Chuyện thật như đùa – Otaku “cưỡi” xe đạp 3 ngày đến dự Comiket

Cần gì tàu cao tốc khi bạn là Fan Anime với một đôi chân thép?

29/12 vừa qua là ngày khai mạc cho Winter Comiket, trùng hợp với kỳ nghỉ năm mới của Nhật Bản, Comiket thu hút những người tham dự khắp nơi trên toàn quốc đến Tokyo Big Sight. Và trong số đó, chủ nhân tài khoản Twitter @DJ_FLANDRE đang làm xôn xao cộng đồng mạng với một chuyến hành trình “tưởng như chuyện đùa”.

Là một Fan cuồng nhiệt, @DJ_FLANDRE đã đi một đoạn đường khá dài khoảng 400 km (~ 249 dặm) từ nhà của mình đến Tokyo. Nếu đi bằng Shinkansen, anh ấy chỉ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ đó là một chiếc xe đạp thể thao?

Rất đáng tiếc cho những ai nghĩ như thế! @DJ_FLANDRE đã “đơn thân độc mã” với chiếc xe đạp nặng nề thường được sử dụng bởi các bà nội trợ Nhật Bản. Chiếc xe huyền thoại ấy được đặt tên là “Mama Chari” (từ “mama chariot”).

@DJ_FLANDRE bắt đầu chuyến đi vào 9 giờ sáng ngày 25 tháng 12. Anh ấy đã đi qua Nagoya, thủ phủ tỉnh Aichi và đến thành phố Toyoake.

Đây không phải là lần đầu tiền @DJ_FLANDRE đi du lịch đến Comiket bằng Mama Chari. Vào mùa hè năm ngoái, anh ấy đã làm điều tương tự khi anh đùa cợt với mọi người trên Twitter “Tôi nên đi đến Tokyo bằng xe lửa, xe buýt hay xe đạp?”. Ngay lập tức, lựa chọn số ba có nhiều phiếu nhất.

So với chuyến đi đầu tiên của mình, lần này có vẻ khá dễ dàng cho anh vì thời điểm này là mùa đông nên đạp nhiều cỡ nào cũng chỉ làm cho cơ thể ấm lên thôi.

Bên cạnh đó, anh cũng có sự chuẩn bị cẩn thận. @DJ_FLANDRE đã đi làm thêm trước khi rời khỏi nhà, điều tra con đường tốt nhất thay vì dựa vào định vị GPS thông qua điện thoại của mình.

Vào 3h51 chiều, anh đã đến quận Shizuoka, sớm hơn 5 tiếng so với việc đi vào mùa hè lần trước.

 

Anh ấy đã nhìn thấy biển sau khi hoàn thành 100km đầu tiên.

Tất cả những gì việc đạp xe liên tục đem lại chính là cơn đói bụng khủng khiếp. Vì vậy, vào lúc 5h28 chiều, anh đã ghé vào một chi nhánh của chuỗi thịt xông khói Sawayaka cho bữa tối Giáng Sinh thật vui vẻ, kế bên là một phần cà ri rau.

Giỏ của xe chứa đầy năng lượng và thức uống có chất đạm.

Lúc 10h37 @DJ_FLANDRE lăn bánh đến thành phố Shizuoka. Đi được quãng đường 210km (~ 130 dặm), anh tìm được một nhà tắm công cộng để nghỉ ngơi, hồi sức cho chuyến hành trình ngày mai.

Sáng hôm sau, anh trở lại đường đi vào sáng sớm. Lần này núi Phú Sĩ như cổ vũ anh, bầu trời trong xanh xóa tan đi cơn mệt mỏi.

Ăn trưa vào ngày thứ hai. Một lần nữa, là Sawayaka

Shizuoka là một trong những tỉnh phía tây – đông của Nhật Bản. Nhưng khi @DJ_FLANDRE đi qua đó, anh chợt nghĩ đến tỉnh nằm giữa Tokyo và Shizuoka – Kanagawa. Vào mùa hè năm ngoái, anh đã vượt qua Kanawaga bằng cách đạp xe băng qua thị trấn Hakone. Sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn đi qua thị trấn này trên một chiếc xe đạp thể thao chứ không phải xe đạp bà nội trợ như cậu này!

Vì lần này @DJ_FLANDRE đi với Mama Chari nên anh chọn con đường ven biển, đi xuyên qua Atami, một thị trấn suối nước nóng bên bở biển. Thay vì đắm chìm trong những khu suối nước nóng, anh tiếp tục đạp xe thêm 5 tiếng đồng hồ đến thành phố Chigasaki, nhét mình vào quán cà phê Internet với hàng tá kế hoạch.

Như thường lệ, anh bắt đầu đi tiếp vào sáng sớm và đến Yokohama vào lúc 10h38 sáng. Từ đây đến Tokyo rất dễ dàng, anh đã gặp một số bạn bè địa phương để lấy thêm nặng lượng từ bữa ăn giàu đạm với họ.

3h12 chiều, anh đi qua thành phố cực bắc của Kanagawa – Kawasaki

15 phút sau, anh nhìn thấy con sông Tamagawa, biên giới giữa Tokyo và Kawasaki

3h41 anh ấy đã thấy Tokyo!

Mặc dù những lợi ích từ lần trải nghiệm cùng với Mama Chari khiến chuyến đi dễ dàng hơn, nhưng @DJ_FLANDRE vẫn có một số ghi chú cho lần tiếp theo. Ngay cả trong mùa đông, việc đạp xe trên quảng đường dài vẫn rất mệt mỏi.

Trong khi đạp xe anh không cảm thấy lạnh, nhưng anh ấy cần uống thật nhiều nước mặc dù không cảm thấy khát ngay cả khi thời tiết ấm áp. @DJ_FLANDRE cũng nói rằng, anh ta mang theo khá nhiều quần áo làm cho các đoạn đường trở nên khó khắn hơn so với mức cần thiết. Với hành lý ít hơn, anh nghĩ mình có thể hoàn thành chuyến đi từ Aichi đến Nagoya trong hai ngày thay vì ba.

Sau bao nhiêu khó khăn, trắc trở và đây chính là thành quả của những nỗ lực suốt mấy ngày qua của anh ấy!

“Otsukare-sama!”

Tự mình thực hiện một chuyến du lịch nào đó, chắc chắn sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm mới lạ và thú vị!

Đừng chần chừ nữa, vì giới hạn là do bạn tạo ra, hãy mạnh dạn tạo ra cho mình một góc nhìn mới về thế giới rộng lớn ngoài kia đi nào!

Nguồn rocketnews24

Akkun

Homestay ở Nhật? 6 điều sau đây sẽ giúp bạn có những trải nghiệm tuyệt vời!

Trải nghiệm hú hồn: Lần đầu chơi X-game “mộc mạc” nhất Nhật Bản trên sông Kinugawa

30 trải nghiệm “lạc lối quên đường về” ở Tokyo khiến dân Nhật thích thú

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: