Tổng hợp những địa điểm ngắm hoa Anh Đào đẹp nhất Nhật Bản

Nhật Bản đang bước vào mùa hoa Anh Đào. Tùy theo địa phương mà hoa nở nhiều hay ít, nhưng bạn có thể nhìn thấy hoa Anh Đào ở mọi nơi trên khắp nước Nhật. Đó là lý do đây được gọi là xứ sở hoa Anh Đào.

Thế nhưng bạn có biết vị trí tốt nhất để ngắm hoa Đào là ở đâu không? Sau khi suy xét, chọn lựa, JAPO xin đề xuất với bạn 3 địa điểm.

1. Công viên Hirosaki thuộc Aomori

Ảnh http://www.hirosakipark.jp/sakura/hanaikada.html

Đây là cảnh được nhớ nhiều nhất khi nhắc đến công viên Hirosaki.

Thông thường, khung cảnh hoa Anh Đào ở công viên gắn liền với lâu đài Hirosaki, nhưng đừng quên cảnh hồ nhân tạo bao quanh lâu đài nhé. Sau khi hoa tàn, những cánh hoa rơi lất phất, chạm mặt hồ tạo thành dải màu hồng phớt đẹp đến ngạt thở. Cứ ngỡ là con đường nhưng thực tế lại là dòng nước, khung cảnh thơ mộng này không dễ bắt gặp ở nơi nào khác.

Cảnh tượng ấy gọi là 花筏 (Hanaikada) – những chiếc bè hoa.

Aomori thuộc vùng Tohoku, Nhật Bản, mùa hoa nở rơi vào khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5, sau khi hoa Anh Đào nở rộ tại Tokyo khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4. Thật thú vị đúng không nào?

2. Núi Yoshino, Nara

Ảnh http://www.yoshinoyama-sakura.jp/sakura.php

Hoa Anh Đào mọc dày đặc khắp 4 mặt núi, do đó lúc nhìn gần, bạn sẽ thấy khung cảnh núi bi bao phủ bởi màu hồng của hoa. Ước tính ở đây có hơn 30,000 cây, vì thế cụm từ Senbonzakura (ngàn cây hoa Đào) cũng từ đây mà ra. Đó là tên một bài hát của ca sĩ Vocaloid Hatsune Miku.

Núi Yoshino là nơi gia đình Thiên Hoàng thường đến để ngắm hoa nở, đủ biết cảnh ở đây đẹp đến mức nào.

3. Lâu đài Himeji, Hyogo

Ảnh https://etutorend.com/7328.html

Lâu đài Himeji là một trong những bảo vật của Nhật Bản, là một trong những kiến trúc cổ nhất còn sót lại vì vậy có giá trị rất to lớn.

Ngoài cái tên này, Thành còn có tên khác là Shirasagi (Bạch Lộ – Chim Diệc trắng) vì màu sắc của Thành gợi nên vẻ đẹp tinh khôi của loài động vật này.

Giữa nền trời xanh trong cao vời vợi hiện lên sừng sững tòa Thành trắng, điểm xuyết vào đó màu hồng quyến rũ của hoa Đào vừa chớm nở, quả là một khung cảnh hùng vĩ đầy chất thơ.

Người xây dựng nên tòa Thành cũng chính là người sau này thống nhất Nhật Bản. Điều kỳ bí là trong chiến tranh, rất nhiều công trình xây dựng quý giá của Nhật đã bị thiêu rụi, thế nhưng tòa Thành vẫn không hề hấn gì và tồn tại hầu như nguyên vẹn đến thời điểm hiện tại. Từ câu chuyện này, Lâu đài Himeji còn đại diện cho điềm báo về những sự khởi đầu tốt đẹp, quả là phù hợp với thông điệp của mùa xuân.

Nếu bạn đang ở Nhật trong thời điểm này, đừng ngần ngại, hãy chia sẻ cho JAPO những địa điểm ngắm hoa mà theo bạn là tuyệt vời nhất nhé !

Kengo Abe

Mùa xuân hoa Anh Đào nở rất đẹp : Thế nhưng càng ngày càng nhiều người Nhật ghét mùa xuân vì lý do này

Giữa ngựa và hoa Anh Đào có quan hệ gì? Thách bạn lạc đề được như người Nhật

Cận cảnh hoa Anh Đào nở sớm nhất Nhật Bản bừng nở, làm thổn thức mùa đông

 

 

 

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: