Cầu Rồng Ryujin Otsuribashi- Bước chân lên thiên đường để…lộn nhào xuống địa ngục

Ibaraki không chỉ nổi tiếng với con thác tự nhiên Fukuroda được mệnh danh là 1 trong 3 thác nước đẹp nhất Nhật Bản mà nơi này còn chứa đựng một vẻ đẹp nhân tạo nổi tiếng cả nước.

Ryujin Otsuribashi chính là địa điểm tôi muốn đề cập đến.

Đây là một cây cầu treo khổng lồ bắc ngang qua đập nước Ryujin nằm trong công viên tỉnh Okukuji, tự hào là cầu treo dành cho khách bộ hành có chiều dài bậc nhất ở Honshu.

Để tới cầu, đoàn chúng tôi phải tốn khá nhiều thời gian, không hẳn vì khoảng cách xa mà vì đoạn đường từ cổng tới chân cầu khá dài nhưng rất hẹp và cực kỳ đông. Xe ô tô của khách du lịch cũng như người địa phương tới thăm rất nhiều, xe nối xe tựa như một con rết dài không thấy đầu và đuôi.

Dù vậy, khung cảnh bên ngoài rất đẹp với những hàng cây lá đỏ khiến cho đoàn du khách chúng tôi cảm thấy vô cùng thích thú và không hề chán nản vì chờ đợi. Thay vào đó mọi người đều tận dụng chụp cho mình những bức ảnh đẹp nhất làm kỉ niệm. (Vì không có thời gian nên tôi phải chụp ảnh khi ngồi trên xe do đó không có được bức ảnh tuyệt vời nhất, thế nhưng phong cảnh hai bên đường rất đáng chiêm ngưỡng đấy).

Khi tới được cây cầu, chúng tôi rất vui khi lại một lần nữa gặp đại sứ du lịch của nơi này, cô ấy cùng những người khác chào mừng chúng tôi bằng băng rôn được viết bằng tiếng việt. Ngoài vẻ ngoài xinh xắn như búp bê , cô ấy còn rất nhiệt tình khi bỏ thời gian nói chuyện và giới thiệu khái quát về cây cầu cho chúng tôi.

Cây cầu được thiết kế với tổng chiều dài 446m, nhịp cầu trung tâm dài 375m, một lần có thể chịu được tải trọng của 3500 người đi qua. Từ trên cầu du khách có thể quan sát toàn cảnh dãy núi Suifu.

Kanji trong cái tên Ryujin có nghĩa là thần Rồng, ý nghĩa này còn được thể hiện qua thiết kế thân cầu tạo cảm giác như đang cưỡi trên lưng một con mãnh Long.

Hình ảnh Rồng xuất hiện rất nhiều, người ta còn đặt một tượng đá với hình ảnh tượng trưng cho Rồng.

Tông màu chủ đạo của cầu là màu xanh da trời khiến bạn cảm giác như đang bước đi trên trời vậy. Với độ cao từ cầu đến mặt nước là 100m, kích thước con người trở nên thật nhỏ bé. Đối với những ai sợ độ cao, đây có thể là một trải nghiệm đáng sợ khi bên dưới là một con sông hẹp dài sâu hun hút.

Tuy vậy thật may mắn khi đến đây vào mùa này, sắc thu phủ kín phản chiếu con sông khiến bức tranh phong cảnh càng trở nên hoàn mỹ.

Điều khiến cây cầu treo Ryujin Otsuribashi thu hút du khách nhất chính là Ryujin Bungee (trò chơi mạo hiểm nhảy từ cầu xuống). Đây là một trải nghiệm đáng nhớ và hấp dẫn bất cứ ai ưa mạo hiểm.

Tại đây, người ta tổ chức nhiều sự kiện theo mùa, trong đó nổi tiếng là lễ hội Koi-nobori-matsuri kéo dài từ tháng 4 tới tháng 5 với khoảng 1000 chú cá chép được treo trên dây cáp bơi giữa bầu trời phía trên đập nước Ryujin. Trong mùa thu có lễ hội lá đỏ Momiji tại thung lũng Ryujin-kyo.

Đáng tiếc khi tôi không có cơ hội tham gia lễ hội mùa thu, tuy nhiên chúng tôi lại được chiêm ngưỡng cảnh nhảy Ryujin Bungee.

Hàng năm khoảng hơn 10,000 du khách đã vượt qua được nỗi sợ hãi của bản thân để trải nghiệm môn thể thao đầy mạo hiểm này tại cầu Ryujin.

Phí trải nghiệm:
Lần 1: 15.000 yên
Lần 2 cùng ngày: 7.000 yên
Lần 2 khác ngày: 10.000 yên (giấy chứng nhận và giấy tờ cá nhân)
Điều kiện để nhảy Bungee:
• Độ tuổi từ 15 trở lên
• Dưới 20 tuổi cần phải có người nhà hay người chịu trách nhiệm ký xác nhận.
• Khỏe mạnh và khối lượng cơ thể từ 40kg ~ 105kg.

Dưới đây là thông tin chi tiết cho những ai cần:

Cầu treo lớn Ryujin

Địa chỉ: 茨城県常陸太田市天下野町2133-6
2133-6 Keganocho, Hitachi-ota-shi, Ibaraki

Phí vào cửa: 310Yên

Điện thoại: 0294-87-0375

Website: http://ohtsuribashi.ryujinkyo.jp/

Neko

Điện thoại kỳ dị gắn chân người- Auto biết đi không cần điều khiển

8 bí mật hậu trường các đầu bếp sushi thực thụ hiếm khi tiết lộ

Dừng chân tại Tochigi, lắng nghe sự tích Đắc Kỷ Nhật Bản và hòn đá chết chóc

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: