Ai cũng chê Nhật Bản mùa hè nóng, Nhật Bản ra mắt du lịch…cực hàn -25 độ C

Mùa hè Nhật Bản nóng như địa ngục vậy. Đặc biệt trong năm nay, mà thực ra tôi thấy mùa hè năm nào cũng nóng, do đó đây không phải thời điểm thích hợp cho những chuyến du lịch.

Dân du lịch còn né được thời tiết, chứ người dân địa phương biết làm thế nào?

Đây chính là cứu cánh…

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2208/04/news063.html

Chỉ cần nhìn vào Poster là đã thấy mát lạnh rồi nhỉ. Thậm chí chú heo còn bị đông đá nữa…

Vẫn còn một tấm Poster nữa…

Trong Poster quảng cáo bạn sẽ được trải nghiệm du lịch ở nhiệt độ là -25 độ C.

Du lịch trong nhiệt độ thế này, không giống đi tránh nóng nữa mà là đi test khả năng chịu lạnh của bản thân.

Vậy nội dung chuyến du lịch “cực hàn” này có gì? Đầu tiên chiếc xe buýt này sẽ đến đón bạn.

Điểm đích được hiển thị trên xe là một phòng tắm hơi. Sao có cảm giác không ổn lắm…

Ngay trong xe cũng có phòng tắm hơi.

Ủa khoan phòng tắm hơi thì lạnh chỗ nào? Khoan, đừng kết luận vội vậy chứ.

Đi cùng với phòng tắm hơi có bồn tắm nước lạnh, nhưng bên trong xe buýt lại không có bồn tắm nước lạnh. Đây là một chiến lược để sử dụng con sông sạch gần đó thay cho bồn tắm nước lạnh.

Nhìn hay ho nhỉ. Cảm giác được hoà mình với thiên nhiên là tuyệt vời nhất, nhưng thế này thì -25 độ C ở đâu?
Tiếp theo chúng ta sẽ được đưa tới quán cà phê, ăn…đá bào.

Bạn sẽ được thưởng thức món ăn này theo dạng “Houdai” (ăn thoả thích) trong vòng 30 phút, được làm từ loại dưa hảo hạng của địa phương. Bằng cách này, món ăn sẽ giúp bạn hạ nhiệt từ trong ra ngoài.

Điểm đến cuối cùng là Wellbe Sakae.

Bên trong phòng tắm hơi tái hiện khung cảnh mùa đông Phần Lan ở nhiệt độ -25 độ C, và nhiệt độ bồn tắm nước tắm lạnh là 3 độ C.

Đúng vậy, du lịch -25 độ C là có thật.

Mùa hè Nhật Bản nóng thì nóng thật, nhưng du lịch kiểu này cũng hơi…khắc nghiệt đấy nhỉ…

Kengo Abe
Xem thêm: