Cảm nhận thành cổ Osaka của một du học sinh

Tôi là một du học sinh chỉ mới đặt chân đến đất nước mặt trời mọc này được 2 tuần. Mọi thứ đối với tôi vẫn còn rất lạ lẫm. Hôm nay là cuối tuần cho nên tôi và 2 người bạn cùng phòng quyết định đi tham quan thành phố Osaka.

IMG_0118

Osaka là thành phố lớn thứ 3 của Nhật. Bên cạnh những món ăn tuyệt vời, những khu vực mua sắm dưới lòng đất, các trung tâm thương mại sầm uất thì Osaka nổi tiếng với tòa thành cổ Osakajou.

Từ nhà ga Tennoji đến nhà ga Osakajou chỉ mất có 10 phút đi tàu điện thế nhưng 3 người chúng tôi phải mất nửa tiếng để tìm hiểu cách mua vé và hỏi các thông tin liên quan đến việc đổi tàu. Thật may mắn cho chúng tôi với một khởi đầu đầy màu sắc khi lần đầu tiên đi tàu điện mà không bị lạc.

Không khí trên tàu rất yên tĩnh, hầu như không ai nói chuyện với ai chỉ để lắng nghe thật kỹ thông báo trên tàu. Và khi đến nơi tâm trạng của chúng tôi rất phấn khích, tay đứa nào cũng cầm điện thoại và trong tư thế sẵn sàng chỉ để “chụp, chụp và chụp”. Thành không khác gì trong hình quảng cáo là mấy, rất đẹp và uy nghi.

Đến khoảng 4h chiều, nắng vàng chiếu vào thành làm cho thành càng trở nên huyền ảo, lộng lẫy hơn. Xung quanh thành có nhiều cây cối, sông nước kết hợp với tòa thành cao, tất cả như hòa làm một tạo nên một tổng thể rất nên thơ.

IMG_0121

Sau khi tham quan và chụp hình các kiểu ở tòa thành uy nghi này, cũng đã đến lúc chúng tôi ra về trong sự vui vẻ, phấn khích và có chút gì đó tiếc nuối nhưng mỗi đứa chúng tôi đã có dịp mở mang tầm mắt, thu lượm cho mình thêm một “sàng khôn” giống như ở Việt Nam có câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”.

IMG_0117

Chibi

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: