Sa mạc duy nhất của Nhật Bản nằm ở đâu? – Không phải người Nhật nào cũng trả lời đúng

Ở Nhật Bản, cây cối chiếm phần lớn diện tích, nơi đây cũng thường xuyên có mưa. Vẻ đẹp của thiên nhiên Nhật Bản có một giá trị mang tính toàn cầu, nhiều người nước ngoài cũng vì muốn khám phá rừng rậm mà đến với Nhật Bản.

Tuy nhiên, bất ngờ là tại Nhật Bản cũng có sa mạc.

Sau đây, hãy thử cùng JAPO làm một câu trắc nhiệm nhé. Trong các địa danh dưới đây, đâu là nơi có hoang mạc duy nhất của Nhật Bản?

  1. Hokkaido
  2. Tokyo
  3. Tottori
  4. Kagoshima
  5. Okinawa

Liệu đó có phải là một nơi rộng lớn như Hokkaido không?

Hay là một đảo cực nam với khí hậu nhiệt đới như Okinawa?

Hoặc có thể bạn sẽ chọn Tottori vì bạn đã từng thấy hoặc nghe về điều này trước đây?

Tuy nhiên… câu trả lời đúng là Tokyo! (JAPO sẽ giải thích về “sa mạc” ở Tottori sau)

Đây là nơi duy nhất được gọi là “sa mạc” trên bản đồ của Viện Khảo sát Địa lý (cơ quan quản lý bản đồ của Nhật Bản).

Tất nhiên, sa mạc mà tôi đang nói đến không phải là những khu vực hiện đại với bê tông và đường nhựa trải khắp nơi đâu nhé. Khu vực được đánh dấu là sa mạc có hình như dưới đây.

https://tripnote.jp/izu-shoto/place-urasabaku-observatory/photo/32509

Nơi được chụp trong bức ảnh là được gọi sa mạc Ura nằm phía sau hòn đảo Izu – Oshima. Thế giới biết đến Tokyo như một đô thị nhộn nhịp bậc nhất, thật ra mấy ai biết được rằng Tokyo cũng quản lý quần đảo Izu ở phía Nam đất liền, bao gồm cả đảo Izu – Oshima  Hòn đảo nằm cách Tokyo 120km về phía Nam. Trên đảo có một ngọn núi lửa tên là Mihara, là khu vực được bảo vệ đặc biệt, tuy không được phép lái xe nhưng bạn có thể đi bộ vào.

Do nhiều lần phun trào, mắc ma của núi Mihara đã đốt cháy mặt đất và thảm thực vật trong khu vực. Dần dần, những mảng cháy đen ngày càng lan rộng khiến cho cảnh tượng nơi đây giống như bề mặt của mặt trăng hay sao hỏa.

Bên cạnh đó, nhắc đến Tottori nhiều bạn cũng sẽ liên tưởng đến các bức ảnh về “sa mạc”. Trí nhớ của bạn đúng rồi đấy, nơi đó nằm ở tỉnh Shimae, liền kề tỉnh Tottori và tên gọi đúng của địa hình này là “Cồn cát Tottori”. Đúng vậy, nơi đây không phải là sa mạc mà chỉ là một cồn cát.

 

Để được xem là sa mạc, một nơi phải có những yếu tố như sau:

  • Có lượng mưa hàng năm từ 250 mm trở xuống
  • Khu vực được bao phủ bởi cát và đá
  • Khu vực có lượng bốc hơi lớn hơn lượng mưa

 

 

Lượng mưa hàng năm ở Cồn cát Tottori là 2,000mm trở lên, nhiều hơn bạn tưởng đúng không? Vì vậy, nếu bạn đến đây và thử đào một ít cát, bạn sẽ thấy bên trong cát còn hơi ẩm. Trông nơi đây khá là “sa mạc” nhưng thực tế lại không phải.

Trong khi đó, cứ khoảng 30 năm, núi lửa Mihara sẽ phun trào một lần, vì vậy thảm thực vật vừa sống lại thì đã bị trận phun trào cuốn đi.

Nếu bạn muốn thăm quan một nơi “chẳng giống Nhật Bản” tại Nhật Bản, hãy thử đến Izu-Oshima. Chỉ mất 1 tiếng 45 phút ngồi thuyền bạn sẽ có dịp dạo chơi một Tokyo được bao phủ bởi thiên nhiên kỳ thú. Sau chuyến đi này, bạn có thể tự hào khoe rằng: “Tôi đã đi chơi sa mạc ở Tokyo đấy!” Nhiều người Nhật cũng sẽ bất ngờ khi bạn nói thế.

Ngoài sa mạc khô cằn, Izu-Oshima cũng có một vùng biển tuyệt đẹp nên đừng lo rằng mình sẽ không có chỗ check-in ảnh đẹp nhé!!!

Kengo Abe
Xem thêm: