Ibaraki rực rỡ những mùa hoa

Sẽ không hề ngoa khi miêu tả Ibaraki bằng danh xưng mỹ miều: “Thiên đường hoa Nhật Bản”. Nếu vẫn còn đang phân vân chọn lựa điểm dừng cho chuyến du lịch đảo quốc Mặt trời mọc sắp tới đây, thử ngó qua 2 cái tên sau bạn nhé!

Công viên ven biển Hitachi – biểu tượng của Ibaraki

Là cái tên gắn với hình ảnh của Ibaraki, Công viên ven biển Hitachi quyến rũ bao người bởi những khung cảnh thơ mộng như tranh vẽ. Diện tích khuôn viên rộng đến 215ha, được phân thành 7 khu vực với những đồng hoa bạt ngàn, thảo nguyên xanh, và khu vui chơi giải trí. Mùa Xuân có hoa thủy tiên, tulip, và nemophila; mùa Hạ có hoa hồng, cúc cánh giấy, và hướng dương; mùa Thu lại có kochia và cosmos; mùa Đông có hoa tulip băng… Bốn mùa không ngừng luân chuyển của Công viên Hitachi sẽ mang đến những cảnh sắc độc đáo tuyệt vời, làm rung động trái tim của du khách bốn phương.

(Nguồn: Tỉnh Ibaraki)

Công viên Hitachi có hai “nàng thơ” là nemophila và kochia. Cứ mỗi độ Xuân về, hoa nemophila xanh biêng biếc như ngọc sẽ nở dài theo sườn đồi Miharashi rộng 4,2ha. Ước tính có đến 5,3 triệu cây nemophila sẽ đua nở từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5. Sắc xanh của đồng hoa hòa lẫn giữa trời và biển khơi, tạo nên một cảnh quan huyền ảo tột bậc, đến nỗi người ta vẫn thường rỉ tai nhau “phải ghé một lần trong đời”.

(Nguồn: Tỉnh Ibaraki)

Sau khi “nàng” nemophila đã lùi về sau sân khấu và nhường lại vũ đài cho những đóa hoa khác đua nở, từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 10, đồi Miharashi sẽ một lần nữa “rực cháy” với những thảm cỏ kochia. Kochia còn có tên gọi khác là Houkigusa, dịch nôm na là “cỏ chổi”, vì xưa kia chúng thường được dùng để làm chổi quét nhà. Vào mùa Hè, kochia có màu xanh mạ. Từ đầu tháng 10 trở đi cỏ sẽ dần ngả sang sắc đỏ trước khi úa vàng. Khoảng giữa tháng 10 là thời điểm lý tưởng nhất để thăm thú ngọn đồi kochia.

(Nguồn: Tỉnh Ibaraki)

Không những thế, 260 ngàn cây hoa tulip đa kiểu dáng và màu sắc cũng sẽ phủ rợp “Khu rừng trứng” trong tháng 4, hay hoa cosmos khoe sắc dưới chân đồi Miharashi và “Vườn hoa đại thảo nguyên” trong tháng 10 sẽ tô đậm thêm cho vẻ đẹp của Công viên Hitachi khi vào mùa.

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, Công viên Hitachi còn có khu vực để đạp xe, khu thể thao trong rừng, bãi nướng thịt… cùng với hơn 25 sân vui chơi giải trí. Trong năm cũng sẽ diễn ra nhiều sự kiện thú vị mà bạn có thể tham gia bất cứ lúc nào.

Vườn mơ Kairakuen – chốn “Bồng Lai” giữa đời thực

Kairakuen được mệnh danh là một trong 3 khu vườn đẹp nhất Nhật Bản, được yêu thích rộng rãi tại xứ Phù Tang. Sở hữu diện tích khoảng 300ha (bao gồm vườn Kairakuen và các khu vực xung quanh), Kairakuen là một trong các công viên thành phố có diện tích lớn nhất thế giới.

(Nguồn: Tỉnh Ibaraki)

Ước tính có khoảng 3,000 cây mơ thuộc 100 chủng loài được vun trồng ở vườn. Tản bộ dọc quanh khuôn viên, bạn sẽ bắt gặp những gốc mơ cổ thụ uốn mình theo muôn hình vạn trạng, mang mùa Xuân ấm áp về khắp chốn.

Sau một giấc ngủ dài vào mùa Đông, cả khu vườn sẽ phủ kín trong sắc hoa từ đỏ hồng tới trắng muốt. Ý tưởng chủ đạo khi xây dựng Kairakuen là tái hiện ranh giới giữa “cõi âm” và “cõi dương”. “Cõi dương” là thế giới khi hoa mơ nở rộ dịp Xuân về, còn “cõi âm” là thế giới yên tĩnh và trầm mặc giữa rừng cây tuyết tùng và cây trúc.

Mùa hoa mơ thường kéo dài từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 3. Hằng năm tại đây đều tổ chức “Lễ hội hoa mơ Mito” có lịch sử hơn 120 năm.

(Nguồn: Tỉnh Ibaraki)

Khi những đóa hoa mơ khép mình lại, sẽ đến mùa hoa Anh Đào và đỗ quyên trong tháng 4 và 5. Hạ có rừng trúc sào, Thu có hồ chi và đầu Đông có Anh Đào hai mùa, sức hút của khu vườn vẫn không hề vơi bớt nếu bạn lỡ hẹn mùa hoa mơ.

Kairakuen được lãnh chúa Tokugawa Nariaki, lãnh chúa đời thứ 9 của Mito, xây dựng vào năm 1842. Đúng như tên gọi, “khu vườn nơi chúng dân thư giãn”, nơi đây từng được sử dụng để tổ chức các sự kiện cộng đồng cho người dân. Ngôi nhà gỗ mang tên Kobuntei còn là nơi hội họp của các văn nhân, gia thần và dân chúng yêu văn thơ cùng tụ hội về đàm đạo thi phú.

(Nguồn: Tỉnh Ibaraki)

Ngoài ra, xung quanh Kairakuen còn có những thảm cỏ lớn, những hồ nước nơi chim chóc tụ họp. Khoảng thời gian yên bình nơi khu vườn đậm chất Nhật Bản này sẽ mang tới cho bạn những trải nghiệm không khác gì lạc bước giữa Bồng Lai tiên cảnh.

Japankuru Team
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: