Em đẹp thế Pleiku ơi – Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi!

Pleiku là thành phố trực thuộc tỉnh Gia lai, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 600km. Có 2 cách để di chuyển đến đây, cách thứ nhất là bay trực tiếp tới sân bay Pleiku, sân bay chỉ cách trung tâm 4km nên khá thuận tiện. Cách thứ hai là di chuyển bằng xe khách, từ bến xe miền Đông bắt xe đi Pleiku thì mất khoảng 12 tiếng.

Tháng 11-12 này đến Pleiku để ngắm những thảm hoa dã quỳ rự rỡ khắp nơi, đặc biệt ở núi lửa Chư Đăng Ya hoa nở rất nhiều, dày đặc và đẹp độc đá. Núi lửa Chư Đăng Ya cách thành phố Pleiku 30km về hướng đông bắc, tên của nó dịch theo tiếng địa phương có nghĩa là “Củ gừng dại”, ngọn núi lửa này có niên đại hàng triệu năm và đã ngừng hoạt động từ lâu.

Điều đặc biệt là hình dáng của nó, nhìn từ xa hay từ trên cao có hình dáng như một “lòng chảo”, mổ hình phễu khổng lồ. Ở đây có rất nhiều thảm thực vậ như là rừng cây cổ thụ lâu năm, những đồi cỏ lau, cỏ đuôi chồn mênh mông và còn có những rẫy ngô, khoai, bí đỏ, dong riềng làm nguồn lương thực.

Đến thời điểm cuối năm, cả ngọn núi sẽ hóa màu vàng rực bởi những thảm hoa dã quỳ khổng lồ, từ đường vòng chân núi, đường lên núi, những triền hoa bên miệng “lòng chảo, bên miệng chiếc phễu khổng lồ, tất cả đều ngập tràn hoa dã quỳ. Dưới chân ngọn núi lửa còn có một phế tích nhà thờ cổ H’Bâu (Hà Bầu), sau thời gia nchir còn tháp chuông và một phần phía trước của thánh đường, nơi này mang một nét đẹp cổ kính, hoang dã làm say đắm khách dừng chân.

Ngoài ra khi đến Pleiku không thể không đến ngắm nhìn “Đôi mắt Pleiku” – Biển hồ T’Nưng, viên ngọc bích giữa mênh mông đất đỏ Tây Nguyên. Đây là hồ nước ngọt tự nhiên được hình thành trên miệng núi lửa đã ngưng phun trào từ trăm triệu năm qua. Khi có gió to. mặt hồ thường tạo sóng nền mới gọi là biển hồ. Thơ mộng và hoang sơ cùng làn nước trong veo như gương, cùng với những rặng thông xanh tạo nên một khung cảnh tuyệt vời binh yên nơi đây. Một khi đã nhìn vào “đôi mặt Pleiku” ấy không ai là không say mê nó.

Từ Biển hồ đi tiếp một đoạn đường không quá xa là đến Biển hồ chè, ở đây có “con đường Hàn Quốc” với hai bên là hàng thông cổ thụ khổng lồ có tuổi đời hơn 100 năm tuổi rất lãng mạn và có một đồi chè xanh ngát là điểm tham quan chụp hình yêu thích của các bạn trẻ.

Tiếp đến là chùa Bửu Minh, nằm ở cuối con đường thông trăm tuổi, “Chốn bồng lai tiên cảnh” mang cảm giác nhẹ nhàng bình yên bao quanh là những nương chè. Đây là một trong những ngôi chùa Phật giáo đầu tiên được xây dựng ở Gia Lai. Chùa có phần mái thiết kế như mái nhà rông Tây Nguyên, đặc biệt có kiến trúc kết hợp với cả miền Bắc, miền Trung với kiểu dáng chùa Nhật Bản. Mặt tiền của ngôi chùa hướng về phía Biển hồ, trong một không gian yên bình hiếm có.

Ngoài các địa điểm kể trên, Pleiku còn rất nhiều địa điểm độc đáo bạn có thể tới du ngoạn ở đồi thông Hà Tam, chụp ảnh tại bãi cỏ xã Gào, vui chơi ở hồ Ayun Hạ, tham quan chùa Bửu Nghiêm, Hồ thuỷ điện Yaly, Thác Xung Khoeng… Pleiku là một trong những hành trình bạn nên thử nghiệm để có những kỷ niệm tuyệt vời nhất cùng bạn bè và người thân.

Hãy đến với Tabikobo Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ thông tin về tour cũng như lịch trình tốt hơn nhé!

Nhanh tay vào truy cập vào:


Website: http://vn.tabikobo.com/
Facebook: facebook.com/TabikoboVN.ChoDuLich/
Điện thoại: 0238-7300-1890
Email: [email protected]

Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH Tabikobo Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 6, Toà nhà Bluesky Office, số 1 Bạch Đằng, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM

Tabikobo
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: