Bí ẩn “Khu rừng tự sát” dưới chân núi Phú Sĩ

ẩn “Khu rừng tự sát” dưới chân núi Phú Sĩ

 

 

Núi Phú Sĩ – một cái tên không hề xa lạ. Đây chính là ngọn núi cao nhất và cũng là ngọn núi đẹp nhất của Nhật Bản.

Dưới chân núi là một khu rừng rộng lớn. Khu rừng này có tên là Aokigahara, còn được gọi là Jukai (Biển cây), nổi tiếng với cảnh quan u tịch trên nền dung nham. Tên gọi “Jukai” bắt nguồn từ âm thanh xào xạc của tán lá như sóng biển và cấu trúc rễ cây nổi trên mặt đất. Và đặc biệt hơn, xoay quanh khu rừng này là vô số những lời đồn kỳ bí.

Chẳng hạn như:

  • La bàn không hoạt động ở đây
  • Xác chết nằm ngổn ngang khắp nơi
  • Có thú dữ tấn công con người
  • Có một ngôi làng được xây nên bởi những người đến đây để tự tử
  • Là thánh địa của một tôn giáo bí ẩn…

 

Nghe đến đây, có thể Quý vị sẽ bắt đầu hình dung ra một hình ảnh khá đáng sợ về núi Phú Sĩ. Để kiểm chứng độ thực hư của những lời đồn này, xin mời Quý vị tiếp tục theo dõi nội dung!

 

La bàn không hoạt động

Nhiều người đã từng thử nghiệm thực tế và có thể dựa vào la bàn để ra khỏi khu rừng. Vậy nên, lời đồn này là sai.

Tuy nhiên, cũng có báo cáo nói rằng ứng dụng la bàn trên điện thoại thông minh không hoạt động bình thường. Nhưng sau đó người ta lại phát hiện ra rằng điều này là do trong ốp lưng điện thoại có nam châm, nên đã làm ảnh hưởng đến tín hiệu.

Vì vậy, nếu thấy ứng dụng bản đồ hay la bàn của mình không chính xác kể cả ở trong thành phố, Quý vị hãy thử kiểm tra lại ốp điện thoại nhé.

 

 

Xác chết nằm ngổn ngang khắp nơi

Ở nước ngoài, khu rừng này nổi tiếng với tên gọi là Suicide Forest , nghĩa là “Khu rừng tự sát”. Cụm từ “Aokigahara” thậm chí còn được dùng như một thuật ngữ kinh dị.

 

Như Quý vị có thể đã biết, Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tự sát cao.

Dù vậy, một số người không thực hiện hành vi tử sát ở nơi công cộng vì không muốn gây phiền phức cho người khác, nên họ chọn đến khu rừng này, tự kết liễu đời mình mà không để ai nhìn thấy.

 

Chính vì vậy, cảnh sát phải thường xuyên tuần tra để thu gom thi thể, và mỗi năm phát hiện khoảng 30 đến 40 thi thể. Nếu tính cả những thi thể chưa được phát hiện, con số có thể còn cao hơn.

Và rốt cuộc, xét đến việc cảnh sát phải thường xuyên tuần tra, thì rõ ràng việc “chết mà không làm phiền ai” cũng không hoàn toàn đúng.

Thời gian gần đây, việc tuần tra cũng được tăng cường bằng cách sử dụng máy bay không người lái, nên khả năng nhìn thấy xác chết khi vào rừng là khá hiếm.

Và kể cả khi không may nhìn thấy, thì tại đây, thi thể của người chết cũng sẽ chỉ còn là bộ xương trắng chỉ sau khoảng 2 tháng.

 

 

Có thú dữ tấn công con người

Có vẻ hươu nai là loại thú rừng được nhìn thấy nhiều trong khu rừng này. Chúng không phải những loài thú nguy hiểm, nhưng nếu trong trường hợp những con hươu lớn đột nhiên lao đến có thể sẽ gây bất ngờ và hoảng loạn.

Gấu cũng được cho là có khả năng xuất hiện tại đây.nTuy nhiên, không có sinh vật bí ẩn hay kỳ lạ nào cả, nên Quý vị đừng kỳ vọng quá nhé!

 

 

Ngôi làng của những người tự tử

Không có ngôi làng nào như thế cả. Hay nói đúng hơn là cho đến hiện tại chưa có ai phát hiện ra ngôi làng nào như thế.

Tuy nhiên, dường như có những khu định cư chính thức, nhỏ, nằm gần khu rừng.

 

 

Là thánh địa của một tôn giáo bí ẩn

Rất lâu về trước thì đúng là đã từng có một nơi như vậy, nhưng đó đã là chuyện ngày xưa. Ngày nay, vẫn có khá nhiều tôn giáo tôn thờ núi Phú Sĩ như một đối tượng thờ phụng thiêng liêng. Nhưng hầu hết các địa điểm thờ phụng đều nằm bên ngoài khu rừng.

Lý do là bởi không có con đường thuận tiện đi sâu vào rừng, và quan trọng hơn, khi vào bên trong rừng thì không còn nhìn thấy núi Phú Sĩ nữa vì cây cối rậm rạp che khuất tầm nhìn. Cây cối trong rừng phát triển sum suê đến mức khi ngước nhìn lên chẳng thấy được gì ngoài một màu xanh.

Mà nếu không nhìn thấy được “đối tượng thờ phụng” thì việc lập thánh địa ở đó chẳng có ý nghĩa gì.

 

 

Núi Phú Sĩ, cảnh quan xinh đẹp say đắm lòng người. Và khu rừng dưới chân núi ấy cũng chính là môi trường sống quan trọng đối với nhiều sinh vật tự nhiên. Để cùng tồn tại, có lẽ con người không nên xâm nhập quá sâu vào nơi này.

 

Vả lại, liệu phải chăng đây là vùng đất nơi có rất nhiều linh hồn trú ngụ… Linh hồn của những người đã tìm đến đây và chọn khu rừng làm nơi kết thúc cuộc đời…

 

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: