Đi “săn” những “kỳ tích” thiên nhiên đẹp nhưng hiếm gặp ở Nhật Bản

Bạn có thể ngắm nhìn rất nhiều cảnh đẹp thiên nhiên ở Nhật, thế nhưng trong số đó có những “kiệt tác”, mà đã là “kiệt tác” thì không phải dễ dàng được chiêm ngưỡng.

Những cảnh sắc thiên nhiên được giới thiệu trong bài lần này là những tác phẩm được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho Nhật Bản. Không chỉ du khách nước ngoài mà cả dân bản địa đều mong muốn được thưởng thức.

1. Diamond dust – Bụi kim cương

https://www.jalan.net/news/article/459683/

Đây là cảnh tượng chỉ có thể được ngắm tại một số khu vực giới hạn ở Hokkaido như thị trấn Miei, thành phố Nayoro hay quận Tokachi.

Hơi nước trong không khí bị lạnh, kết tinh tạo thành các tinh thể, trở thành những “hạt bụi” lấp lánh rơi xuống, tắm trong ánh nắng ban mai. Khung cảnh đẹp như trong truyện cổ tích, khi các nàng tiên rải bụi xuống dương gian, tựa hồ kim cương, trong trẻo và tinh khiết.

Những điều kiện cần để hiện tượng xảy ra:

  • Nhiệt độ dưới – 10℃
  • Không có gió
  • Trời hửng nắng
  • Có sự chênh lệch nhiệt độ so với ngày hôm trước

Hiện tượng chỉ có thể được nhìn thấy vào buổi sáng, khi hội tụ các điều kiện trên.

Tuy có thể chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt vời này từ tháng 01 đến tháng 02, đây không phải là hiện tượng có thể dễ dàng bắt gặp, do đó những người được ngắm “bụi kim cương” chắc chắn rất may mắn.

2. 樹氷 Thụ băng (cây cối đóng băng)

Hiện tượng được nhìn thấy ở tỉnh Yamagata và Miyagi.

Khi những cụm mây từ biển có độ ẩm cao gặp lạnh trôi đến các ngọn núi, chúng sẽ tạo thành trận bão tuyết dữ đội. Tuyết phủ lên những cây Thông khiến cây đóng băng, với cường độ của cơn bão, lượng băng tuyết tụ trên cây sẽ càng lớn tạo ra những hình dạng độc đáo.

Hiện tượng này còn được gọi bằng cái tên khác là Snow Monster (quái vật tuyết) đúng như vẻ ngoài.

Khác với “bụi kim cương” ở trên sẽ lập tức tan biến, Snow Monster tồn tại trong thời gian dài hơn nên khả năng được nhìn thấy sẽ cao hơn.

3. Diamond Fuji – Núi Phú Sĩ kim cương

Đây là khoảnh khắc tuyệt vời khi mặt trời lên ngay tâm của đỉnh núi Phú Sĩ, kết hợp với hình ảnh phản chiếu của ngọn núi dưới mặt hồ trong vắt tạo thành hình dạng viên kim cương hoàn hảo.

Cảnh này chỉ có thể được ngắm trong khoảng thời gian giới hạn trước sau 01 tuần từ ngày 20/4 hoặc 20/8 tại Hồ Tanuki ở Shizuoka.

Điều kiện cần là trời hửng nắng, thêm nữa phải đứng gió để mặt hồ phẳng lặng, khi đó mới có thể phản chiếu đầy đủ hình ảnh núi Phú Sĩ. Nhìn chung đây là điều kiện rất khó thoả mãn, do đó nếu bạn dự định đi “săn” cảnh này, hãy cầu nguyện trước khi bắt đầu.

4. 桜の絨毯 – Thảm Anh Đào

Cảnh này được chiêm ngưỡng tại Thành Hirosaki (Aomori).

Thảm Anh Đào được hình thành khi cánh hoa Anh Đào từ những cây hoa hai bên bờ Kênh rơi lả tả xuống con Kênh bao quanh Thành, nhuốm mặt nước bằng màu hồng đặc trưng của Anh Đào Nhật Bản, tạo thành một Thảm màu hồng tuyệt đẹp. Hoàn hảo nhất là khi số lượng cánh hoa trên Kênh phủ kín mặt nước, che lấp hoàn toàn sắc trong veo của con Kênh.

Hoa Anh Đào ở Thành Hirosaki nở rộ vào khoảng thời gian cuối tháng 04 đầu tháng 05. Do đó để ngắm “thảm Anh Đào”, thời điểm tuyệt vời nhất là 3-5 ngày từ sau thời gian nở rộ của hoa.

5. 天空の城 – Lâu đài trên không

Thành Echizen Ono ở tỉnh Fukui, “nổi” trên những tầng mây, cứ như thể một cảnh trong phim Laputa – Lâu đài trên không của Ghibli vậy.

Hiện tượng này rất thường được thấy vào những buổi bình minh lạnh giá, nhưng để “săn” được khung cảnh trên không phải đơn giản. Không ít người mất 30 phút leo núi hy vọng được chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt vời nhưng lại phải thất vọng ra về.

Hiện tại số ca nhiễm ở Nhật có dấu hiệu tăng trở lại, quốc gia này vẫn đang hạn chế đi lại, thế nhưng thiên nhiên tươi đẹp không vì thế mà ngừng toả sắc. Tôi hy vọng ngày mà chúng ta cùng nhau ngắm nhìn những kỳ quan tuyệt vời này sẽ đến sớm thôi.

Kengo Abe
Xem thêm: