Bức tranh khổng lồ nhất thế giới được tạo nên từ một ngàn lẻ một cây lúa

Inakadate, tên của một ngôi làng nằm trong quần đảo Honshu. Từ một ngôi làng có dân số chưa đến 8000 người trở thành nơi thu hút gần 200.000 người đến tham quan mỗi năm.

(Nguồn ảnh: financialexpress)

Nơi đây, các thế hệ trải qua bao đời vẫn gắn liền với cây lúa. Vùng Inakadate được bao bọc bởi cánh đồng lúa bạt ngàn phì nhiêu gấp ngàn lần so với đất người ở.

( Nguồn ảnh: financialexpress)

Nhờ vào đất đai màu mỡ,  cách chăm sóc tốt của nông dân, năng suất lúa gạo của vùng luôn đứng hàng nhất nhì so với các vùng trồng lúa khác ở Nhật Bản.

Từ trước năm 1993 làng đã có ý định phát triển vùng đất theo hướng du lịch nông nghiệp là nơi để du khách đến tham quan học tập các công đoạn trồng lúa của người dân từ lúc gieo hạt đến khi gặt hái.

 

( Nguồn ufunk)

Để quảng bá du lịch, người dân đã nảy ra một ý tưởng táo bạo trên chính cánh đồng của họ.

Bằng kinh nghiệm kỹ thuật canh tác lâu năm, người nông dân đã biến cánh đồng lúa bạt ngàn thành bức tranh nghệ thuật độc đáo, với khổ lớn đa dạng chủ đề.

Từ khi áp dụng hình thức du lịch mới với tên gọi “Tour du lịch cánh đồng lúa”, nền kinh tế vùng Inakadate phát triển mạnh, góp phần thay đổi đời sống của người dân trong vùng.

( Nguồn ufunk)

Để tạo ra bức tranh trên cánh đồng lúa, người nông dân phải am tường về tính chất đặc trưng từng loại gạo như màu sắc, cách gieo trồng.

Mỗi giống lúa có màu sắc đặc trưng riêng, người dân dựa vào đặc tính này để tạo màu cho bức tranh với tông nền chủ đạo là màu xanh truyền thống của mạ non.

Giống lúa thường dùng là giống Tsugaru Roman cho ra màu xanh lá cây, giống Yukiasobi cho ra màu trắng và giống Beniasobi có màu đỏ.

Ngoài ra, giống gạo lâu đời còn có màu tím và màu vàng. Ban đầu, họ trồng bằng các kỹ thuật đơn giản, dần dần trở nên phức tạp hơn theo thời gian.

Nhờ yếu tố trên,  bức tranh trở nên đa dạng màu sắc mà không cần các chất tạo màu.

( Nguồn ufunk)

Giờ đây, người sinh sống ở ngôi làng Inakadate thuộc tỉnh Aomori không chỉ là người nông dân dầm mưa dãi nắng, mà họ còn là người nghệ sĩ đa tài trong việc sử dụng các kỹ thuật phối cảnh.

( Nguồn ufunk)

Bạn có thể ngắm nhìn toàn bộ  bức tranh trên cách đồng từ đài quan sát. Toàn bộ khung cảnh hùng vĩ, xinh đẹp này được tạo nên từ 7 màu sắc của 10 giống gạo khác nhau.

Bạn thấy nghệ thuật trên như thế nào?

Hãy cho Japo biết cảm nhận nhé!

Theo financialexpress

Midori (financialexpress)

Ibaraki và những thắng cảnh lay động lòng người.

Vụ giết người chấn động dư luận của gã diễn viên JAV Nhật Bản

Cái kết buồn với Ninja cuối cùng của Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: