Cảnh báo: Ngôi đền nguy hiểm nhất Nhật Bản, đừng dại dột đến nếu bạn chưa đủ “nghị lực”

Bạn đã từng nghe đến địa danh được gọi là “ngôi Đền nguy hiểm nhất Nhật Bản” chưa? “Nguy hiểm” ở đây phải chăng là ngôi Đền bị nguyền rủa, hay có… ma?

Thoạt nghe cứ tưởng đây là tên một bộ phim kinh dị, nhưng không, chẳng có hồn ma nào xuất hiện trong đền cả. Thế mà, trong tất cả 81,158 ngôi Đền được tìm thấy ở Nhật, Đền Otasan ở Hokkaido được mệnh danh như vậy.  Hãy cùng Japo tìm hiểu về nguồn gốc của tên gọi này nhé!

Ảnh: https://www.travel.co.jp/guide/article/43533/

Nhìn vào bức ảnh trên, có lẽ bạn vẫn chưa hình dung được mức độ nguy hiểm của ngôi Đền. Tuy nhiên đây chỉ mới là miếu thờ chứ chưa phải chính điện, nào cùng lên đường nhé.

Địa ngục thứ 1: Những bậc thang

Để đến được chính điện, bạn phải trải qua “thử thách” leo cầu thang. Đi bộ 500m từ miếu thờ, bạn sẽ thấy một cách cổng Torii lớn, tiếp sau đó là những bậc thang dốc và dài miên man. Con đường đến với các vị thần sao thật chông gai!

Hình ảnh cận cảnh những bậc thang hiểm trở sẽ khiến bạn thót tim…

Trên cầu thang bạn có quan sát thấy những sợi dây tựa như dây cáp?

Nó dẫn đến địa ngục thứ hai.

Địa ngục thứ 2: Leo dốc bằng dây

Không hề có cầu thang dẫn lên trên, chỉ có 2 sợi dây trên một dốc đứng… à không, nó dựng thẳng hệt như một bức tường vậy.

Nhưng chẳng có lựa chọn nào khác, tất cả mọi người đều chỉ có thể leo lên dốc với sợị dây thừng. Sau khi lên đến nơi, một khung cảnh núi rừng có phần buồn bã đập vào mắt du khách. Những bức tượng Quan Âm hiện ra…

Leo lên một đoạn nữa bạn sẽ thấy một kiến trúc khác.

Nhưng rất tiếc, đây chưa phải là điểm đến cuối cùng, mà chỉ mới là một sảnh đường thờ nữ thần –  女人堂 (Nyannindo) mà thôi.

Ngày xưa, phụ nữ bị cấm đến khu vực chính điện, chỉ có những bậc tăng sĩ là nam giới mới được khổ luyện ở chính điện, vì vậy người ta mới lập ra sảnh đường này dành riêng cho phụ nữ.

Đến được đây là bạn đã đi được nửa chặng đường rồi. Nghe đến đây chắc ai nấy đều muốn bỏ cuộc cả rồi. Thế mà càng tiến tới, đoạn đường lại càng chông gai hơn.

Địa ngục thứ 3: Cầu treo lắc lẻo

Địa ngục thứ 4: Leo dốc bằng dây xích

Sợi dây xích dài 7m thách thức các “nhà leo núi” chinh phục.

Lên đến đây bạn sẽ đến được đích cuối, đó là chính điện. Tuy không phải một chính điện nguy nga như bạn nghĩ nhưng hãy phóng tầm mắt ra xung quanh.

Một khung cảnh thiên nhiên có cả núi, biển và đường chân trời bát ngát hiện ra trước mắt.

Những hình ảnh trong bài được sử dụng từ chương trình TV của nhóm nhạc thần tượng Nogizaka46, sau khi xem xong chương trình này nhiều người đã kéo đến để thử sức mình. Riêng tôi, chắc chắn sẽ không bao giờ đến đây vì đường xuống có vẻ còn khó hơn gấp mấy lần lúc đi lên…

Nếu bạn cảm thấy thể lực của bản thân đủ khoẻ để chinh phục các “địa ngục” trên đây, hãy thử thách chính mình biết đâu lại nhận được sự ưu ái của “thần linh” thì sao?

Kengo Abe
Xem thêm: