Đường ray chung đôi lãng mạn ở Nhật Bản gây “hụt hẫng” vì sự thật dở khóc dở cười

Cảnh vật ở Kyoto luôn tạo ra sức hút khó cưỡng với du khách từ khắp nơi trên thế giới. Hiện tại vì dịch bệnh nên không còn hình bóng tấp nập của các du khách đến tham quan, chụp ảnh. Một trong những nơi đẹp nhất Kyoto là địa danh có tên Sakyo, nơi du khách có thể tìm đến con dốc Keage. Ở đó có đoạn đường ray đôi đã không còn dùng đến, nối từ Kyoto tới hồ Biwa thuộc tỉnh Shiga.

Ảnh: https://soha.vn/

Hiện nay đường ray đôi đã trở thành lối đi bộ ngắm cảnh nổi tiếng vùng Sakyo. Đặc biệt cứ đến mùa Anh Đào nở, rất nhiều cặp đôi đến đây chụp ảnh kỷ niệm. Và hễ ai đến đường ray đôi ở Sakyo là phải chụp hình nắm tay, vì họ tin rằng kiểu pose này sẽ giúp tình cảm của hai người thêm bền chặt.

Tưởng tượng cảnh đôi lứa cùng nắm tay giữa rừng hoa Anh Đào, cùng nhìn về một hướng và bước đến tương lai. Có lẽ ai nhìn vào cũng sẽ xuýt xoa, khen ngợi và ao ước một lần được đến. Thế nhưng gần đây, một “mặt khác” của kiểu chụp ảnh nắm tay đã được Twitter @dashiegg_ phát hiện và chia sẻ khiến cộng động mạng được phen dở khóc dở cười.

Người này chia sẻ như sau:

Những cặp đôi đến Keage Incline – Kyoto chụp ảnh nắm tay nhau giữa đường ray dường như đang trở thành hiện tượng. Tuy nhiên có điều hai đường ray chạy dọc hai người lại thuộc về hai tuyến khác nhau, vì vậy phải chăng điểm đến của hai người cũng sẽ khác nhau.

Sau khi đọc xong bài Tweet và ngắm nhìn lại những bức ảnh tương tự, tôi chỉ muốn nói một điều: Các bạn ơi, tưởng chung đường nhưng lại chia đôi ngả.
Thế nhưng, dẫu sao đây cũng chỉ là suy nghĩ của một cá nhân khi nhìn thấy những bức ảnh trên đường ray Keage Incline mà thôi. Còn cảnh thì vẫn đẹp nên ngại gì không rủ rê hội bạn hay người yêu cùng chụp!?

Dù bạn đi một mình hay đi theo nhóm đều có thể lưu lại kỷ niệm ở đường ray đôi nhé!

AD 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: