Cây ATM cảnh báo khách hàng đừng cho…yêu quái biết mã số PIN

Tại một cây ATM ở Tottori, người ta phát hiện ra tấm biển kỳ lạ có nội dung:

“Dù có bị yêu quái xung quanh cây ATM này hỏi mã PIN, tuyệt đối đừng cho biết”.

Yokai là những yêu quái vất vưởng trên khắp đất nước Nhật Bản từ thời xa xưa. Thành phố Sakaiminato, tỉnh Tottori là nơi bạn có thể nhìn thấy rất nhiều yêu quái (đúng hơn là những bức tượng yêu quái) trên con đường dài 800 mét được gọi là đường Mizuki Shigeru. Nơi đây cũng là quê hương của Mizuki Shigeru, tác giả “GeGeGe no Kitaro” – một Series Manga nổi tiếng giúp bạn hiểu thêm về Yokai – sinh vật kỳ lạ xuất hiện rất nhiều trong các câu chuyện dân gian Nhật Bản.

Trở lại với cây ATM cùng dòng cảnh báo kỳ lạ, không cần cảnh báo, chỉ với mặt tiền như bị ám, cây ATM này cũng khiến bạn thấy rợn người rồi.

Nếu nhìn kỹ bạn có thể thấy một chiếc lồng đèn màu trắng được treo trên cửa sổ bên ngoài căn nhà u ám. Chiếc đèn lồng này là Chochin-Obake (yêu quái đèn lồng). Lại gần thêm nữa để ngắm chiếc đèn lồng và ngồi trên băng ghế gỗ dài ở phía trước, bạn rất có thể bị nhóc yêu tinh một mắt thình lình xuất hiện bên trong cửa sổ doạ hết hồn. Nhóc này hiện ra nhờ cảm biến tự động.

Và đương nhiên với một ATM quái đản như vậy, việc đặt biển cảnh báo cũng không còn gì kỳ lạ nữa.

Cho dù bạn biết rằng Yokai chỉ là truyền thuyết, biển cảnh báo này không chỉ doạ suông. Có rất nhiều trường hợp khách hàng lớn tuổi bị lừa tiết lộ mã Pin cho những kẻ lừa đảo “dẻo miệng”. Do đó, Ngân hàng Tottori đã dùng cây ATM độc đáo này để yêu cầu khách hàng không tiết lộ mã PIN cho bất cứ ai (dù là người, hay ma, hay quái) vì trong truyền thuyết, nhiều Yokai có thể giả dạng làm người.

Có một thông tin về tác giả Miizuki rằng ông qua đời vào năm 2015 ở tuổi 93, ba năm sau khi cây ATM kỳ lạ trên được xây dựng. Mặc dù một huyền thoại đã ra đi, nhưng tất cả những yêu quái do ông tạo ra vẫn tồn tại, và thậm chí được người đời sau cung cấp hình hài, để tiếp tục “hù doạ” chúng ta đến muôn đời.

Tottori không chỉ là quê hương của Mizuki Shigeru mà còn là quê hương của Gosho Aoyama, tác giả “Thám tử lừng danh Conan”. Vì vậy nếu là Fan của anh chàng thám tử đi đến đâu là có án mạng đến đó, bạn cũng có thể ghé qua con đường yêu quái Mizuki Shigeru nếu có dịp đến thăm Tottori để khám phá thêm một điều thú vị khác về nơi này.

Mà cẩn thận kẻo bị yêu quái “tia” mã Pin đấy nhé.

 

Sacchan
Xem thêm: