Khám phá những điều bí mật chỉ có ở sân bóng “nước nhà người ta” tại Fukushima

Ở bài viết trước mình đã chia sẻ cảm nhận khi lần đầu tiên tới Nhật Bản. Tiếp theo, mình sẽ chia sẻ những địa điểm thú vị mà bản thân đã đi qua nhé!
Nơi đầu tiên mình đặt chân trong chuyến hành trình 5 ngày là tỉnh Fukushima, nơi hứng chịu thảm họa động đất, sóng thần và đặc biệt là rò rỉ lò hạt nhân chấn động toàn thế giới.

Bạn nghĩ nơi đây sẽ hoang tàn lắm đúng không?

Sai rồi nhé! Sau một thời gian khắc phục thì nơi này đã lấy lại được sức sống mạnh mẽ.

Nhưng không bàn nhiều về chủ đề đau thương đó, có một địa danh tại vùng đất này đã hồi sinh nguyên vẹn, hơn cả một danh lam thắng cảnh, đó là nguồn cảm hứng của thể thao Nhật Bản nói chung và Fan bóng đá của xứ sở Mặt Trời nói riêng. Đó là J–Village – Trung tâm huấn luyện thể thao lớn nhất Nhật Bản.

Và liệu sân bóng thuộc trung tâm huấn luyện lớn nhất quốc gia đó sẽ đạt đến Level nào?

 

Từ sân bay Fukushima đến J-Village mất khoảng 85km.

Hoạt động từ năm 1997, J-Village, nằm ở thị trấn Naraha và Hirono ở Fukushima. Từng buộc phải đóng cửa sau thảm hoạ xảy ra vào tháng 3 năm 2011.

Sau khi dừng hoạt động, nơi này liền biến thành nơi nhân viên Tepco (Tập đoàn Công nghiệp Điện lực ) và các công nhân khác thay đồ bảo hộ trước khi đến nhà máy rò rỉ hạt nhân. Họ cũng đã trú tại J-Village sau khi thảm hoạ đi qua.

Ngày 28/7 cơ sở này đã được mở lại để phục vụ mọi người.

J-village được coi là nơi có cơ sở thiết bị phục vụ cho việc huấn luyện bóng đá tốt nhất Nhật Bản gồm có : 10 sân bóng đá lớn, một khách sạn hạng sang và trung tâm dành cho hội nghị có diện tích lên tới 49 ha, ngoài ra còn có phòng tập thể hình, hồ bơi, sân bóng rổ trong khuôn viên.

Một góc nhìn từ nhà hàng ra sân bóng

Bữa ăn trong nhà hàng

Ở góc tầng 3 của khách sạn đặt một miếu nhỏ. Mà theo như tôi được biết, ngôi miếu này thờ một vị thần đặc biệt – Thần Bóng Đá, mỗi khi chuẩn bị thi đấu thì các cầu thủ thường tới đây để cầu nguyện mong cho đội bóng của mình dành được chiến thắng.

Nơi đây từng là nơi luyện tập của đội tuyển quốc gia Argentina vào World Cup 2002,

Đội tuyển quốc gia Nhật Bản (nam và nữ),

Đội tuyển bóng đá quốc gia Chile (2007 và 2009).

Không chỉ là nơi tập luyện bóng đá, J-village còn thích hợp cho các môn thể thao khác như bóng bầu dục, bóng chuyền, cầu lông ..vvv. Đặc biệt, nơi đây không chỉ dành cho các vận động viên luyên tập mà còn mở rộng cửa cho phép mọi người ở nhiều lứa tuổi tới sử dụng.


Ở đây có cả sân cỏ nhân tạo và tự nhiên. Điều khiến tôi cực kỳ ấn tượng đó là ở sân cỏ tự nhiên sẽ được trồng 2 loại cỏ khác nhau vào mùa hè và đông. Cỏ mùa hè gọi là Tifton đây là loại cỏ có sức sống mạnh mẽ, dày và cứng để dễ dàng cho việc chạy trên sân và chống hao mòn. Còn cỏ đông có tên là Ryegrass, nó có khả năng chịu được nhiệt độ lạnh giá vào mùa đông. Tất nhiên là chúng đều được gieo bằng hạt giống.

Không chỉ vậy, để tránh những điều kiện bất lợi của tự nhiên như mưa, lốc, tuyết,…. Thì trung tâm thể thao này cũng có 1 sân cỏ trong nhà với thiết kế cực kì đẹp mắt và toàn bộ kiến trúc được sơn màu trắng.

Phía bên ngoài sân bóng

Bên trong sân

Về điều kiện khí hậu, nơi này cũng là địa điểm có thời tiết lý tưởng, ôn hoà. Thêm nữa sân vận động nằm ở vị trí địa lí rất đẹp, trên một vùng đồi núi với tầm hướng ra Thái Bình Dương.

Nếu đến nơi này ngoài việc có thể tham gia luyện tập thì bạn còn có cơ hội nhìn thấy những chiếc áo, quả bóng và chữ kí của những cầu thủ nổi tiếng. Đồng thời có thể mua được những sản phẩm liên quan tại quầy bán đồ lưu niệm.

Có một tin tức quan trọng mà tôi được biết đó là vào ngày 30 tháng 7, ban tổ chức cho Thế vận hội 2020 sẽ tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị tại J-Village. Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch sử dụng trung tâm bóng đá quốc gia J-Village ở tỉnh Fukushima hướng tới Olympic Tokyo và Paralympic 2020.

Dưới đây là thông tin về trung tâm thể thao J-village cho những ai quan tâm.

Địa chỉ: 979-05138 Utsukushimori, Naraha-machi, Futaba-gun, Fukushima, Japan.

Điện thoại:0240(26)0111

Fax:0204(26)0112.

Nếu bạn muốn biết nhiều thông tin hơn nữa hãy truy cập vào trang Web của họ theo đường link sau: http://j-village.jp/

Bạn thấy sao về trung tâm huấn luyện thể thao của “nước nhà người ta”? Nếu đã đến Fukushima thì đừng bỏ qua J-Village vì đơn giản nó không chỉ đẹp mà còn Free vé vào cổng nữa đấy.
Hẹn gặp lại vào chuyến hành trình tiếp theo của tớ!!

Neko

Nhật Bản trong trải nghiệm đầu tiên đặt chân lên vùng đất thiên đường của nữ 9x

Người xứ này sao mà dễ thương quá xá Fukushima Gambare!

6 năm sau thảm hoạ, liệu Fukushima vẫn còn là nơi không có sự sống ám ảnh như lời đồn?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: