Những món quà lưu niệm và câu chuyện ngoại tình phía sau

Những món quà lưu niệm và câu chuyện ngoại tình phía sau

 

 

 

 

Thông thường, sau những chuyến du lịch hoặc công tác xa, người ta sẽ mua những món quà đặc sản ở địa phương mà mình vừa đến, mang về cho người thân hoặc bạn bè, đây là điều mà chúng ta thường thấy ở dù là ở bất cứ đâu.

Trong đó Nhật Bản được biết đến là quốc gia nổi tiếng với rất nhiều loại quà lưu niệm phong phú, được thiết kế tỉ mỉ và bày bán khắp mọi nơi.

Trong nội dung lần này JAPO xin phép được chia sẻ đến Quý vị một góc nhìn thú vị về những gian hàng quà lưu niệm này, xin mời Quý vị cùng theo dõi!

 

 

Ga Tokyo được biết là trung tâm của hệ thống đường sắt Nhật Bản. Đây cũng là điểm khởi hành của tàu siêu tốc shinkansen và các chuyến tàu cũ chạy đến nhiều địa điểm khác nhau. Tầng hầm của nhà ga có một trung tâm mua sắm lớn tên là Gransta Tokyo. Đây là một điểm đến cực kỳ nổi tiếng, với hơn 1 triệu người lui tới mỗi ngày.

Sự góp mặt của những quầy hàng ăn uống với các món ăn phong phú tại đây đã thu hút đông đảo hành khách, với những tiện nghi này nhiều người cảm thấy thoải mái hơn khi lựa chọn di chuyển bằng tàu thay vì máy bay.

 

Bên cạnh ẩm thực phong phú, tại Gransta Tokyo cũng có rất nhiều cửa hàng quà lưu niệm.

Thông thường, nếu nói đến việc mua quà tại ga Tokyo, người ta sẽ nghĩ ngay đến các món quà địa phương từ Tokyo hoặc khu vực Kanto. Tuy nhiên, danh sách các loại bánh kẹo quà lưu niệm đắt hàng tại đây lại có chút kỳ lạ. Điểm kỳ lạ chính là nếu như có 10 sản phẩm đắt hàng thì trong đó có đến 7 món không phải là sản phẩm thuộc khu vực này.

 

Nếu nghĩ rằng vì một số lý do mà người ta đã không thể mua quà trong chuyến công tác nên ghé vào mua tại ga trên đường về nhà thì tôi cho rằng lý do này không đủ thuyết phục để những sản phẩm này trở nên đắt hàng và leo lên đầu bảng xếp hạng doanh số được.

Phải chăng là phía sau đó còn có lý do nào khác mà chúng ta chưa nghĩ đến?

 

Đầu tiên tôi nghĩ đến có thể đây là những món quà đặc sản được nhiều người ưa chuộng nên trở nên đắt hàng. Điều này cũng khả thi, song bên cạnh đó tôi vẫn còn nghĩ đến một lý do thú vị khác.

 

Lý do mà tôi đang nghĩ đến là họ cố tình mua những món quà này để tạo bằng chứng giả cho một chuyến công tác không có thật.

Tôi sẽ đưa ra ví dụ cụ thể để Quý vị dễ hiểu hơn. Chẳng hạn như một người đàn ông đang ngoại tình, những lúc đưa người tình đi du lịch thường hay nói với vợ con mình rằng anh ta đang đi công tác. Để gia đình không nghi ngờ, lúc quay về anh ta sẽ tìm mua một vài món đặc sản tại địa điểm mà mình đã nói dối là đã đi công tác ở đấy, và mang về nhà. Cô vợ thấy thế liền tin là chồng mình vừa đi công tác xa về thật. Nhưng mà có thật hay không thì chỉ có anh ta mới biết.

Thế nên ở Nhật, khi mà có quá nhiều cửa hàng quà lưu niệm phong phú như vậy, chỉ cần ghé qua mua là xong. Có gói quà cầm trên tay mang về nhà làm bằng chứng rồi, còn chuyện đã đi đâu và làm gì thì chỉ có bản thân mình mới rõ.

 

Đến đoạn này thì chắc Quý vị nữ độc giả đang bắt đầu nghi ngờ nhân sinh rồi đúng không ạ?

 

Thế nhưng không riêng gì với đàn ông, một số thông tin cho rằng ở Nhật Bản, có 59,3% nam giới ngoại tình và 36,2% nữ giới ngoại tình. Quý vị có thể tham khảo thêm thông qua liên kết bên dưới.

https://www.tantei-mr.co.jp/story/764/

 

 

Ở Nhật Bản, ngay cả khi mối quan hệ giữa hai vợ chồng đã nguội lạnh thì việc ly hôn vẫn khá khó khăn. Nguyên nhân là do các vấn đề chẳng hạn như tiền bồi thường ly hôn và trợ cấp nuôi con. Chính vì vậy không ít người đã chọn cách lén lút với “người thứ ba” trong khi vẫn duy trì mối quan hệ gia đình với vợ con một cách bình thường.

 

 

Khi nghĩ đến khía cạnh này tôi cho rằng những món quà đặc sản vùng khác bán đắt hàng ở ga Tokyo liệu phải chăng khả năng cao là được mua bởi những người đang trong trường hợp như vậy?

Tất nhiên đây chỉ là suy luận từ cá nhân tôi chứ không hề có bất cứ dữ liệu thống kê cụ thể nào cả.

Nhưng tôi tin rằng ít nhiều gì thì trong số Quý vị độc giả sẽ có người đang có suy nghĩ giống tôi.

 

Khi có dịp đến ga Tokyo trong chuyến du lịch, Quý vị hãy thử ghé qua Gransta Tokyo nhé! Vừa thong thả dạo bước ngắm nhìn những món quà lưu niệm hấp dẫn, vừa chứng kiến những người Nhật đang mua sắm những món quà lưu niệm chẳng liên quan gì đến Tokyo, có khi Quý vị lại nhận ra thêm nhiều điều thú vị trong cuộc sống muôn hình vạn trạng này đấy ạ.

 

Tác giả: Abe Kengo

Biên dịch: Maeri Phương Kỳ

Xem thêm: