Khám phá “ngôi nhà ma ám” rùng rợn số 1 Nhật Bản

Một khu nghỉ dưỡng sang trọng nằm trên sườn đồi ở Okinawa với tầm nhìn bao quát, một công viên nước, một khu nuôi thú và một hộp đêm, đây từng là một khu phức hợp hào nhoáng của ngành du lịch địa phương, nhưng giờ đã bị hoang phế và trở thành khu nhà ma ám.

kham-pha-ngoi-nha-ma-am-rung-ron-nhat-nhat-ban-18-150232Đường lên khách sạn Hoàng Gia (Ảnh: Rocket News 24)

kham-pha-ngoi-nha-ma-am-rung-ron-nhat-nhat-ban-18-150235Bên ngoài khách sạn Hoàng Gia có biển cảnh báo du khách tránh xa (Ảnh: Rocket News 24)

Dưới đây là câu chuyện về khách sạn Nakagusuku Kogen, Okinawa, khu nhà bỏ hoang rùng rợn nhất ở Nhật bản. Khu nghỉ dưỡng Nakagusuku Shiroato Kogen, hay khách sạn Hoàng Gia, vốn được xây dựng cho giới nhà giàu tới nghỉ mát trên các ngọn đồi thơ mộng ở Kitanakagusuku, Okinawa. Chủ khu phức hợp này là một doanh nhân bất động sản có tiếng ở Naha, thủ phủ tỉnh Okinawa và khu nhà được xây lên vào giai đoạn bùng nổ bong bóng du lịch ở đây, năm 1975.

kham-pha-ngoi-nha-ma-am-rung-ron-nhat-nhat-ban-18-150237Khách sạn Hoàng Gia là khu nhà hoang rùng rợn nhất Nhật Bản (Ảnh: Rocket News 24)

kham-pha-ngoi-nha-ma-am-rung-ron-nhat-nhat-ban-18-150239Khu nhà được xây vào khoảng năm 1975 (Ảnh: Rocket News 24)

kham-pha-ngoi-nha-ma-am-rung-ron-nhat-nhat-ban-18-150241Những hình vẽ kỳ quái trong căn nhà hoang (Ảnh: Rocket News 24)

Vị trí khu nhà rất đẹp, nằm trên đỉnh và những triền đồi cao, nhìn ra cả hai phía Thái Bình Dương và biển Hoa Đông. Tuy nhiên, cũng xung quanh khu vực này là rất nhiều ngôi mộ, bao gồm không ít cổ mộ, và những khu vực linh thiêng khác vẫn được thờ cúng tới tận ngày nay. Các nhà sư ở một ngôi chùa Phật gần đó luôn khuyến cáo phật tử không nên tới gần khu nhà.

kham-pha-ngoi-nha-ma-am-rung-ron-nhat-nhat-ban-18-150243Nhiều hình vẽ ma quỷ trong căn nhà (Ảnh: Rocket News 24)

kham-pha-ngoi-nha-ma-am-rung-ron-nhat-nhat-ban-18-150246Một căn nhà hoang bị đồn có ma ám khác ở Nhật Bản (Ảnh: Rocket News 24)

kham-pha-ngoi-nha-ma-am-rung-ron-nhat-nhat-ban-18-150248Xung quanh căn nhà yên ắng, rùng rợn như một ngôi mộ (Ảnh: Rocket News 24)

Việc thi công khu phức hợp bị ngưng lại vào năm 1975 sau rất nhiều tai nạn xây dựng, có cả những vụ chết người và rộ lên tin đồn ngôi nhà bị ma ám. Tay chủ bất động sản đã tình nguyện ở lại khu nhà một đêm để chứng minh đó chỉ là tin đồn nhảm, nhưng sáng hôm sau, ông phát điên và được đưa vào bệnh viện tâm thần. Từ đó tới nay không còn ai nghe tin tức gì về ông nữa.

kham-pha-ngoi-nha-ma-am-rung-ron-nhat-nhat-ban-18-150250Cây mọc cả từ trong nhà (Ảnh: Rocket News 24)

kham-pha-ngoi-nha-ma-am-rung-ron-nhat-nhat-ban-18-150254Con đường quanh căn nhà ma thực sự rùng rợn (Ảnh: Rocket News 24)


kham-pha-ngoi-nha-ma-am-rung-ron-nhat-nhat-ban-18-150252Con đường khiến nhiều người liên tưởng đến bộ phim kinh dị Silent Hill (Ảnh: Rocket News 24)

Một cách giải thích khác dễ chấp nhận hơn là do kinh tế Nhật Bản suy thoái và những quyết định đầu tư vội vã các năm kinh tế còn tăng trưởng tốt 1970 và 1980 phải trả giá sau đó. Khách sạn Nakagusuku Kogen có thể là một trong những nạn nhân.

kham-pha-ngoi-nha-ma-am-rung-ron-nhat-nhat-ban-18-150256Bên trong một căn nhà hoang đổ nát bị đồn có ma ám (Ảnh: Rocket News 24)

kham-pha-ngoi-nha-ma-am-rung-ron-nhat-nhat-ban-18-150258
Cây mọc um tùm bên ngoài căn nhà (Ảnh: Rocket News 24)

Người viết bài này đã tới khách sạn Nakagusuku Kogen vài mùa Hè trước, với một máy quay. Những người dân địa phương tôi gặp khuyên tôi không nên đặt chân tới đó. Thậm chí ngay cả quân đội Mỹ, những cư dân chính tại Okinawa, cũng đã ban bố lệnh cấm các binh sĩ bén mảng tới khu vực này sau một tai nạn khá lâu rồi: một binh sĩ bị thương nặng khi bị một trần nhà rơi xuống đầu lúc đang ở trong khu nhà.

kham-pha-ngoi-nha-ma-am-rung-ron-nhat-nhat-ban-18-150300Một vài căn nhà hoang nằm trơ trọi (Ảnh: Rocket News 24)

kham-pha-ngoi-nha-ma-am-rung-ron-nhat-nhat-ban-18-150303
Những căn nhà hoang là nơi cỏ mọc chắn hết lối vào (Ảnh: Rocket News 24)

Nhưng máu phiêu lưu khiến tôi vẫn tiếp bước. Bạn có thể vào khu nhà rất dễ dàng, chỉ cần đi bộ một quãng ngắn từ lâu đài Nakagusuku (một di sản thế giới của UNESCO). Không có hàng rào hay cửa nẻo gì cả, nhưng có một tấm biển lớn “Cấm vào” đã hư hỏng đằng trước. Bên cạnh là dòng chú thích: “Đây là đống đổ nát của khách sạn Nakagusuku, bị bỏ hoang từ năm Chiêu Hòa (Showa) 50 (1975). Công trình đã cũ nát. Ban quản lý lâu đài Nakagusuku không chịu trách nhiệm về các tổn thất nếu như du khách đi vào khu vự này…”

kham-pha-ngoi-nha-ma-am-rung-ron-nhat-nhat-ban-18-150305Không khí ẩm ướt càng làm căn nhà có vẻ u ám (Ảnh: Rocket News 24)

kham-pha-ngoi-nha-ma-am-rung-ron-nhat-nhat-ban-18-150307Những hình vẽ ma quỷ bên ngoài căn nhà (Ảnh: Rocket News 24)

Cảnh báo đó không thừa. Khu nhà đã rất cũ, phần lớn các trần nhà đã lung lay và bạn sẽ không thể tiến xa vì mỗi bước chân, bạn sẽ nghe tiếng tường và trần nhà rung lắc, cũng như các hành lang tối om khiến việc khám phá trở nên rất khó khăn. Tuy nhiên, nhiều tay vẽ graffiti đã tận dụng các mảng tường trống, và nhiều bức họa không tồi chút nào.

kham-pha-ngoi-nha-ma-am-rung-ron-nhat-nhat-ban-18-150309Đồ đạc cũ nát trong căn nhà hoang (Ảnh: Rocket News 24)


kham-pha-ngoi-nha-ma-am-rung-ron-nhat-nhat-ban-18-150311Một hình vẽ ngộ nghĩnh hiếm hoi trên tường (Ảnh: Rocket News 24)

Sảnh chính của tòa khách sạn cũ đầy rác và phế liệu. Tôi ngạc nhiên một cách hài lòng khi không thấy những rác thải mang dấu tích sai trái của con người, như kim tiêm hay bao cao su, vốn là những thứ dễ gặp ở các khu nhà bỏ hoang thế này, có lẽ bởi đây là Nhật Bản. Khi tôi quay lại để rời sảnh chính, bỗng nhiên một người đàn ông với ánh mắt lạnh ngắt nhìn tôi chằm chằm từ xa. Tôi suýt thì rụng tim, nhưng hóa ra đó chỉ là một du khách, ông gật đầu với tôi và bước đi. Tôi không bao giờ gặp lại ông ta nữa.

kham-pha-ngoi-nha-ma-am-rung-ron-nhat-nhat-ban-18-150313
Hình vẽ một phụ nữ (Ảnh: Rocket News 24)

kham-pha-ngoi-nha-ma-am-rung-ron-nhat-nhat-ban-18-150315Nhiều ngôi mộ nằm bên ngoài căn nhà (Ảnh: Rocket News 24)

Sau đó tôi đi về phía khu nhà phụ, nơi có nhiều tòa nhà xây dang dở, những lối đi bộ dưới giàn nho nay chỉ còn lại bộ khung trơ trụi. Tiến sâu và khu nhà phụ, tôi bắt đầu thất lo lắng. Okinawa nổi tiếng với loài rắn cực độc habu thường sống ở những nơi hoang vu thế này. Điện thoại của tôi cũng bắt đầu mất sóng. Tôi quyết định thế là đã đủ và rời khỏi khu nhà theo con đường đất để tiến xa hơn về phía sau khu đất.

kham-pha-ngoi-nha-ma-am-rung-ron-nhat-nhat-ban-18-150318Những ngôi mộ bên ngoài (Ảnh: Rocket News 24)

kham-pha-ngoi-nha-ma-am-rung-ron-nhat-nhat-ban-18-150320Một cổ mộ (Ảnh: Rocket News 24)

Ở đó tôi bắt đầu thấy những nấm mồ. Đó là những ngôi mộ đã không được ai chăm sóc trong nhiều năm, nằm cách khu phức hợp bỏ hoang không xa. Ngoài các nấm mồ, tôi còn thấy cả các ngôi mộ được xây kiên cố, đủ loại, cỏ dại đã mọc um tùm và tôi bắt đầu thấy sợ. Mặt trời cũng đang lặn dần. Tôi muốn rời khỏi chỗ này… thật nhanh!

kham-pha-ngoi-nha-ma-am-rung-ron-nhat-nhat-ban-18-150322Vị trí tác giả đứng trước khi rời khỏi khu nhà ma ám (Ảnh: Rocket News 24)

Nhưng đúng lúc đó tôi nhận ra mình đã hoàn toàn lạc đường. Tôi không thể tìm lại con đường đất dẫn tôi ra đây nữa, và khu nhà đã biến mất đằng sau những bụi cây khổng lồ. May mắn là tôi còn có Google Maps trong điện thoại. Nó đã giúp tôi định vị vị trí tòa lâu đài và trở lại với thế giới văn minh.

(Nguồn vntinnhanh)

1

“Ngôi nhà ma Nhật Bản” tại Việt Nam

Chuyện kinh dị ở nhà Yotsuya vùng Tokaido

Hanakosan- con ma trong nhà vệ sinh

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: