“Cửa hàng tiện lợi đẹp nhất thế giới” mọc lên tại ngôi làng heo hút toàn người già, làm sống lại cả một thị trấn

Một cửa hàng tiện lợi tại ngôi làng khuất sâu trong núi ở tỉnh Tokushima hiện đang thu hút sự chú ý trên toàn cầu. Thiết kế của cửa hàng đã chiến thắng một trong 03 giải thưởng lớn về thiết kế trên thế giới, được đánh giá cao bởi triết lý hướng tới giải quyết vấn đề dân số giảm, cũng như kiến trúc tận dụng sự phong phú của thiên nhiên. Rất nhiều du khách từ khắp nơi đã đổ xô đến để chiêm ngưỡng “Cửa hàng tiện lợi đẹp nhất thế giới”, trả lại sự tấp nập sôi nổi cho ngôi làng vùng ven.

Cách thành phố Tokushima khoảng hai giờ lái xe, nằm ở quận Kito, thị trấn Naka được bao quanh bởi núi non hùng vĩ, cao hơn mực nước biển 1000 mét có một cửa hàng tiện lợi với cái tên “Mirai Konbini” (Cửa hàng tiện lợi tương lai).

Ảnh https://mirai-cvs.jp/about-design/

Những cột hình chữ Y màu vàng rực rỡ bên trong và bên ngoài cửa hàng lấy cảm hứng từ thân và cành của cây Yuzu (họ Cam quýt) ở Kito, một đặc sản địa phương. Trần cao 3,8 mét, một mặt của tường rộng 20 mét được dán kính, do đó từ trong cửa hàng, bạn có thể cảm nhận rõ ràng ánh sáng chan hoà hay tiếng mưa rơi ở bên ngoài.

Bên cạnh thực phẩm và nhu yếu phẩm, cửa hàng còn bày bán nhiều loại đặc sản, ví dụ như Ponzu làm từ Yuzu của Kito. Các kệ trưng bày thấp hơn bình thường để người già hay trẻ con cũng có thể dễ dàng lấy hàng. Quán cafe tích hợp trở thành nơi dừng chân nghỉ ngơi, thư giãn của cư dân sau khi mua sắm.

Vào cuối tuần, bãi đậu xe của cửa hàng tràn ngập những biển số xe bên ngoài tỉnh, xếp thành hàng dài. Một cư dân 69 tuổi sống trong khu vực nheo mắt nói “Sự sôi nổi của Kito đã trở lại”.

Tại khu vực Kito, tình trạng dân số giảm đang trở nên trầm trọng. Dân số ở Kito trước khi sát nhập vượt quá 4000 người vào năm 1965, nhưng đã giảm xuống còn khoảng 1000 người, trên 58% dân cư là người cao tuổi, trên 65 tuổi. Người dân ở đây mất đến 01 tiếng để đến siêu thị gần nhất, do đó nhiều người cao tuổi sống dựa vào những siêu thị di động (xe tải chở hàng hoá) đi vòng quanh khu vực 1-2 lần trong tuần.

Mirai Konbini là ý tưởng của Chủ tịch Media Do (công ty IT về sách điện tử) Yasushi Fujita (48 tuổi) có xuất thân từ địa phương này, nhằm giải quyết hiện tượng 買い物難民 (Kaimono nanmin – mua sắm tị nạn: chỉ tình trạng ngày càng nhiều người gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn cung hàng hoá do mạng lưới phân phối và giao thông hạn chế, ảnh hưởng từ hiện tượng dân số giảm). Trong khu vực trường học đã đóng cửa được thị trấn thuê miễn phí 10 năm, cửa hàng được khai trương vào tháng 04 năm 2020.

Kể từ năm 2013, Chủ tịch Fujita đã rất tích cực hoạt động với mục đích khôi phục quê hương, cụ thể ông thành lập công ty chế biến và bán đặc sản Yuzu của Kito trong khu vực. Với ngài Chủ tịch, mục đích của cửa hàng tiện lợi không chỉ có “sự tiện lợi”, mà còn là nơi giao lưu giữa dân địa phương và khách bên ngoài, từ đó kích thích bọn trẻ, truyền cảm hứng cho chúng, để chúng có thể mang theo những hy vọng về “tương lai”.

Thiết kế cửa hàng và triết lý kinh doanh của Mirai Konbini được đánh giá cao. Vào tháng 08 năm ngoái, cửa hàng giành giải cao nhất trong hạng mục Retail Design của “Red Dot Design Award” (Đức), một trong 03 giải thưởng thiết kế danh giá trên thế giới. Tiếp đến vào tháng 11, thiết kế được lựa chọn là Grand Prix ở tất cả các hạng mục của “Giải thưởng Thiết kế Không gian Nhật Bản” là giải thưởng uy tín nhất trong nước. Tính đến hiện tại, Mirai Konbini tỏa sáng với “10 vương miện” trong và ngoài nước.

Chịu trách nhiệm thiết kế – Ko Sato (42 tuổi ở Osaka), cho biết “Tôi nghĩ một khái niệm bền vững như ‘Kể cả ở những địa phương dân số già, không ai bị bỏ lại phía sau” sẽ được đánh giá cao”.

Sau khi giành giải thưởng, rất nhiều khách du lịch từ trong và ngoài tỉnh đã đến tham quan. Tổng lượng tham quan của khách du lịch từ lúc khai trương đến tháng 11 năm ngoái lên đến 52,000 người.

Không giống các cửa hàng tiện lợi khác ở thành phố lớn, phần lớn khách hàng và nhân viên tại Mirai Konbini biết mặt nhau. Có những người đến cửa hàng chỉ để đem nấm tới cùng ăn với nhân viên cho vui vì “chỗ tôi mới thu hoạch nấm”. Tại quán Cafe tích hợp có bày Ehon (sách bằng tranh) hướng tới trẻ em, thích hợp với các gia đình. Quản lý cửa hàng, Kafumi Obata cho biết “Khi trẻ em và người già quây quần bên nhau, tiếng cười tràn ngập khắp nơi”.

Cửa hàng cũng trở thành địa điểm cho các chuyến dã ngoại trường học và học tập trải nghiệm. Tháng 11 năm ngoái, đi theo chương trình học trải nghiệm của trường Meinishi ở bên ngoài tỉnh, một nữ sinh cho biết “Nếu địa phương nơi em sinh ra cũng có một cửa hàng tuyệt vời như thế này, em sẽ cảm thấy rất tự hào”.

Yayoi Ueki, một quản lý khác của cửa hàng, đã di cư đến địa phương theo nhóm hợp tác phát triển khu vực, có xuất thân từ Hiroshima bày tỏ ước muốn: “Đây là cửa hàng tiện lợi duy nhất trên thế giới có thể kết nối mọi người với nhau. Tôi hy vọng những đứa trẻ lớn lên ở Kito sẽ có thể tạo ra tương lai cho chúng”.

 

Sacchan
Xem thêm: