Niềm tự hào của Ibaraki – Thác nước phải đi hết 4 mùa mới thấy được vẻ đẹp chân chính

Sau khi tham quan xong hòn đá chết chóc (Link bài cho những ai chưa biết:https://vn.japo.news/contents/du-lich/88497.html)  đoàn chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá những địa điểm du lịch nổi bật khác ở Nhật Bản. Theo như lịch trình đã đặt ra từ đầu, điểm đến tiếp theo mà tôi cùng đoàn sẽ tới chính là một con thác – được mệnh danh là một trong 3 thác nước nổi tiếng của Nhật. Bạn đã đoán ra chưa? Vâng, Đó là Thác Fukuroda.

Thác nước nổi tiếng này nằm ở ở Ibaraki tọa lạc gần phía Bắc của thành phố Daigo, mất khoảng 2 giờ lái xe từ thủ phủ Mito. Nó được đặt tên theo ba ngọn thác đẹp nhất Nhật Bản. Con thác này đẹp quanh năm do đó bạn không cần lo đi tham quan sai mùa đâu.

Đường vào khu vực thác rất đông khách du lịch trong và ngoài nước. Riêng chỗ để xe lúc chúng tôi đến cũng đã chật kín chỗ. Để tới được thác nước cần đi 1 quãng đường khá dài tuy nhiên bạn sẽ khám phá được vô vàn những điều thú vị với những cảnh sắc tuyệt đẹp.

Từ bãi đỗ xe ngước nhìn lên bạn sẽ thấy được mùa thu và sự gần gũi với thiên nhiên ở nơi này. Từ góc độ này quang cảnh đã vô cùng nên thơ và thi vị, đến mức tôi không thể tưởng tượng được từ trên cao nhìn xuống nơi đây sẽ còn lộng lẫy đến mức nào.

Đoàn chúng tôi đi bộ cùng nhau men theo lối đi bộ và hoà cùng làn người tham quan tiến về phía trên, nơi có con thác tuyệt mỹ. 

Nhìn xung quang các bạn có thể thấy những cửa hàng lưu niệm, những quán ăn, hàng thủ công mỹ nghệ được người dân đem ra bày bán dọc 2 bên đường.


Ở đây món ăn đặc sản thường thấy nhất và được mọi người yêu thích nhất là cá nướng và Dango.

Nếu để ý thật kỹ bạn sẽ thấy trên đầu linh vật ở đây có hình con cá và thác nước.

Trước khi bước vào cổng để lên thác, đoàn chúng tôi vô cùng bất ngờ, vui mừng và thậm chí là hãnh diện khi được đại sứ du lịch ở đây đón tiếp với những chiếc băng rôn có dòng chữ chào mừng được ghi hoàn toàn bằng tiếng Việt. Chúng tôi cũng đã có thời gian trao đổi và chụp hình kỉ niệm cùng nhau.

Tôi được kể rằng để chứa được một lượng lớn khách du lịch, tỉnh Ibaraki đã xây dựng một khu vực quan sát đặc biệt trước thác nước và thu phí vào cổng. Một điểm trừ đó là lối đi khá tối nên bạn sẽ khó mà nhìn thấy gì ở bên trong, nhưng biết đâu đây lại là nét hấp dẫn với những bạn thích phiêu lưu mạo hiểm.

Tuy nhiên, họ rất tâm lí khi cho xây dựng ở bên trong một khu vực được trang trí bằng những lồng đèn rặc rỡ kèm theo đèn chiếu khác màu khiến cho bạn quên đi màn đêm và sự đông đúc.Chỉ khi tới khu vực quan sát đầu tiên, ánh sáng chói loá khiến cho chúng tôi cảm tưởng như lạc vào một thế giới mới và rồi không hẹn mà thốt lên câu “đẹp quá” một cách sững sờ.

Nhưng thực ra nơi này chưa phải nơi cao nhất nhưng là nơi nhiều cặp tình nhân tới nhất. Vì có 1 bức tượng đồng màu đen hình trái tim đặt ở đây. Dù vậy chúng tôi vẫn chưa thể nhìn hết toàn cảnh con thác tuyệt đẹp trong lời đồn.

Tiếp đó, đoàn chúng tôi được dắt lên chỗ quan sát thứ 2 cao hơn, nơi này cho tôi thấy bao quát cảnh vật của cả thác nước Fukuroda và khung cảnh bên dưới. Chỗ này thực sự rất đông khách du lịch, ai cũng muốn chụp cho mình một tấm ảnh mang về bởi vậy lan can không có lấy một khoảng trống.

Người dẫn đoàn giới thiệu cho chúng tôi biết thác nước này có độ cao 120m, chiều rộng 73m.

Ở đây, nước có thể chảy qua 4 tầng đá lớn. Nơi đây còn lưu truyền câu chuyện về nhà sư Saigo khi đến tham quan thác Fukuroda đã để lại câu nói “Nếu không thử đến nơi này vào cả 4 mùa sẽ không thể hiểu hết được tinh hoa của từng mùa”. Chính vì vậy mà con thác này còn có tên gọi là “Yodo no Taki” (Thác 4 mùa).

Mùa xuân nơi đây xinh đẹp với những bông hoa Anh Đào và âm thanh của mưa, mùa hè, nó được bao quanh bởi những chiếc lá xanh tươi tốt; Mùa thu cả vùng núi được phủ bởi 1 tấm thảm đỏ lãng mạn, vào mùa đông tuyết đóng băng tạo thành tác phẩm điêu khắc thủy tinh tinh tế. Đồng thời khi đó họ sẽ cho thắp sáng đèn cho thác nước khiến vẻ đẹp của thác càng thêm lung linh huyền ảo.

Ngoài ra du khách còn có dịp quan sát dáng vẻ của những người phá băng, sử dụng rìu đá để leo lên bức tường băng. Vào thời điểm thắp sáng đèn, thời gian mở cửa sẽ kéo dài đến 19:00. Giá mà tôi có thể đến vào mùa đông nhỉ?

Ở phía dưới, có một chiếc cầu treo ngắn ở một góc của thác, dẫn đến một con đường mòn bên sườn núi tạo thành thác nước, mang đến các cảnh quan thú vị cho du khách. Đó có lẽ cũng là lí do tại sao nơi đây lại thu hút mọi người đến vậy, vì sự pha trộn của bầu trời và tán lá với dòng chảy trắng xoá của thác nước đúng là một cảnh quan vừa ly kỳ vừa nhẹ nhàng.

Thực ra có 1 thang máy để đưa bạn lên đỉnh của khu vực ngắm cảnh, cách lối vào 44 mét, từ đó bạn có thể nhìn thấy vùng nông thôn xung quanh. Nhưng thật tiếc vì đoàn du lịch chúng tôi không có thời gian nên không thể chờ xếp hàng tới lượt để lên đó. Đành mang chút nuối tiếc trong lòng để lên xe tiếp tục cuộc hành trình phía trước.

Phương tiện di chuyển

Nếu sử dụng phương tiện công cộng, hãy đi tuyến JR Suigun line, dừng ở ga “Fukuroda” rồi chuyển sang đón xe Ibaraki Kotsu bus, xuống ở trạm “Takimoto”, sau đó đi bộ khoảng 10 phút. Nếu đi ô tô, sử dụng Joban Expressway, exit ở “Naka IC”, rồi đi thêm khoảng 50 phút. Ở đây có cả bãi đỗ xe thu phí và miễn phí.

Thông tin chi tiết

Fukuroda no Taki (Thác Fukuroda)

Địa chỉ: Fukuroda 3-19 Kujigun Daigomachi, Ibaraki 319-3523 Nhật Bản

Số điện thoai: (+81)295-72-1138 (Văn phòng du lịch thị trấn Daigo)

Giá vé: 300 yên (Người lớn)
150 yên (Học sinh cơ sở/tiểu học)
Miễn phí (Học sinh mẫu giáo)

Website: http://www.town.daigo.ibaraki.jp/

Neko

Ghi nhớ Kanji tên các loài CÁ bằng phương pháp tưởng tượng vô cùng đơn giản

Thiết bị tạo ra Rasengan biến ước mơ của Fan trở thành sự thật đã xuất hiện tại

Chiêu thức quảng cáo chưa bao giờ cũ – ảnh của 55 nữ Shipper xinh đẹp của hãng dịch vụ lớn

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: