Cười vỡ bụng với vườn tượng “lầy lội” của công viên kiến trúc Hakone

Nếu bạn nghĩ công viên là nơi để vui chơi giải trí, thư giãn xả hơi với những trò chơi mạo hiểm hấp dẫn, hay những khuôn viên ngập tràn các cặp tình nhân nắm tay nhau tản bộ.

Có lẽ nơi đây sẽ cho bạn thấy một định nghĩa khác về công viên.

Nằm trong khuôn viên Công viên quốc gia Fuji-Hakone-Izu, thuộc quận Odawara, cách trung tâm Tokyo 100m, đây là nơi đầu tiên trên thế giới kết hợp ý tưởng về công viên ngoài trời và bảo tàng nghệ thuật, nơi bạn có thể chiêm ngưỡng những công trình nghệ thuật đẳng cấp trong một không gian mở.

Mở màn bằng hành trình đầy hấp dẫn trên con tàu “cẩm tú cầu”

Hãy cùng bắt đầu chuyến hành trình khám phá vẻ đẹp của nghệ thuật kiến trúc “độc lạ” mà chắc hẳn ai một lần nhìn qua cũng sẽ ghi nhớ cả đời.

Để đến được công viên, bạn phải di chuyển trên chuyến tàu Hakone – con tàu lên núi duy nhất tại Nhật Bản. Tàu khởi hành từ ga Hakone – Yumoto cao trên mực nước biển 96m, và mất gần 40 phút để lên tới đỉnh núi, kết thúc hành trình tại ga Gora (cao trên mực nước biển 541m).

Giữa đường, tàu sẽ đổi tài xế để thực hiện một phân đoạn lên núi hình zig zag cực kì gay cấn. Tuy trong công viên không có những khu vui chơi mạo hiểm, nhưng khi đi trên con tàu này, bạn sẽ có cảm giác thích thú như khi chơi tàu lượn siêu tốc. Một cảm giác mà bất kì ai cũng nên thử một lần.

Vào giữa tháng 6 và tháng 7, Tàu lên núi Hakone có biệt danh là con tàu “cẩm tú cầu” vì vào thời gian này, hai bên đường đi sẽ có những cụm Hoa Cẩm Tú cầu nở bung nhiều màu sắc rất đẹp. Đặc biệt, chúng mọc gần đường ray tới mức bạn có thể đưa tay ra để chạm.

Sau gần 40 phút để cập bến cuối cùng, chào mừng bạn đến thiên đường nghệ thuật ngoài trời – Hakone Kouen.

Khám phá vườn tượng với những hình dạng không thể nào “lầy lội” hơn.

Khu vườn bên ngoài công viên là nơi trưng bày rất nhiều bức tượng cỡ lớn. Điểm đặc trưng của vườn tượng này chính là hình dáng khó lý giải của các pho tượng.

Hiểu được ý nghĩa của những bức tượng này, có vẻ bạn đã đạt tới cảnh giới của thường thúc nghệ thuật.

Bức tượng này đang trình diễn một phong cách thời trang mới nổi chăng?

Ta mệt thì ta nằm thôi.

Hình dạng gì đây?

Những đôi chân dài và ốm quá mức cho phép

Đây là bức tượng nổi tiếng nhất, hình ảnh đại diện cho công viên Hakone

Đỉnh cao của nghệ thuật làm việc nhóm

Những kiệt tác thông thường sẽ được trưng bày trong Viện bảo tàng…

…nay được đem ra ngoài trời cho mọi người cùng chiêm ngưỡng

I’m on top of the world *muốn bùng cháy*

Giữa bầu trời xanh thẳm là những tác phẩm nghệ thuật nổi bật trên nền cỏ xanh mơn mởn, quả là một sự sắp đặt không thể nào hoàn mỹ hơn.

Thư giãn bên dòng suối trái cây

Khuôn viên của công viên này rộng tới 70.000 mét vuông, bạn có đi một ngày có lẽ cũng không hết được.

Nếu mệt mỏi vì đi bộ quá lâu, hãy dừng chân nghỉ ngơi, ngâm chân thư giãn bên dòng suối Onsen.

Điểm đặc biệt ở dòng suối này chính là mùi hương nhẹ nhàng của hương chanh và cam do chiết xuất từ các loại trái cây mà người ta thả nổi trên suối. Nhờ hương thơm độc đáo này mà không chỉ bàn chân được thư giãn mà cả đầu óc cũng thư thái hơn, mọi mệt mỏi trong ngày sẽ tự nhiên tan biến cả.

Nếu có dịp đi qua nơi này, bạn nhất định phải trải nghiệm đầy đủ tất cả những điều trên nhé.

Giá vé như sau:

Người lớn: 1500 yên

Học sinh cấp ba và sinh viên: 1100 yên

Tiểu học và học sinh cấp hai: 700 yên

Tham khảo Website chính thức tại đây

http://www.hakone-oam.or.jp

Sachiko
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: