Check- in ngôi đền Fushimi Inari “Lạc trôi” ở Nhật

Fushimi Inari (伏 見 稲 荷 大 社) là một trong những ngôi đền đẹp và nổi tiếng nhất Kyoto, được cho là dẫn đầu trong số 3 ngàn ngôi đền Inari ở xứ sở Phù Tang. Một điều đặc biệt ở đây là có đến hàng ngàn cánh cửa băng qua một ngọn núi.

Đây là một trong 40.000 ngôi đền thờ phụng nữ thần gạo Inari và sự thịnh vượng, nhiều doanh nghiệp đã đến đây để cầu xin gặp nhiều thuận lợi trong kinh doanh và nhiều du khách còn bị thu hút bởi vẻ đẹp “huyền ảo” của nơi này.

Những con đường mòn dẫn đến điện thờ chính được bao bọc bởi cây cối um tùm và hàng ngàn cánh cổng đền Tori, màu xanh của lá hòa lẫn màu đỏ của những chiếc cổng tạo nên vẻ đẹp tuyệt vời mà không một nơi nào có được.

Mỗi ngày nơi đây chào đón hàng ngàn lượt khách tham quan, vì vậy nếu muốn chụp ảnh thì bạn nên đến vào buổi sáng sớm.

Màu đỏ của các cánh cổng có ý nghĩa đặc biệt đối với tôn giáo Shinto, nó có thể ngăn cản và trục xuất ma quỷ, bệnh tật khỏi trần gian, cũng như là bảo vệ mọi người thoát khỏi những điều bất hạnh, gặp nhiều may mắn.

Theo các tài liệu còn lưu lại, đền Fushimi Inari được xây dựng năm 711 trên ngọn đồi mang tên nữ thần Inari.

Tuy nhiên, do nhu cầu tín ngưỡng ngày càng cao của người dân, năm 965, ngôi đền được dời xuống chân đồi Inari và tồn tại ở vị trí này cho đến ngày nay.

Theo truyền thống nghìn đời, trước mỗi mùa vụ, nông dân ở khu vực cố đô Kyoto đến Fushimi Inari để cầu khấn cho mùa vụ tươi tốt. Về sau, khi nước Nhật vươn lên trở thành một cường quốc công nghiệp, trong dòng người đổ về ngôi đền huyền thoại này còn có giới doanh nhân giàu có.

Và một khi mọi sự mua bán làm ăn được thuận lợi, các chủ doanh nghiệp tạ ơn thần Inari bảo hộ bằng cách cúng dường hiện kim đủ để dựng nên một cổng torii gỗ tuyết tùng phủ sơn màu đỏ son chói.

 Điện thờ Fushimi Inari Nhật Bản

Bước vào cổng chính của ngôi đền chúng ta có thể bắt gặp bức tượng một con cáo đang ngậm chiếc chìa khóa trong miệng. Con cáo được xem là biểu tượng của thần Inari (稲 荷), vị thần của lúa gạo và mùa màng, ban cho người nông dân những vụ mùa bội thu.  Một số người còn nói rằng, Inari linh thiêng đến nỗi nếu bạn đến cầu khấn điều gì mà không thực hiện lời hứa đó thì sẽ bị người trừng phạt.

Đến thăm đền thờ ở Nhật Bản, bạn sẽ nhìn thấy tấm bảng có tên là Ema và sau đó viết lên thẻ cầu nguyện rồi treo lên đây. Tại Fushimi Inari bạn có thể mua được những tấm thẻ cầu nguyện có hình dáng giống như một con cáo, hãy viết lên chúng những lời thỉnh cầu thành tâm và những vị thần nơi đây sẽ giúp bạn hoàn thành tâm nguyện.

Điện thờ Fushimi Inari Nhật Bản

Điện thờ Fushimi Inari Nhật Bản

Chisai Yuki

Bí ẩn về các trinh nữ trong đền thờ Nhật Bản

Nikko Toshogu- Đền thờ vị tướng quân lừng lẫy Tokugawa Ieyasu

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: