Thư viện tại thành phố Nasushiobara Nhật Bản theo phong cách “Khu rừng cách ngôn”

Cư dân của thành phố Nasushiobara, cách Tokyo khoảng 2 giờ lái xe về phía bắc rất hào hứng với thư viện công cộng vừa được mở cửa vào cuối năm 2020. Thư viện có không gian hai tầng rộng rãi, lấy cảm hứng từ “Mori – rừng” là từ khoá thể hiện bản sắc của địa phương này.

Ảnh https://www.spoon-tamago.com/

Thiết kế của thư viện theo phong cách “rừng cách ngôn”, theo giải thích của kiến trúc sư Mari Ito, người chịu trách nhiệm thiết kế tổng thể. Cô đã làm việc với nhà thiết kế đồ hoạ Shogo Kishino để tạo ra cấu trúc chữ nổi gắn trên mỗi giá sách rất độc đáo.

Ảnh https://www.spoon-tamago.com/

Chữ được sắp xếp ngang hoặc dọc như thể được thả rơi, đem lại không gian đầy cảm hứng.

Ảnh https://www.spoon-tamago.com/

Sự chênh lệch về độ cao của các giá sách khiến khách tham quan như thể lạc vào một khu rừng rậm. Kiến trúc sư cho biết thư viện không chỉ thực hiện chức năng là thư viện công cộng mà còn trở thành không gian cho nhiều người có thể tham quan, chiêm ngưỡng. Thư viện này là một nơi để mỗi cá nhân khám phá và nhận thức về nguồn sống của cộng đồng ở địa phương.

Ảnh https://www.spoon-tamago.com/

Ảnh https://www.spoon-tamago.com/

Ảnh https://www.spoon-tamago.com/

Ảnh https://www.spoon-tamago.com/

Ảnh https://www.spoon-tamago.com/

Ảnh https://www.spoon-tamago.com/

Mặt trước của thư viện mở ra một quãng trường nối với ga Kuroiso, rất dễ tiếp cận.

Ảnh https://www.spoon-tamago.com/

Ảnh https://www.spoon-tamago.com/

Thông tin chi tiết về địa điểm, xem ở Link bên dưới.

https://www.nasushiobara-library.jp/図書館・公民館案内/那須塩原市図書館みるる/ 

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: