Chuỗi khách sạn hạng sang mở khách sạn mới tại rìa khu ổ chuột Nishinari “khét tiếng” Osaka

Nishinari ở Osaka, cụ thể hơn là Airin, từng là trung tâm tụ tập nhóm người vô gia cư, lao động công nhật, gái mái dâm và các băng nhóm. Vài năm trước đã có thông tin cải tạo khu vực này. Hiện tại khu vực có thể xem là đã được cải tạo, chủ yếu là để thân thiện hơn với khách du lịch, nhưng bên ngoài vẫn trông như khu ổ chuột.

Với đặc điểm độc đáo này, Hoshino Resort đã quyết định xây dựng một khách sạn cao cấp tên OMO7 ngay bên rìa của Nishinari.

Ảnh https://nordot.app/889071832621514752?c=39546741839462401

Hoshino Resort nổi tiếng với những tiện nghi đẹp như mơ như Sân thượng trên Biển Mây hay Ngôi làng băng giá ở Hokkaido. Vì vậy nên quyết định chọn địa điểm lần này khiến nhiều người rất ngạc nhiên. Vì lý do gì mà chuỗi Resort hạng sang này lại quyết đinh đầu tư vào một khu bên lề “khu ổ chuột” như vậy?

Trước sự kiện khai trương OMO7 vào ngày 22 tháng 4, chủ tịch Hoshino Resorts, Yoshiharu Hoshino trả lời câu hỏi về vị trí đặc biệt của khách sạn, là để “thể hiện nét văn hoá sâu sắc của Osaka, là một nơi có ý nghĩa để lưu trú.”

Câu trả lời rất khôn ngoan, bởi lẽ tất cả những người tranh luận về vị trí chắc chắn sẽ đụng chạm đến đặc thù khu Airin, và cuộc tranh luận chắc chắn đụng chạm đến mâu thuẫn giai cấp trong xã hội Nhật Bản.

Thêm nữa, vị trí của OMO7 rất thuận tiện, nằm ngay cạnh GA Shin-Imamiya trên Tuyến JR Osaka Loop, có thể đưa khách đến bất kỳ điểm tham quan nào của thành phố như USJ (Universal Studios).

Các phòng của khách sạn quay mặt về phía Nam, có tầm nhìn bao quát toàn bộ khu vực. Bạn thậm chí còn có thể chứng kiến cảnh tượng cảnh sát đối đầu với dân biểu tình. Mặc dù không còn bạo lực và bất ổn như trước, nơi này vẫn có thể xem là điểm “nóng” và khá nhạy cảm.

Tất nhiên các vụ bạo loạn cũng là một phần lịch sử và văn hoá của khu vực, do đó bằng cách nào đó, các nhà quy hoạch dự án đang làm tốt việc nâng cao nhận thức của người dân về địa điểm này. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều ý kiến trái chiều, cụ thể:

– Vậy họ sẽ tính 2000 Yên/đêm chứ?
– Từ đó đi bộ đến khu đèn đỏ mất bao xa vậy?
– Nhưng không phải việc xây dựng một khách sạn sang trọng đã là phá huỷ “văn hoá sâu sắc” mà bọn họ đề cập sao?
– Hầu như không còn gì thú vị để mà xem nữa. Những cư dân ở đó đã bị đuổi đi hết rồi.
– Tất cả các khu vực đều đã trở thành điểm du lịch rồi, chẳng còn “văn hoá sâu sắc” nào ở Osaka nữa đâu. Tôi nhớ từng xuống tại Shin-Imamiya và được chào đón bằng mùi nước tiểu.

Quả nhiên “mùi vị” độc đáo xung quanh Shin-Imamiya đã được thay thế bằng “mùi cơ hội” của các nhà thầu bất động sản. Khu Nishinari đang bước vào quá trình đại trùng tu, dù là theo hướng tốt lên hay xấu đi. Nhưng có một điều chắc chắn đó là những nhà đầu tư này sẽ gặp phải rất nhiều thách thức, và cả cạnh tranh.

Sacchan
Xem thêm: